1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Chơi đỏ đen, 2 cô cháu mất sạch tài sản

(Dân trí) - Trong khi hàng chục hành khách trên chuyến xe 16H-3359 đang chờ đợi công an thị xã Hà Tĩnh giải quyết <a href="http://www5.dantri.com.vn/Sukien/2006/7/129427.vip">vụ việc đe dọa hành khách</a> đi đường thì có hai cô cháu rầu rĩ, sụt sùi khóc do bị lừa chơi đỏ đen mất hết tài sản.

Hai nạn nhân của trò lừa đảo nói trên gồm Nguyễn Thị Liệu, 60 tuổi và Nguyễn Thị Kim Yến (xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội). Theo lời kể của bà Liệu, cả hai cô cháu đi chơi ở Biên Hòa về. Tài sản trong người còn 1,2 triệu đồng tiền mặt, nửa chỉ vàng và một chiếc điện thoại di động hiệu Nokia trị giá 1,7 triệu đồng.

 

Khi xe dừng ăn tại một nhà ăn có tên là Tuấn Anh của tỉnh Quảng Bình thì mọi người vào ăn cơm. Hai cô cháu bà Liệu vừa ngồi xuống nghỉ thì có 4 người đàn ông đến chơi trò đỏ đen. Một lúc sau, không biết người ở đâu tập trung đến khá đông. Hai cô cháu bà Liệu ra xem. Một người đàn ông đặt tiền, nhưng hắn nói là thiếu tiền nên ngon miệng mời bà Liệu bỏ tiền để ăn chia.

 

Thấy “khả năng thắng khá lớn”, hai cô cháu bà Liệu không ngần ngại bỏ lần đầu là 100 nghìn đồng, sau đó tiền cứ nâng dần lên theo lời mời chào của bọn chúng. Đến mức cuối cùng, hai cô cháu cược tất tài sản trong người.

 

Tưởng thắng lớn nhưng khi những "con ma" cờ bạc lật con lắc đỏ đen lên thì hai cô cháu bà Liệu mới ngã ngửa vì mất trắng hoàn toàn số tài sản nói trên.

 

Theo thông tin từ phía hành khách, thì trò đỏ đen đã xuất hiện từ lâu tại các tỉnh miền Trung, trong đó địa phận tỉnh Quảng Bình là trọng điểm. Đối tượng mà chúng nhắm đến là dân thường ở quê ra.

 

Sự việc trên cũng là bài học cho những người ham mê cờ bạc, đồng thời, qua đây, đề nghị công an tỉnh Quảng Bình tổ chức truy quét bọn cờ bạc nói trên để không còn những cảnh đau lòng như hai cô cháu bà Liệu vừa gặp phải.

 

Văn Dũng - Minh San