1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cha ruột cháu Hào Anh trở về sau gần 14 năm xa cách

(Dân trí) - Chiều ngày 7/5, ông Nguyễn Thanh Tân, cha ruột cháu Hào Anh đã đến Bệnh xá Công an tỉnh Cà Mau để thăm cháu. Đây là lần đầu tiên 2 cha con gặp nhau, kể từ khi cháu Hào Anh ra đời, khoảng 14 năm.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1493/Chau-be-14-tuoi-bi-hanh-ha-nhu-thoi-trung-co.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Cháu bé 14 tuổi bị hành hạ như thời trung cổ</b></a>

Ông Tân cho biết, qua báo chí và dư luận, ông hay tin con của mình bị hành hạ nên ông quyết định trở về thăm con. Khi gặp cháu Hào Anh, ông Tân không nói được nhiều, ông chỉ nói lời xin lỗi đến cháu Hào Anh và Hào Em vì đã bỏ rơi cả chục năm nay. Ông Tân mong các con tha thứ cho mình. 

Cũng trong chiều ngày 7/5, Luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên (Luật sư bảo vệ cho cháu Hào Anh khi ra toà) cho biết, chị vừa nhận được giấy chứng nhận của Công an huyện Đầm Dơi cho phép chị bảo vệ cho cháu Hào Anh ngay từ giai đoạn điều tra.

 

Theo Luật sư Hồng Liên, với tỷ lệ giám định thương tật trên 66% và qua khởi tố của CQĐT về tội “cố ý gây thương tích”, khung hình phạt cho tội này là từ 5-15 năm tù. Tuy nhiên, Luật sư Liên cũng cho biết thêm, hiện nay cần phải xác định rõ hơn tính chất vụ việc, xác định rõ hơn hành vi của Giang, Thơm như sử dụng hung khí nguy hiểm, hành hạ nhiều lần đối với trẻ em thì có thể sẽ tăng hình phạt. 

 

Ngoài ra, cũng cần làm rõ trách nhiệm của bà Phạm Thị Thoa (mẹ ruột cháu Hào Anh) khi để con đi làm thuê từ năm 12 tuổi. Đó là trách nhiệm thiếu sót trong việc quan tâm chăm sóc con cái. Nhưng cũng cần xem xét hoàn cảnh của riêng bà Thoa và gia đình để có hướng xử lý hợp tình hợp lý nhất.

 

 Huỳnh Hải