Thanh Hóa:

Cháu bé bị sư thầy bạo hành: Nhà trường, chính quyền đã "nhắm mắt" quá lâu!?

(Dân trí) - Dù cháu bé bị sư thầy hành hung tàn nhẫn, gây ra những vết thương nghiêm trọng khắp cơ thể từ 2 năm trước, nhà trường biết sự việc nhưng lại chỉ báo cáo bằng miệng với UBND xã một lần và không hề có động thái quyết liệt can thiệp.

Nhà trường biết chuyện cháu D. bị đánh từ lâu!

Ngày 12/12, sau khi Dân trí phản ánh việc cháu N.C.D, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Hà Hải (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) bị sư thầy bạo hành đến bầm tím khắp cơ thể, Phòng GD&ĐT huyện Hà Trung, Phòng LĐ-TB&XH huyện Hà Trung, UBND xã Hà Hải, Trường Tiểu học Hà Hải cùng một số đơn vị liên quan đã có buổi làm việc.

Tại đây, cô giáo P.T.N. đã giải trình toàn bộ sự việc cô ghi nhận được thời điểm cô chủ nhiệm cháu D. hồi lớp 3. Cô N. cho biết những lần D. bị sư thầy đánh và bỏ đói, cô đều dắt D. xuống văn phòng nhà trường báo cáo với hiệu trưởng. Thông tin này được các thầy cô giáo trong trường xác nhận.

Cô giáo N. cũng cho biết, do hiệu trưởng nói cứ từ từ để tìm cách thuyết phục sư thầy nên cô mới không đi tố cáo. Thế nhưng mới đây khi cô dạy thay cho một cô giáo lớp 1, lớp học này có một cháu bé cùng ở trong chùa với cháu D. nên cô N. mới hỏi thăm và được biết D. vẫn bị sư thầy đánh và chính ngày hôm đó D. bị sư thầy bỏ đói. Quá phẫn nộ, cô giáo đã quyết định phơi bày sự việc để bảo vệ cháu bé.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Trần Vinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Hải, cho biết: “Sự việc xảy ra trong năm học 2016-2017, các thầy cô trong trường và Ban giám hiệu rất bất bình. Tôi có giao cho cô N. là giáo viên chủ nhiệm cùng các thầy cô trong trường đến gặp sư thầy. Bản thân tôi cũng trực tiếp đến gặp thầy Thích Đàm Trang để nói về việc không được đánh cháu D. bằng đòn roi như vậy nữa.

Tôi có báo cáo xã, xã không biết có làm việc không thì tôi không rõ nhưng xã có lại giao lại trách nhiệm cho nhà trường bằng giải pháp nào cho ổn thỏa nhất. Sau này, cô giáo chủ nhiệm mới không thấy báo cáo gì nên tôi không báo cáo cấp trên”.

Ông Vinh cũng xác nhận việc có lần sư thầy Trang đuổi cháu D. đi, cháu D. đến nhà cô N. xin ở lại và cô N. có báo cáo vụ việc với ông.

Cũng theo ông Vinh thì nếu cần thiết sẽ đưa cháu đi giám định vết thương trên đầu xem mới hay cũ. 

Buổi làm việc sáng ngày 12/12 cũng thống nhất tới đây, Phòng LĐ-TB&XH sẽ xin ý kiến Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa, lắng nghe nguyện vọng của cháu D. để tính phương án gửi cháu lên Trung tâm SOS.

Ông Nguyễn Văn Huy, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hà Trung cho biết: “Chúng tôi đã làm việc với nhà trường, yêu cầu hiệu trưởng nói rõ nguyên nhân vì sao không báo cáo vụ việc cháu bé bị đánh lên cấp trên. Hiệu trưởng cho biết là sau khi sự việc xảy ra, trường có đấu mối với các tổ chức vào động viên nhà chùa, hiệu trưởng cũng trực tiếp động viên và thấy cháu vẫn đi học bình thường. Bên cạnh đó, nhà sư hay tặng quà cho các cháu nên có thể do nể nang, thấy cháu đi học bình thường nên không báo cáo nữa”.

“Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Hải cũng nhận khuyết điểm là không báo cáo cụ thể cho Phòng GD&ĐT với cơ quan chức năng mà chỉ báo cáo bằng miệng với xã” – ông Huy cho biết thêm.

Những vết thương trên người cháu D. là do đánh nhau?

Chiều ngày 12/12, trao đổi với PV Dân trí, Trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa Thích Tâm Đức cho biết, ngay sau khi có thông tin báo đưa, trưa 12/12, Ban trị sự Phật giáo Thanh Hóa đã xuống chùa Long Yên gặp thầy Trang và cháu D. để làm rõ sự việc.

“Theo giải trình của thầy Trang thì những vết thương trên người cháu bé không phải do thầy đánh mà do D. đi đánh nhau ở ngoài về, thầy có giận nên vụt thêm vài roi ở mông thôi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang yêu cầu thầy Trang viết tường trình và tới đây sẽ làm việc với Phòng LĐ-TB&XH, UBND xã, cô giáo chủ nhiệm để thu thập thêm thông tin để làm rõ. Nếu đúng sẽ có hình thức kỷ luật đối với sư thầy này” - Thượng tọa Thích Tâm Đức cho biết.

Cháu bé bị sư thầy bạo hành: Nhà trường, chính quyền đã nhắm mắt quá lâu!? - Ảnh 2.

Thầy Đàm Trang cho rằng những vết thương này là do cháu đánh nhau?

Cũng theo Thượng tọa Thích Tâm Đức, Giáo hội có phương pháp dạy riêng, trong đó có phương pháp dùng roi gia giáo, nhưng nếu đánh như hình ảnh trên báo thì không được phép.

Theo Thượng tọa Thích Tâm Định, Phó Trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, nhà trường và địa phương nắm được nhưng không báo cáo đến Giáo hội. Vết tích trên cơ thể một cháu bé như vậy gây bức xúc cho dư luận là đúng, Giáo hội rất buồn và đau lòng. 

“Tiếc rằng ngay khi xảy ra sự việc, cô giáo cũng như nhà trường không báo cáo để chúng tôi có án tại hồ sơ. Hiện tại thì trên người cháu bé không còn các vết thương trên nên tới đây chúng tôi phải làm rõ xem các vết thương đó từ thời điểm nào và từ đó đến nay có tiếp diễn nữa hay không mới đưa ra hình thức xử lý” - Thượng tọa Thích Tâm Định cho biết thêm.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, cháu N.C.D học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Hà Hải bị sư thầy trụ trì chùa Long Yên Thích Đàm Trang dùng roi mây đánh bầm tím khắp cơ thể. Những hình ảnh trên được cô giáo chủ nhiệm năm lớp 3 của D. chụp và lưu giữ lại. Ngoài ra, sư thầy này còn bị cô giáo chủ nhiệm cũ của D. tố nhiều lần bạo hành cháu D. tàn nhẫn như bỏ đói, bắt ngâm mình trong nước lạnh, ném xô vào đầu gây chảy máu...

Được biết, quê của cháu N.C.D ở tỉnh Sơn La, bố cháu mất sớm, mẹ không có khả năng chăm sóc cháu, nhà chỉ còn ông bà đã ngoài 70 tuổi nên cháu được sư trụ trì đón về nuôi.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Bình Minh