“Chiếm đoạt phần ăn của trẻ là dã man”

(Dân trí) - Sau khi vụ việc <a href="http://dantri.com.vn/Sukien/2006/9/141405.vip"> bớt xén khẩu phần ăn của trẻ</a> ở trường mẫu giáo Chim Non bị phanh phui, các bậc phụ huynh của trường không hề có những phản ứng tiêu cực. Tuy nhiên, họ đã thực sự bị “sốc” và nhiều người không ngại ngùng dùng những tính từ “mạnh” để bình luận về vụ việc.

Chị Đỗ Thanh Huyền (phố Đỗ Ngọc Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội) - phụ huynh của cháu Nguyễn Anh Tú 5 tuổi, học sinh lớp C3 tuôn cả tràng bức xúc với phóng viên. Chị Huyền đã rất bực tức khi nghe được những thông tin “kinh hoàng” về trường mẫu giáo của con mình vì gia đình đã tin tưởng quá nhiều. Trước nay, chị toàn được nghe những “tiếng thơm” về thành tích nhà trường, về tài cán của cô hiệu trưởng. Cả nhà từng khấp khởi mừng, từng tin tưởng tuyệt đối khi bé Tú được nhận vào trường.

 

Chị Huyền cho biết, chị thực sự “choáng” khi hiểu ra, việc “rút ruột” khẩu phần ăn của các cháu không phải chỉ một ngày, hai ngày mà đã diễn ra từ lâu. “Choáng” nữa là số tiền “xà xẻo” quá lớn, mất đến hơn một nửa khẩu phần của các cháu. Chị kể thêm, chiều nào đón con về, cháu Tú cũng kêu đói, ăn hết ngon lành món quà ăn đệm trước bữa cơm chiều.

 

“Có miếng ăn vào miệng đứa trẻ con mà còn giật bớt. Thế là quá gian dối” - chị Huyền “bật” ra, không kiềm chế. Chị cho biết, nếu có điều kiện thì chị sẽ không băn khoăn xin cho con sang trường khác. Nhưng thời điểm này rất khó thực hiện chuyển trường vì đã quá dịp “tuyển sinh” đầu năm học. Theo chị, gia đình mình vẫn còn “may” vì con đã 5 tuổi, đã khá “cứng”, với những nhà trẻ mới 2-3 tuổi thì chắc chắn còn lo lắng hơn nhiều.

 

Qua một số khoản thực phẩm thiết yếu được liệt kê như thịt lợn, cá trắm, dưa hấu, cà chua, hành… trong 1 ngày, số tiền ăn của trẻ bị trường Chim Non bớt xén đã lên tới 919.500 đồng.

 

Trong đó, số lượng thịt lợn nạc từ 3 kg thực mua đã bị khai khống thành 13 kg để rút 370.000đ; thực mua 8 kg cá trắm giá 22.000đ/kg đã khai lên 25kg với giá 25.000đ/kg, chiếm đoạt 449.000đ…

Vợ chồng chị Nguyễn Thu Hoài, phụ huynh cháu Đức Anh, 3 tuổi tỏ ra đặc biệt “gay gắt”. Anh chị đều nói ngắn gọn: “Không thể chấp nhận được!”. Chồng chị Hoài phân tích: Nếu trường “xà xẻo” những khoản như học phí, tiền xây dựng trường lớp, học cụ thì đã là quá đáng, đằng này còn “cấu đầu, dứt đuôi” không thương tiếc phần cơm phần cháo của các cháu. Cả hai vợ chồng không tính đến chuyện chuyển trường cho con sau việc này, cũng không tính đến chuyện phản ứng, gây khó khăn, đòi hỏi, truy xét thêm từ nhà trường, chỉ muốn được nói đến hai chữ “lương tâm” với các cô.

 

Bà nội cháu Nguyễn Nhật Anh, 4 tuổi, cũng nói thẳng: “Ăn cả khẩu phần của trẻ nhỏ thì… quá dã man”. Bà Mùi xót xa cháu nội vì bớt xén tới quá nửa suất ăn thì làm sao các cháu có đủ dinh dưỡng mà phát triển. Chưa kể, có cháu đuối sức thành ra lười ăn, về nhà có ép thế nào thì cũng không thể bù cho đủ.

 

Bà Mùi cũng kể Nhật Anh thường xuyên kêu đói khi đi học về. Hỏi chuyện cháu thì rất nhiều lần bé bảo với bà bữa trưa toàn “cơm chan nước canh”. Cũng theo bà Mùi, mấy hôm nay đưa đón cháu, gặp phụ huynh, người nào cũng bất ngờ, bức xúc và buồn vì chuyện vỡ ra ở trường Chim Non.

 

Bà Mùi cho biết thêm, các khoản tiền đóng góp cho cháu ở trường không phải nhỏ. Ngoài khoản cố định 6000đ/bữa trưa, 25.000đ tiền sữa/tháng thì phụ huynh nào cũng vui vẻ đóng góp từ tiền mua đôi dép, miếng thảm đắt gấp rưỡi, gấp đôi tới tiền đóng góp xây dựng trường đầu năm. Năm nào gia đình cũng phải nộp tới 500.000đ tiền xây dựng trường cho con, những cháu thuộc diện “trái tuyến” thì số tiền thậm chí lên tới 1 - 2 triệu đồng.

 

Vụ việc này “phải được giải quyết thực sự triệt để mới có thể giúp chúng tôi yên tâm”, bà Mùi đề nghị và bộc bạch thêm, tất cả những gì phụ huynh làm là để mong các cháu được phát triển tốt cả về thể chất và trí tuệ, nhưng vụ “xà xẻo” tiền ăn ở trường đã làm niềm tin của nhiều bậc phụ huynh thực sự bị... vỡ.

 

Phương Thảo - Kim Tân