Chợ đồ cũ họp trong công viên, tiểu thương cầm dao hỗn chiến

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Một góc công viên hồ Đền Lừ (quận Hoàng Mai, Hà Nội) mấy năm qua biến thành chợ đồ cũ, bày bán đủ các mặt hàng. Đặc biệt, vào chiều 31/5, tiểu thương tại đây còn cầm dao lao vào hỗn chiến.

Chợ đồ cũ họp trong công viên, tiểu thương cầm dao hỗn chiến - 1

Công viên hồ Đền Lừ rộng khoảng 3.000m2 nằm trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Nhiều năm qua, công viên này là nơi vui chơi, tập thể dục của hàng nghìn người dân trên địa bàn.

Chợ đồ cũ họp trong công viên, tiểu thương cầm dao hỗn chiến - 2

Xung quanh hồ Đền Lừ được xây kè và lát gạch cùng những thảm cỏ, cây bóng mát, cây cảnh, sân chơi... phục vụ người dân.

Chợ đồ cũ họp trong công viên, tiểu thương cầm dao hỗn chiến - 3

Song, thời gian qua có nhiều người lợi dụng các khoảng không gian ở khu vực sân trung tâm của công viên và quanh hồ Đền Lừ để làm nơi bán hàng nước, đồ cũ...

Chợ đồ cũ họp trong công viên, tiểu thương cầm dao hỗn chiến - 4

Người bán hàng thản nhiên chiếm dụng, bày la liệt các loại bàn, ghế trên thảm cỏ để phục vụ khách.

Chợ đồ cũ họp trong công viên, tiểu thương cầm dao hỗn chiến - 5

Theo ghi nhận của phóng viên trong chiều 31/5, tại một góc công viên hồ Đền Lừ xuất hiện chợ đồ cũ bày bán đủ các mặt hàng như quần áo, giày, dép, nồi cơm điện, đèn bin... Một số người dân đi tập thể dục cho biết, chợ đồ cũ này đã tồn tại khoảng 4-5 năm nay.

Chợ đồ cũ họp trong công viên, tiểu thương cầm dao hỗn chiến - 6

Các sạp hàng được bày la liệt bên bờ hồ hoặc bãi cỏ thu hút rất đông người đến xem, mua hàng.

Chợ đồ cũ họp trong công viên, tiểu thương cầm dao hỗn chiến - 7

Chợ đồ cũ họp từ chiều đến tối, người đi bộ ở hồ, tiện có thể mua đồ đã qua sử dụng với nhiều mức giá khác nhau, từ 20.000 đồng đến 100.000 đồng.

Chợ đồ cũ họp trong công viên, tiểu thương cầm dao hỗn chiến - 8

Khách kiểm tra, thử đồ kỹ lưỡng trước khi mua hàng.

Chợ đồ cũ họp trong công viên, tiểu thương cầm dao hỗn chiến - 9

Một vị lãnh đạo UBND phường Hoàng Văn Thụ cho biết, thời gian qua các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp bán hàng trong khu công viên hồ Đền Lừ. "Thời gian tới chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm", lãnh đạo UBND phường Hoàng Văn Thụ nói.

Chợ đồ cũ họp trong công viên, tiểu thương cầm dao hỗn chiến - 10

Đặc biệt, vào khoảng 17h30 chiều 31/5, tại khu chợ đồ cũ xảy ra trận hỗn chiến giữa hai người đàn ông trung tuổi. Thấy vậy, một số người đã vào can ngăn nhưng hai người này vẫn hung hăng cầm hung khí là dao, ghế... lao vào đánh, chém nhau.

Chợ đồ cũ họp trong công viên, tiểu thương cầm dao hỗn chiến - 11

Sau gần 10 phút hỗn chiến người đàn ông này ra mép hồ Đền Lừ ngồi, một tay vẫn cầm dao, tay còn bấm gọi điện thoại. Trước đó, ông ta liên tục cầm dao tấn công đối thủ. Khi có người khuyên can, cất dao ông ta còn trừng mắt quát lại. Nguyên nhân của việc hỗn chiến có thể do tranh giành chỗ bán hàng.

Chợ đồ cũ họp trong công viên, tiểu thương cầm dao hỗn chiến - 12

Công viên hồ Đền Lừ không chỉ là nơi họp chợ, bán hàng mà còn là nơi thả rông chó của một số người. Theo thông tin từ lãnh đạo Công an phường Hoàng Văn Thụ, thời gian qua đơn vị đã xử lý nhiều trường hợp tụ tập bán hàng trong công viên hồ Đền Lừ. Tuy nhiên, việc xử lý các trường hợp vi phạm gặp nhiều khó khăn, chưa thể giải quyết triệt để. Khi có sự xuất hiện của cảnh sát người bán hàng bỏ chạy. Song, vắng bóng lực lượng chức năng họ lại tiếp tục bày bán.

Chó thả rông, tiểu thương cầm dao hỗn chiến ở công viên hồ Đền Lừ chiều 31/5.