1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiêm ngưỡng “hàng độc” ở chợ hoa phố núi

(Dân trí) - Những cây sam gốc được tạc tượng Phật Di Lặc, hình dòng suối; những cây mai rực màu... đỏ tươi… là những món “hàng độc” ở chợ hoa Tết phố núi Pleiku, Gia Lai năm nay.

Năm nay chợ hoa Xuân ở TP Pleiku hấp dẫn người xem bởi những cây cảnh vô cùng độc đáo, lạ mắt nhờ bàn tay và khối óc đầy sáng tạo của các nghệ nhân. Bên cạnh những cây, hoa quen thuộc có rất nhiều loài hoa, loài cây “lạ”.

 

Điều đặc biệt, không giống những chợ hoa ở TPHCM, Hà Nội hay Huế… xuất hiện nhiều cây cảnh với giá “khủng”, những cây cảnh ở Pleiku dù được người mua trầm trồ khen ngợi nhưng giá bán rất phải chăng. Chẳng hạn như chậu mai đỏ rực rỡ vô cùng ấn tượng được chào bán chỉ với giá 300.000 - 350.000 đồng.

 

Chính vì vậy, cây cảnh năm nay là mặt hàng bán chạy nhất ở chợ hoa phố núi. “Tết năm ngoái tôi bán chỉ  được gần 10 cặp nai. Năm nay còn mấy ngày nữa nhưng tôi đã bán được 11 cặp rồi”, một người bán cây cảnh hồ hởi khoe.
 
Chiêm ngưỡng “hàng độc” ở chợ hoa phố núi  - 1

Một bên gốc của cây sam được tạc tượng Phật Di Lặc. Cây được rao bán với giá gần 6 triệu đồng
 
Chiêm ngưỡng “hàng độc” ở chợ hoa phố núi  - 2

Một cây sam khác lại được tạo hình dòng suối, giá cũng từ vài trăm đến 1 triệu đồng.


Chiêm ngưỡng “hàng độc” ở chợ hoa phố núi  - 3

Cây sam đỏ mọc tự nhiên trên đá có giá 1 triệu đồng

Chiêm ngưỡng “hàng độc” ở chợ hoa phố núi  - 4

Những cây phát lộc lắp ghép đủ hình dáng, giá dưới 1 triệu đồng/ bình
 
Chiêm ngưỡng “hàng độc” ở chợ hoa phố núi  - 5
Những cây mai đỏ rất lạ với giá khá “mềm”.

 

Thiên Thư