1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Câu chuyện của những bông hồng trong lễ Vu Lan

(Dân trí) - Lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ luôn gắn liền với câu chuyện của những bông hồng sắc đỏ, sắc trắng cài trên ngực áo. Đây cũng là dịp để mỗi người con tự nhắc nhở, khơi dậy tinh thần cao quý của đức tri ân, lòng hiếu nghĩa đối với đấng sinh thành.

(Thực hiện Video: TrungĠKiên)

Hôm nay 10/8, đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch - ngày Vu Lan báo hiếu, các ngôi chùa tại TPHCM tấp nập khách hành hương. Dòng người đồng lòng hướng về đấng sinh thành, cùng nhau cầu nguyện, ăn chay, pŨát chẩn, phóng sinh… cầu phước an lành.

Rằm tháng 7 năm nay rơi vào ngày cuối tuần nên lượng người đổ về các chùa tăng hơn nhiều so với các năm trước. Ngay từ sáng sớm, chùa Phổ Quang (phường 2, quận Tân Bình) đǣ đón hàng ngàn người về dâng hương, cầu khẩn. Nhiều em nhỏ được bố mẹ dẫn đi cùng, trên ngực các em đỏ tươi sắc của bông hoa hồng màu đỏ - biểu tượng của những người con còn cả cha và mẹ.

Người dân đến cầu an tại chùa Phổ Quang sáng 10/8
Người dân đến cầu an tại chùa Phổ Quang sáng 10/8

Lễ Vu Lan cũng chính là những ngày để nhìn lại trong một năm qua mỗi người chúng ta đã báo đáp những gì cho cha mẹ. <ů:p>

Chị Nguyễn Thị Thuý Hồng (ngụ phường 13, quận Tân Bình) tâm sự: “Đây là lần đầu tiên tôi cài lên ngực mình bông hồng sắc đỏ, lòng thực sự đã rưng rưng muốn khóc khi nghe vị hòa thượng chủ trì buổi lễ cùng cùng hàng Ċngàn người vang lên những lời kinh cầu sâu nặng, đầy cảm động về nghĩa mẹ tình cha. Là người may mắn khi còn cả cha mẹ nên tôi sẽ luôn cầu chúc đấng sinh thành mạnh khoẻ và sẽ luôn trân trọng điều quý giá nhất cuộc đời này”.

Thành tâm cầu khấn
Thành tâm cầu khấn

Không may mắn như chị Hồng, anh Vũ Quang Đức (ngụ quận Bình Thạnh) vừa mất đi người mẹ kính yêu trong một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng, bùũ ngùi:  “Khi mất mẹ, tôi mới hiểu cuộc sống này không có mẹ nó tẻ nhạt và vô nghĩa đến nhường nào. Mải lo sự nghiệp, lo kiếm tiền nên nhiều lúc tôi vô tình không quan tâm đến mẹ. Mong những ai còn cha mẹ hãy tŲân trọng và gìn giữ mối quan hệ thiêng liêng này, hãy cư xử cho đúng đạo làm con, cầu cho cha mẹ được bình an, để một khi không còn các đấng sinh thành bên cạnh, lòng mình sẽ không thấy hổ thẹn, ray rứt...” -  Sau lời chia sẻ, anh Đức lặng lẽ cài bônŧ hồng sắc trắng lên ngực áo, thành kính bước vào chánh điện chùa Phổ Quang.

Cũng với bông hồng trắng trên ngực, bà Lê Thị Tứ (51 tuổi, ngᷥ quận Tân Bình) đã mất cả hai đấng sinh thành. Bà Tứ kể: “Năm lên 9 tuổi tôi mồ côi cha. Một tay mẹ nuôi tôi lớn, cuộc sống tần tảo, vất vả nên mẹ tôi cũng rời khỏi cõi đời khi tôi mới 17 tuổi. Bao năm qua tôi sống côi cút, mỗi mùa Vu Lan đến, tôi đềuĠlên chùa, cài lên ngực mình một bông hồng trắng và tụng kinh cầu nguyện cho cha mẹ siêu thoát. Tôi luôn tự hào về cha mẹ, những người đã sống trọn đời cho tôi”.

Trong mùa lễ Vu Lan năm nay, ghi nhận tại nhiều chùa khác Ůhư chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3), chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn)…cũng đón hàng vạn người dân thập phương đến cầu an, cầu phúc...

Một số hình ảnh ghi lại tại chùa Phổ Quang sáng 10/8:

Trung Kiên - Trung Dũng
Trung Kiên - Trung Dũng
Trung Kiên - Trung Dũng
Trung Kiên - Trung Dũng
Trung Kiên - Trung Dũng
Trung Kiên - Trung Dũng
Trung Kiên - Trung Dũng
Trung Kiên - Trung Dũng
Trung Kiên - Trung Dũng
Trung Kiên - Trung Dũng
Trung Kiên - Trung Dũng
Trung Kiên - Trung Dũng

Trung Kiên - Trung Dũng