Gia Lai:

Câu chuyện nhiều nước mắt của cô giáo xích con riêng của chồng

(Dân trí) - Nhiều lần thấy con riêng của chồng bỏ học, trộm cắp để lấy tiền chơi game, cô Ngân nỗ lực khuyên dạy nhưng bất lực trước "bệnh" nghiện game của cậu bé 11 tuổi. Quá giận dữ, người mẹ kế đã dùng xích xích cậu bé lại…

Đứa con riêng nghiện game

Mấy ngày qua, dư luận người dân phố núi bất bình về chuyện cô giáo Mai Thị Ngân (SN 1969, trú xã Chư Á, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) dùng xích sắt “dạy” con riêng của chồng là cháu Nguyễn Trần Đ.N. (11 tuổi, học lớp 5). Để tìm hiểu thực hư câu chuyện, phóng viên Dân trí đã tới xã Chư Á.

Người phát hiện cháu N. bị cô Ngân xích tại nhà là bà Kiều hàng xóm. Bà Kiều kể lại, sáng ngày 19/12/2014, cháu Nguyễn Trần G.B. (SN 2005, em trai của cháu N.) sang nhà bà Kiều trộm gạo và bị bà Kiều bắt được. B. nói với bà Kiều là cháu đói quá không có gì ăn nên đi tìm thức ăn và kể thêm việc anh trai đang bị xích ở nhà. Bà Kiều liền đến nhà B. mở cửa sổ và phát hiện cháu N. đang bị xích bằng sợi dây xích to dài trên cổ. Trên người không mặc quần áo. Bà Kiều đã gọi điện báo cơ quan công an.

Sau khi nhận tin báo, công an xã Chư Á đã có mặt tại nhà cháu N., gọi điện thoại cho cô Ngân về mở cửa giải thoát cho cậu bé. Lúc này trên cổ N. có một sợi xích dài 7,4m, nặng 20kg, dùng ổ khóa Việt Tiệp khóa vào cửa buồng số 3 của nhà cô giáo Ngân. Bên má phải của cháu có một vết trầy xước nhẹ. 

Tháo xích xong cho N., cơ quan công an đã đưa cậu bé và cô Ngân về trụ sở ủy ban xã. Tại đây, N. được cơ quan công an giữ lại chăm sóc và chờ đi kiểm tra sức khỏe, còn cô Ngân sau khi cơ quan công an lấy lời khai đã được cho về nhà. Đến ngày 24/12/2014, Công an TP Pleiku đã ra lệnh bắt tạm giam cô Ngân để phục vụ công tác điều tra, làm rõ sự việc.

Một công an viên xã Chư Á cho biết, dù mới chỉ là học sinh tiểu học nhưng khi được đưa lên Ủy ban xã để chăm sóc và bảo vệ, N. tỏ ra rất bướng bỉnh, không chào hỏi bất kì ai. Công an đã cử 2 người trực để trông nom N., tại đây cậu bé liên tục kêu chán nản vì không có gì để chơi. Sau khi ở trụ sở xã 2 ngày, lợi dụng lúc công an không để ý, N. đã trốn ra ngoài để đi tới quán internet chơi game. Khi phát hiện ra cháu N. mất tích, công an đã huy động toàn bộ lực lượng gần 20 người để tìm kiếm. Sau đó công an đã tìm thấy cậu bé đang chơi điện tử tại một quán internet. Khi được đưa về lại trụ sở xã, cháu N. tỏ ra không vui nên công an đã đã lắp thêm ti vi để cậu bé giải trí đồng thời đưa đi bệnh viện thành phố để kiểm tra sức khỏe.

Ông Nguyễn Tiến Mại - Trưởng Công an xã Chư Á - cho biết, cháu N. là một đứa trẻ nghiện game nặng, cháu bé thường xuyên trộm cắp đồ của gia đình và hàng xóm mang đi bán để chơi game; thậm chí cậu bé còn ăn trộm cả gạo của gia đình để mang đi bán. N. đã từng bỏ nhà đi lang thang ngoài bến xe Đức Long 2 lần và đều được cô Ngân thuê người đi kiếm về, một số lần khác đích thân cô Ngân phải nghỉ dạy để đi kiếm cháu N. về. “Ngay hôm được đưa về trụ sở xã, sau khi con gái cô Ngân bảo lãnh cho cậu bé về nhà, vừa mới về đến nhà là chúng tôi nhận được thông tin cậu bé bỏ trốn mà không cần ăn cơm trưa. Đến 13h chiều cùng ngày, gia đình mới tìm được cậu bé đang chơi game trong quán”, ông Mại cho biết.

Ông Mại cho biết thêm, sau khi xảy ra sự việc, công an đã đưa cháu N. đi khám tại Bệnh viện Đa khoa TP Pleiku và không phát hiện cậu bé bị thương tích gì. Còn về phía cô Ngân, theo ông Mại, qua tìm hiểu từ hàng xóm, cô Ngân là người tốt, không làm mất lòng ai và hay dạy học miễn phí cho một số trẻ em trong xóm. Sự việc đáng tiếc xảy ra có thể do cô Ngân quá ức chế về thói hư của cháu N. Công an cũng đã nhận được đơn bãi nại và xin giảm án từ bố đẻ của cháu N.

Cô giáo dạy giỏi bị nhà giam

Đang lái xe chở gỗ bên Lào, nghe chuyện vợ bị bắt giam, con bị xích, ông Nguyễn Văn Hiếu (SN 1967) liền bỏ dở công việc để về. Gặp chúng tôi, ông Hiếu không giấu được nỗi buồn, nói chỉ vì con trai ông hư mà vợ ông mất cả sự nghiệp, giờ lại đang phải đối diện với pháp luật, ông rất đau lòng. Ông Hiếu kể, vợ ông mất sớm, để lại cho ông 2 con trai, lúc đó cháu N. mới 6 tuổi còn B. 3 tuổi. Cả 3 cha con có cuộc sống rất vất vả, chật vật. Còn cô Ngân khi đó cũng có cuộc sống bất hạnh khi chồng thường xuyên rượu chè, trai gái, hay đánh đập vợ. Cô Ngân đã ly dị chồng và nuôi 2 người con.

