1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chân dung những dân chơi UFO Club

(Dân trí) - Trưa 1/3, phía ngoài Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hải Phòng, người nhà những người bị tạm giữ bồn chồn nghển cổ ngóng vào. Phía trong, từng nhóm các cô gái chân dài, tóc vàng, ăn mặc thiếu vải, nở nụ cười tươi chờ đến lượt xét nghiệm…

Chân dài tuổi teen than đói

Sau 1 đêm vạ vật, trông những người đẹp không còn “phong độ” như ở những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng tại vũ trường đèn hoa tráng lệ. Giày dép mất quai, tóc tai rũ rượi, mặt bợt đi vì hết phấn và thiếu ngủ, nhiều “người đẹp” luôn miệng kểu mỏi, đói và rét…

Cô học sinh 16 tuổi với gương mặt búng ra sữa, tên Nhung, trú tại phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân vừa bóp chân vừa thản nhiên cho biết: “Đây không phải là đêm đầu tiên em đi “bay”. Bố mẹ em thường xuyên ra Móng Cái (Quảng Ninh) đánh hàng nên chẳng ai quản lý em”.

Theo lời cô gái này, thuốc kích thích, loại gì cũng đều đã qua tay cô, kể cả “đập đá”. Đây là loại ma tuý tổng hợp đang khá “hot” với dân chơi đất Cảng mà theo lời cô gái này, chỉ dân chơi thuộc hàng thứ dữ mới dám sử dụng vì để tậu được một chấm cũng mất gần 2 triệu. Khác với lắc, kê, đập đá phê tới vài ngày sau mới bay hết và riêng đồ nghề sử dụng cũng ngốn tới vài trăm USD. Phía ngoài cổng, bố của cô học sinh này đang cố nhờ người thân phía trong gửi giấy khai sinh của cô con gái rượu cho điều tra viên, mong con sớm được về nhà…

Trên bậc thềm tam cấp phía ngoài khu vực xét nghiệm, cô gái tự xưng là Lam thất thểu nói với chúng tôi: “Số tụi em đen quá chó mực. Mọi khi, uống rượu xong, em chỉ cắn nửa viên là phê lòi. Thế quái nào hôm qua em cắn cả viên mới đủ độ. Đang lắc, em nghe thấy tiếng hô, “ngồi xuống, cho tay lên đầu”. Em còn chẳng hiểu gì, quay lại đã thấy cảnh sát quây kín xung quanh”.

Tú, cô bạn cùng nhóm với Lam hào hứng kể tiếp: “Cả vũ trường đang điên cuồng nhảy nhót, tự nhiên nhạc tắt, đèn bật sáng, tiếng loa yêu cầu đứng yên tại chỗ rồi cảnh sát từ các phía ập vào đông quá là đông. Chẳng đứa nào chạy được, chỉ kịp ném thuốc xuống dưới đất, dẫm lấy dẫm để. Đứa nào lơ mơ có ý chống trả lập tức bị khống chế ngay”.

Dân chơi đi sàn để... giữ chồng

Theo bình chọn của nhóm trinh sát có tại vũ trường trước giờ G, nhóm đối tượng quậy nhất trong vũ trường UFO đêm 29/2 có lẽ là nhóm thanh niên 20 người ở Cao Thắng, Hạ Lý, Hồng Bàng ngồi tại bàn VIP 4.

Vào vũ trường chưa đến 20 phút, nhóm thanh niên này đã có biểu hiện phê thuốc, cởi phăng quần áo đứng trên bàn ngoáy loạn xạ. Vào thời điểm lực lượng công an xuất hiện, gần chục tên phê thuốc gục xuống bàn như tàu lá khô. Các trinh sát phải xốc nách từng tên đưa ra ô tô. Trong số này, có đến 11 trường hợp phản ứng dương tính với ma tuý.

Khác với khuôn mặt non choẹt của các chân dài kể trên, dân chơi Trịnh Thị Hà có khuôn mặt khá giang hồ với rất nhiều vết sẹo. Hà sinh năm 1973, cùng chồng là Trần Văn Hưng, SN 1973, đi ô tô từ đất mỏ Quảng Ninh về Hải Phòng. Ngay tại bàn lấy lời khai, Hà không ngừng gào thét đòi… về nhà vì không hiểu sao lại bị “hốt”. Tuy nhiên, khi nữ cán bộ điều tra hỏi về kết quả dương tính với ma tuý, Hà bỗng oà khóc: “Cho em về nhà chăm con. Trăm sự cũng chỉ vì sợ chồng đi cặp bồ nên em mới phải theo canh chừng, nào ngờ…”.

Trong đám dân chơi vùng mỏ ngồi cùng bàn VIP 1 với vợ chồng Hà còn có hơn chục thanh niên khác mà nổi bật hơn cả là một “nữ tú” dân tộc Dao. Đó là Chíu Thị Hoa, sinh năm 1988, trú tại Hoành Mô, Bình Liêu, Quảng Ninh. Hoa cho biết, cô bỏ học từ năm lớp 9, bỏ quê ra phố với mong muốn kiếm được nhiều tiền. Số phận run rủi cho Hoa gặp một đại gia đất mỏ. Và để tìm cảm hứng mới, Hoa cùng đại gia - chồng hờ này tìm về UFO để chiêu đãi bạn bè có cùng sở thích “bay”. Nhưng cuộc đột kích của CA đã làm cuộc vui dang dở.

Cũng cùng chung hoàn cảnh là Lục Thị Thắm, sinh năm 1990, tổ 42, khu 4 phường Hồng Hà, Hạ Long. Trông Thắm già dặn hơn cái tuổi 18 rất nhiều. Bố mẹ là công nhân nghỉ hưu, gia cảnh không lấy gì làm khấm khá. Đang học lớp 10 một trường THPT ở Quảng Ninh, Thắm bỏ học. “Học cũng chả để làm gì. Bọn bạn em diện quần này áo nọ, nhưng khi em xin bố mẹ thì bị hỏi tới hỏi lui, em chán nên kiếm việc đi làm”.

Thắm xin vào làm tại các sàn nhảy của Quảng Ninh, Hải Phòng mỗi tháng cũng kiếm được 2,5 triệu đồng. Nhưng cũng từ đây, Thắm dấn sâu vào những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng tại vũ trường. Thắm có kết quả phản ứng dương tính với chất ma tuý.

Theo các trinh sát có mặt tại hiện trường đêm ngày 29/2, rạng sáng ngày 1/3, trường hợp bắt giữ sớm nhất là Nguyễn Quang Duy, nhân viên chỉnh nhạc (DJ) của UFO Club. Duy sinh năm 1978, trú TP Buôn Mê Thuột (Đaklak) nhưng từ lâu đã góp phần làm nên tiếng tăm cho UFO bởi trình độ được dân chơi đánh giá thuộc tầm thượng thừa.

Khi chiến sĩ trinh sát bí mật đứng cạnh phát lệnh tắt nhạc, Duy vẫn nhắm nghiền mắt, đeo tai nghe, lắc lư uốn éo theo tiếng nhạc. Khám người Duy, các chiến sĩ thuộc PC 17 - CATP Hải Phòng phát hiện 2 gói nilon đựng chất bột màu trắng và tài mà. Khi đã lấy lại được tỉnh táo, Duy khai nhận đó là Ketamin mà Duy mới mua. Đây là loại thuốc Duy sử dụng hàng đêm để đạt độ phê khi chỉnh nhạc.

Hải Phong

Dòng sự kiện: Vũ trường UFO