1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Cháy cửa hàng tạp hóa, chồng chết vợ nguy kịch

(Dân trí) - Một cửa hàng tạp hóa trên đường Trần Văn Mười (huyện Hóc Môn, TPHCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến 2 vợ chồng mắc kẹt bên trong kêu cứu. Dù được cảnh sát cứu ra khỏi đám cháy, đưa đi cấp cứu nhưng người chồng đã tử vong.

Sáng 23/6, lực lượng chức năng huyện Hóc Môn vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ cháy tại cửa hàng tạp hóa trên đường Trần Văn Mười (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM) khiến 1 người chết và 1 bị thương nặng.

Thông tin ban đầu, khoảng 1h30 cùng ngày, cửa hàng nói trên bất ngờ bốc cháy từ khu vực để xe. Lúc này, 2 vợ chồng ông Lê Thanh Phương (41 tuổi) và vợ Nguyễn Thị Nhung (38 tuổi) bị mắc kẹt bên trong, kêu cứu.

Người dân xung quanh dùng nhiều vật dụng để chữa cháy và cố tiếp cận để cứu 2 nạn nhân nhưng lối đi duy nhất bị khóa chặt nên bất thành.

Hiện trường cửa hàng bị hỏa hoạn sáng nay
Hiện trường cửa hàng bị hỏa hoạn sáng nay

Nhận tin báo, cảnh sát PCCC TPHCM huy động 6 xe chuyên dụng cùng 35 chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Theo đại diện cảnh sát PCCC quận 12, đám cháy không lớn, tuy nhiên cửa bị khóa chặt bằng 2 lớp cửa sắt nên rất khó tiếp cận.

“Chúng tôi phải dùng kèm thủy lực, búa để phá cửa giải cứu 2 vợ chồng ra ngoài. Khi đưa ra, cả 2 đã ngất xỉu” – vị đại diện nói.

Theo thông tin từ bệnh viện, do bị thương nặng ông Lê Thanh Phương đã tử vong, còn vợ đang được tích cực điều trị.

Người dân cho biết, vợ chồng ông Phương có 1 con nhỏ và có cuộc sống khá giả, thường hay làm từ thiện.

Trương Nhân