Do cha con ông Hiếu ở trọ gần nhà cô Ngân nên hàng ngày thấy cảnh ông Hiếu gà trống nuôi con, cô Ngân mủi lòng thương cảm, thường giúp ông Hiếu chăm sóc 2 đứa trẻ. Cô Ngân đã gom tiền mua một lô đất nhỏ ở ngoại thành, vay tiền xây nhà để cùng ở với 3 cha con ông Hiếu. Sau đó, ông Hiếu giao 2 con nhỏ cho cô Ngân nuôi dạy, mình ông sang Lào lái xe kiếm sống, 1-2 tháng mới về nhà 1 lần. “Một mình vợ tôi vừa đóng lãi ngân hàng, vừa nuôi 2 đứa con ăn học. Do vợ làm giáo viên nên xin cho 2 đứa con tôi vào trường tốt để học, tôi chỉ lâu lâu về một lần. Sáng cô ấy đưa con đi học rồi đi dạy, trưa đón về rồi chiều chở đi học tiếp. Bản thân cô ấy cũng phải đi dạy, chiều về nuôi cả đàn heo, rồi nuôi gà… cô ấy rất đảm đang chứ không hề chơi bời gì. 27 năm công tác của cô ấy giờ bị con tôi phá hết”, vừa dẫn PV ra chuồng heo mới đẻ mà cô Ngân nuôi, ông Hiếu vừa xót xa kể.

Vừa dứt lời, ông Hiếu liền vào nhà lấy 2 trục sắt mang ra rồi nói, 2 trục sắt này cháu N. mới trộm mang đi cầm đồ, ông phải đi chuộc về hết 40 nghìn đồng. Bản thân ông biết con ông rất hư, nghiện game. Sự việc con ông bị xích xảy ra là do trước đó, cô Ngân đã chở cháu N. đến trường thi nhưng cháu N. bỏ thi. Biết chuyện, cô Ngân đã xin nhà trường cho cháu N. được thi lại; nhà trường đã đồng ý tổ chức cho N. thi lại nhưng một lần nữa cháu N. lại bỏ thi để đi chơi. Sau đó lại xảy ra việc cháu N. trộm cắp gà mang đi bán và trộm gạo nhà hàng xóm. Bất lực trước đứa con ngỗ ngược, trong lúc nóng giận, cô Ngân đã lấy xích của chồng xích vào cổ cháu N. để cậu bé không trốn đi đâu được nữa rồi bỏ đi làm.

Bà Kiều - người đã giải cứu cháu N. - cũng cho rằng: “Hành động của cô Ngân là đáng lên án, nhưng nói thẳng ra là thằng bé này quá hư nên có lẽ trong lúc nóng giận cô ấy mới dạy con theo kiểu đó”. 

Anh Đức nhà sát vách với cô Ngân cũng cho biết, cô Ngân là người tốt, sống hòa đồng và không mất lòng ai, có lẽ do cháu N. quá khó dạy, cô bất lực nên mới có hành động đáng lên án như vậy.

Chị H'Ken người cô Ngân cho bò nuôi nói bàng hoàng trước việc cô Ngân bị bắt
Chị H'Ken người cô Ngân cho bò nuôi nói "bàng hoàng trước việc cô Ngân bị bắt"

Qua tìm hiểu của phóng viên, một số người hàng xóm là người J’Rai cho biết, cô Ngân sống rất tốt và hòa đồng với họ. Cô là người Kinh duy nhất ở đây hay đến nhà chơi và nói chuyện với họ. Cách đây hơn 1 năm, cô Ngân thấy gia đình chị H’Ken (SN 1985) là hàng xóm nghèo khổ, phải nuôi 4 đứa con nên đã mua 2 con bò cho gia đình chị, giúp gia đình chị H’Ken lấy giống làm ăn. Ngoài gia đình chị H’Ken, cô Ngân cũng đã mua cho gia đình anh Vôn trong xóm một con bò để giúp gia đình anh thoát nghèo.

Trao đổi với chúng tôi, thầy Nguyễn Đỗ - Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - nơi cô giáo Ngân đang làm việc, cho biết: "Cô giáo Ngân là một cô giáo giỏi về chuyên môn, hòa đồng và hay giúp đỡ đồng nghiệp. Tuy chuyện gia đình có nhiều rắc rối nhưng chưa khi nào thấy ảnh hưởng tới công việc. Thời gian công tác của cô Ngân ở trường cũng khá lâu nhưng chưa khi nào nhà trường nhận được phản ánh về việc cô Ngân dùng đòn roi đối với học sinh. Vụ việc diễn ra làm cả trường hết sức bất ngờ vì ngày 24/12 cô Ngân vẫn lên trường coi thi cuối học kỳ cho các em học sinh rất bình thường. Hiện nay nhà trường đang chờ chỉ đạo của Sở Giáo dục và đào tạo về xử lý vụ việc cô Ngân bạo hành con chồng để có hướng xử lý phù hợp”.

Việc làm của cô giáo Ngân là đáng lên án, không ai đồng tình, song phía sau đó là những câu chuyện đáng suy nghĩ. Theo cơ quan điều tra, sau khi được mời lên trụ sở, cô Ngân đã khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt của người mẹ kế bất lực trong việc dạy dỗ con chồng.

Thiên Thư