1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chém trọng thương vợ con vì không có tiền tiêu

(Dân trí) - Nhập viện trong tình trạng bất tỉnh với nhiều vết chém khắp người, hai mẹ con chị Lê Thị Mai, trú xóm Lồng Lộng, xã Phúc Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh đang trải qua những ngày hết sức đau đớn, hoang mang. Người vác dao chém không ai khác chính là chồng, cha họ.

Khoảng 6h sáng ngày 9/6, Hồ Phúc Hùng (28 tuổi) ngủ dậy và vòi vợ tiền tiêu xài. Chị Mai (23 tuổi), đang mang thai đứa con thứ hai, từ chối chồng vì không có tiền. Không xin được tiền, Hùng nhảy vào đấm đá vợ tới tấp cho đến khi vợ bất tỉnh.

 

Đến khi chị Mai tỉnh dậy, Hùng vớ ngay con dao chém tới tấp khắp người chị. Sau đó Hùng quay sang chém cả cô con gái 2 tuổi của mình. Hậu quả: chị Mai nhập viện với những vết chém khắp người, phải khâu hàng chục mũi. Cô con gái nhỏ cũng lãnh nhiều vết thương trên đầu.

 

Tưởng vợ con đã chết, tên Hùng khoá cửa nhà, bỏ trốn. Khoảng 2 tiếng sau, chị Mai tỉnh lại kêu cứu. Hàng xóm đưa mẹ con chị đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

 

Tối 11/6, sau mấy ngày bặt vô âm tín, Hùng gọi điện về cho cha ruột của mình là ông Hồ Phúc Hồng, “hỏi thăm” tình hình vợ con. Hiện tên này đang bị Công an xã Phúc Lộc phối hợp cùng công an huyện truy lùng ráo riết.

 

Văn Dũng - Minh San