Hà Nội:

Cây sưa 100 tỷ đang chết khô: Muốn bán phải đấu giá công khai

(Dân trí) - Liên quan đến cây sưa có tuổi đời trên 200 năm, giá trị khoảng 100 tỷ đồng ở xã Hòa Chính (Chương Mỹ, Hà Nội) đang chết khô, nguy cơ thành… củi đun, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, nếu không bán sẽ rất lãng phí, nhưng khi bán phải đấu giá công khai.


Người dân thôn Phụ Chính lo lắng cây sưa quý hiếm này đang có nguy cơ thành... củi đun.

Người dân thôn Phụ Chính lo lắng cây sưa quý hiếm này đang có nguy cơ thành... củi đun.

Trước đó, Báo Dân trí đã đăng tải bài viết “Cây sưa “dát vàng” ở Hà Nội đang… chết dần chết mòn”, phản ánh cây sưa có tuổi đời trên 200 năm, giá trị khoảng 100 tỷ đồng ở xã thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đang trong tình trạng chết khô, nguy cơ thành củi đun. Nhiều người dân địa phương mong muốn chính quyền sở tại tiến hành bán cây sưa nói trên để lấy tiền tu bổ các công trình phúc lợi, vì nếu để cây chết khô sẽ rất lãng phí.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội - cho biết, cây sưa ở xã Hòa Chính là tài sản cộng đồng, do đó muốn bán chính quyền địa phương phải tiến hành đấu giá không khai, phải được sự đồng thuận của nhân dân.

“Nếu muốn bán, chính quyền xã Hòa Chính cần phải liên hệ với Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội để được hướng dẫn các thủ tục. Tuy nhiên, việc bán cây sưa về mặt chính quyền phải do UBND huyện Chương Mỹ quyết định” – ông Mỹ nói.

Trả lời báo chí về sự việc trên, ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Hòa Chính cho biết, mặc dù cây sưa quý hiếm nói trên đang trong tình trạng chết khô, nhưng một số cụ cao tuổi ở thôn Phụ Chính chưa đồng thuận để chính quyền bán đấu giá, trong khi theo luật là phải thực hiện bán đấu giá công khai.

Cũng theo ông Chính, một số ý kiến của các cụ cao tuổi địa phương cho rằng, khi bán cây sưa phải để người dân quản lý số tiền, nhưng theo quy định thì số tiền này phải đưa vào ngân sách, rồi mới lại chi trả cho người dân địa phương.

Cây sưa "dát vàng" ở Hà Nội đang... chết dần chết mòn

Nguyễn Dương