1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Cha con “người rừng” từng nhiều lần từ chối cuộc sống cộng đồng

(Dân trí) - Câu chuyện hai cha con “người rừng” ở Tây Trà, Quảng Ngãi đang thu hút sự quan tâm của dư luận cả nước. Qua tìm hiểu được biết nhiều năm nay, người nhà cùng chính quyền đã nhiều lần khuyên trở về nhưng hai cha con kiên quyết lảng tránh.

Chính quyền xã xác định người cha mắc bệnh tâm thần

 

Theo báo cáo của UBND xã Trà Phong, ông Hồ Văn Thanh có quê quán ở xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà. Trong chiến tranh chống Mỹ, ông Thanh chuyển về xã Trà Xinh sinh sống, sau đó chuyển đến xã Trà Khê và đi bộ đội.
 
Người cha đang được điều trị trong tình trạng sức khỏe yếu

Người cha đang được điều trị trong tình trạng sức khỏe yếu

 

Trước năm 1975, ông Thanh về thăm gia đình ở xã Trà Khê trong tình trạng bị bệnh tâm thần, sau đó bồng con bỏ trốn trên đỉnh núi Apon (thôn Trà Kem, xã Trà Xinh), sống ẩn dật từ đó cho đến nay.

 

Sau giải phóng (năm 1975), người dân thuộc 2 xã Trà Xinh và Trà Phong phát hiện hai cha con ông Thanh đang sinh sống, ăn ở trong rừng.

 

Năm 2004 - 2005, cháu ông Thanh là các anh Hồ Văn Phố, Hồ Minh Lâm cùng con trai ông Thanh là Hồ Văn Trí lên rừng thăm ông, khuyên ông trở về nhà nhưng ông không chịu.

 

Vào đầu năm 2013, người cháu Hồ Văn Phố tử vong do bệnh nặng, từ đó đến tháng 8/2013, người thân không thường xuyên lên thăm hai cha con ông Thanh nữa. Đến ngày 2/8/2013, một số người dân vào rừng bắt tổ chim phát hiện ông Thanh đang lâm bệnh nặng, không thể đi lại và ăn uống.

 

Ngày 3/8, anh Hồ Minh Lâm và anh Hồ Văn Trí lên thăm ông Thanh, thấy tình hình sức khỏe ông nguy kịch, đã báo cáo sự việc và nhờ chính quyền địa phương can thiệp đưa hai cha con về nhà.
 
Chiếc áo anh Loan mặc hồi 1 tuổi vẫn được giữ lại
Chiếc áo anh Loan mặc hồi 1 tuổi vẫn được giữ lại

 

Trao đổi với PV Dân trí chiều ngày 8/8, ông Hoàng Anh Ngọc - Chủ tịch UBND huyện Tây Trà cho biết: “Từ lúc tách huyện đến nay, người dân và chính quyền địa phương cũng đã vào rừng tìm kiếm, vận động hai cha con họ trở về nhưng đều bất thành. Những lần sau đó, khi có người vào là họ bỏ trốn, chỉ có anh Hồ Minh Lâm vào họ mới gặp và nhất quyết không chịu về với cộng đồng”.

 

Hỗ trợ xây nhà, cấp đất sản xuất

 

Trở về cuộc sống văn minh ồn ào, ông Hồ Văn Thanh phải nằm điều trị trên giường bệnh, sức khỏe yếu.

 

Anh Hồ Văn Loan vẫn giữ thái độ im lặng, trầm cảm khi thấy nhiều người đến chơi; miệng liên tục nhai trầu và hút thuốc; nấu cho món gì cũng chê hôi không ăn được; chỉ ăn bánh ngọt và uống sữa.
 
Cán bộ tới thăm hỏi anh Loan

Cán bộ tới thăm hỏi anh Loan

 

Việc anh Loan chưa thể thích nghi với cuộc sống hiện tại đang là nỗi lo lắng của gia đình cùng chính quyền địa phương. Đề cập tới sự hỗ trợ của địa phương nhằm giúp đỡ hai cha con ông Thanh và anh Loan, ông Hoàng Anh Ngọc - Chủ tịch UBND huyện Tây Trà - cho biết: “Trước mắt chúng tôi đã hỗ trợ 2 triệu đồng cùng gạo, sữa, đường, mắm muối. Bênh cạnh đó bố trí cán bộ y tế thường xuyên theo dõi, khám sức khỏe cho cả cha và con”.

 

Cũng theo ông Hoàng Anh Ngọc, UBND huyện Tây Trà sẽ hỗ trợ xây nhà ở, bố trí người thân ở cùng nhằm chăm sóc và ngăn chặn ý định bỏ trốn về rừng của hai cha con; cấp đất sản xuất để ổn định cuộc sống lâu dài. Song song đó, địa phương chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH và Bộ chỉ huy quân sự địa phương xác minh thực hư việc tham gia bộ đội của ông Thanh, sau đó sẽ xem xét, đề nghị cho hưởng chính sách của Nhà nước.

 

Hồng Long