1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Chạy” ở hai đầu hợp nhất

(Dân trí) - Trừ bộ phận một cửa vẫn “căng mình” tiếp nhận hồ sơ, các phòng ban khác trong nhiều sở ngành đang được khẩn trương “rút lõi”, chuẩn bị di chuyển. Cả hai phía Hà Nội và Hà Tây đang bộn bề khi thời điểm lịch sử, 1/8 đã cận kề.

“Con thoi” giữa Hà Nội - Hà Đông

Tại nơi cấp chứng minh nhân dân, cấp đăng kí xe máy của TP Hà Đông, anh Nguyễn Đình Hiếu ở Đồng Mai đang loay hoay làm các thủ tục để được cấp lại chứng minh. Anh cho biết, công việc đang thúc anh phải nhanh chóng có giấy tờ tuỳ thân quan trọng này nên anh gấp rút đến đây.

Anh Hiếu sẽ được cấp lại chứng minh trong vài tuần tới, nhưng anh cũng không bận tâm giấy chứng minh của mình sẽ được đóng dấu nào (TP Hà Đông, TP Sơn Tây sẽ đổi con dấu chậm hơn các đơn vị khác nhập vào Hà Nội). Anh cũng không hỏi các nhân viên làm việc tại đây về vấn đề này, chỉ miễn sao được cấp lại nhanh chóng, vì theo anh dù dấu nào thì cũng có… hiệu lực.
 
“Chạy” ở hai đầu hợp nhất  - 1
Anh Hiếu khai nhanh hồ sơ trên yên xe của mình. 

Tại bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận tải Hà Tây, người ra vào vẫn liên tục ở trạng thái nườm nượp. Người dân phải chen chúc ở bàn làm việc của nhân viên để đưa được hồ sơ vào bên trong.

Anh Nguyễn Văn Nam ở phố Lê Lợi một người xếp hàng tại đây cho biết, bằng lái xe của anh còn thời hạn đến 15/8 và anh đến làm hồ sơ để được cấp lại. Nhiều khả năng bằng của anh sẽ được đóng dấu Hà Nội, nhưng anh không bận tâm nhiều về vấn đề “nhãn mác” của chiếc bằng.

Phó Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Sở Giao thông vận tải Hà Tây, Lưu Xuân Bình cho biết, các văn phòng một cửa tại trụ sở hiện nay ở đường Quang Trung sẽ tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 31/7. Từ 1/8, tất cả các hồ sơ sẽ được đóng dấu Hà Nội.

Tại đầu Hà Nội, bà Phạm Thị Mai Hồng, Chánh văn phòng sở Giao thông Hà Nội cho biết, những ngày gần đây, người dân đến làm thủ tục tại bộ phận một cửa của sở vẫn đông như thường lệ. Theo bà Hồng, qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều người dân đã nắm được thông tin về việc trụ sở của Sở Giao thông vận tải Hà Nội mới sẽ chuyển về số 2 Phùng Hưng, Hà Đông.

Bà Hồng cũng cho biết, có đôi chút “ngại” xa từ phía một số người dân khi họ đề cập đến việc, lần sau sẽ phải đến làm thủ tục tại… Hà Đông. “Nhưng tôi nói vui lại, chúng tôi sẽ thường xuyên đi làm tại Hà Đông, các anh chị có xuống cũng chỉ một đôi lần”, bà Hồng tâm sự.

Toàn bộ các phòng ban của Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã di chuyển về Hà Đông, chỉ gài lại duy nhất bộ phận một cửa và bộ phận này sẽ còn làm việc tại nội đô nốt hai ngày cuối cùng của tháng 8. Sự hoạt động của bộ phận này là lí do khiến lãnh đạo sở thường xuyên di chuyển như “con thoi” giữa Hà Nội, Hà Đông trong những ngày gần đây.

Kẻ ở rảnh rang, người đi thấp thỏm

Sở NN&PT NT Hà Tây những ngày hoạt động cuối cùng, việc bố trí trụ sở làm việc cùng với Sở NN Hà Nội (cũ) chiều 29/7 hoàn thành. Chiều 30/7, 3 phòng đầu tiên của Sở Tài chính Hà Tây hiện tại sẽ được bàn giao lại. Hòm xiểng, bao, dây cũng đã được mua để sẵn sàng đói gói đồ đạc. “Các phòng ban đều đã sẵn sàng, chỉ chờ lệnh là “bốc” - Trưởng phòng tổ chức, hành chính, kế hoạch Lê Thuỷ Sơn khoát tay.

Việc chuẩn bị của những Sở, ngành “tại vị” Hà Đông nhìn chung đều “xuôi”, trong khi những đơn vị phải chuyển ra Hà Nội vẫn… mắc.

