Đắk Nông:

Chồng mất do Covid-19, người phụ nữ kiệt sức địu con về quê dưới trời mưa

Đặng Dương

(Dân trí) - Đứa con vừa chào đời thì chồng mất vì Covid-19, chị Duyên một mình địu con từ TPHCM về quê nhà. Do đường xa, đêm tối và trời mưa, hai mẹ con kiệt sức phải nhờ sự đến sự giúp đỡ của lực lượng CSGT.

Tối 28/11, trong lúc thực hiện nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) phát hiện chị Thị Duyên (SN 1994) trú tại xã Đắk R'tíh, huyện Tuy Đức chở theo bé trai hơn một tháng tuổi.

Thời điểm phát hiện, cả hai mẹ con đang dừng xe bên lề đường giữa trời mưa, có biểu hiện mệt mỏi.

Chồng mất do Covid-19, người phụ nữ kiệt sức địu con về quê dưới trời mưa - 1

Lực lượng CSGT hỗ trợ hai mẹ con chị Thị Duyên một triệu đồng trước khi chị tiếp tục hành trình về nhà (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua thăm hỏi, chị Thị Duyên (người M'nông) cho biết, hai vợ chồng chị làm công nhân tại TPHCM. Cách đây một tháng, chồng Thị Duyên mất vì mắc Covid-19. Do dịch Covid-19 dẫn đến thất nghiệp, bản thân chị đang nuôi con nhỏ nên cuộc sống rất khó khăn.

Sáng 28/11, chị Duyên địu cháu bé phía trước bụng và điều khiển xe máy về quê ở huyện biên giới Tuy Đức.

Vượt qua quãng đường hơn 200 km, khi đến địa phận tỉnh Đắk Nông thì trời đổ mưa nên hai mẹ con bị ướt, đói và kiệt sức nên phải dừng nghỉ.

Tổ tuần tra đã nhanh chóng hỗ trợ hai mẹ con chị Duyên ăn uống đồng thời dùng xe ô tô chuyên dụng chở xe máy cùng hai mẹ con chị Duyên về nhà.