Có lệnh của thành phố các đơn vị “di” trước 28/7 nhưng Sở Công thương Hà Tây đến giờ vẫn chưa thể rục rịch vì trụ sở mới (331 Cầu Giấy) đang… bận. Khu nhà này Sở NN&PTNT Hà Nội vẫn “định cư” chờ ngày “nhập trạch” trụ sở mới cùng người anh em Hà Tây vì Sở Tài chính tỉnh này chưa dọn đi.

Trở đi mắc núi, ngồi lại đụng… người tiếp quản trụ sở. Sở Công thương Hà Tây có 2 cơ sở (một phần góp của Sở công nghiệp, một của Sở thương mại vừa sáp nhập) thì cả 2 ngày nay Hội Cựu chiến binh và Liên minh Hợp tác xã được phân về vị trí này nhiều lần đến… đặt vấn đề bàn giao.
 
“Chạy” ở hai đầu hợp nhất  - 2
Chỉ hồ di chuyển, đồ đạc thì... tại vị.

Còn nữa, cơ quan hành chính thì còn yên tâm là chắc chắn đã có chỗ để đến nhưng còn 4 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thì đến giờ vẫn… chơi vơi. Thành phố không có lệnh tiếp tục “sống chung” với mẹ, không bố trí “nơi ăn ở” cho những đơn vị con đang tồn tại ở trụ sở sắp phải bàn giao và cũng không chỉ đạo tiếp tục ở lại. Có nhà mà thành cảnh… con rơi, quân tướng 4 đơn vị sự nghiệp chưa biết ngày mai về đâu.

Tài liệu đã được bó buộc. Máy tính, máy in đã đóng hộp gần hết, sẵn sàng chờ lệnh nhưng chưa biết bao giờ di tản vì phụ thuộc đơn vị sẽ bàn gian trụ sở.

Chánh văn phòng Sở - Trần Phương Lan cũng phân trần nhiều băn khoăn. Trụ sở mới ở Cầu Giấy sẽ được tiếp quản rất đẹp, khang trang, rộng rãi nhưng trang thiết bị văn phòng chỉ vừa dùng cho tầm 60 cán bộ của đơn vị cũ. Nay Sở công thương khi cộng gộp “quân số” của cả 2 tỉnh lên tới 180 người.

Bà Lan cười méo xệch trước sự không tương thích là việc hiển nhiên: “Một bàn làm việc giờ sẽ chia 3, biết phân cho ai trước trong khi gần như toàn bộ tài sản, vật chất đã để lại trụ sở cũ. Việc rất nhỏ nhưng lại cấp thiết, liên quan đến hoạt động của từng cán bộ, nhân viên”. Chánh văn phòng Sở chỉ nêu nguyện vọng sớm được xem xét, giải quyết việc luân chuyển trang thiết bị hoặc duyệt mua mới để anh em sớm trở lại nếp cũ.
 
Sở Nội vụ Hà Tây, tài liệu, giấy tờ cũng đang ngổn ngang. Riêng việc thanh lọc hồ sơ, tài liệu cũng ngốn một vài buổi. Phòng công chức - viên chức, chỉ riêng một cán bộ, số hồ sơ phải đóng gói, mang đi sau khi đã loại bớt tới 3/4 cũng lên tới dăm tạ. Trừ văn phòng và bộ phận một cửa sẽ "trấn giữ" đến phút áp chót, các phòng ban đã sẵn sàng đợi lệnh là... lên đường.
 
“Chạy” ở hai đầu hợp nhất  - 3
Làm trong hội trường nhưng công việc vẫn chạy đều.

Là 1 trong 2 Sở may mắn được bố trí “cắm dùi” trong khu hành chính liên cơ mênh mông, đẹp đẽ của tỉnh Hà Tây (số 2 Phùng Hưng, Hà Đông), Sở GTVT có lẽ là đơn vị chuyển nhà nhanh nhẹn nhất. Từ sáng thứ 2, quá nửa nhân lực của bộ phận Sở ở Hà Nội đã chính thức làm việc tại trụ sở mới, chỉ còn bộ phận một cửa vẫn phải duy trì ở vị trí cũ đến hết 31/7 để tránh gián đoạn việc giao dịch với người dân.

Mấy chục con người hiện cùng tạm làm việc tại Hội trường chờ tiếp nhận đầy đủ các phòng. Máy tính đặt ngay trên bàn hội họp, một máy photocopy đã dựng tạm góc phòng, bàn tiếp khách di chuyển ra gần cửa ra vào… bộ máy vẫn quay đều.

Kim Tân - Phương Thảo