1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Cát lậu hoành hành ngày nghỉ lễ

(Dân trí) - Tận dụng những ngày nghỉ lễ, nhiều bến, bãi cát, sỏi không phép trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam rầm rộ vận chuyển khiến người dân không khỏi bức xúc.

Ngày 31/8, người dân ở khu vực Viêm Trung, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn phản ánh với báo chí về tình trạng các bến, bãi khai thác cát chưa đủ giấy phép tại đây vẫn tiếp tục hoạt động, bất chấp việc trước đó địa phương đã tạm đình chỉ các khu vực này cho đến khi hoàn thành thủ tục cấp phép.

Bến cát trái phép hoạt động trong ngày lễ
Bến cát trái phép hoạt động trong ngày lễ

Những bến bãi khai thác cát, sỏi trái phép ở phường Điện Ngọc vẫn hoạt động trong ngày nghỉ lễ

Bãi tập kết cát tại khối phố Viêm Trung hiện có 7 doanh nghiệp đang hoạt động nhưng vẫn chưa được tỉnh Quảng Nam cấp phép đầy đủ. Xe vận chuyển cát tấp nập ngày đêm không chỉ ảnh hưởng đến đất sản xuất người dân mà còn làm hư hại đường sá và gây ô nhiễm môi trường.

Theo phản ánh của người dân, khu tập kết cát trái phép này lộng hành sau thời gian tạm dừng hoạt động. Việc tập kết cát, sỏi ban đầu lén lút, giờ công khai cả ngày lẫn đêm. Tàu thuyền tấp nập nối đuôi nhau chở cát về tập kết, hoạt động mạnh ồ ạt.

Bến cát hoạt động không phép ở Điện Bàn

Điển hình là doanh nghiệp của ông P.V.T.. Vào ngày 31/8, các xe múc vẫn hoạt động bình thường dù khu tập kết này đã bị đình chỉ để hoàn thiện giấy phép. Theo phản ảnh của người dân, ông T. ban đêm lén lút cho ghe cập bờ và múc cát lên rồi vận chuyển đến các hố đã chuẩn bị sẵn để dự trữ rồi bán ra thị trường.

Việc làm này khiến cho người dân và một số đơn vị khác bức xúc vì cho rằng, trong khi họ làm ăn đàng hoàng, chấp nhận bị đình chỉ để hoàn thiện thủ tục nhưng một vài doanh nghiệp lén lút hoạt động, tiếp tục đưa cát lên bán ra thị trường.

Theo ông Trịnh Văn Lượng – Phó Chủ tịch phường Điện Ngọc cho biết, hiện khu vực Viêm Trung được quy hoạch 7 bến, bãi với diện tích 10.000m2 nhưng đến nay vẫn chưa được cấp phép hoạt động, chỉ có 1 bến bãi của ông T.Q.H. đã có giấy phép hoạt động bến thủy nội địa nhưng vẫn chưa đủ điều kiện hoạt động.

Ông Lượng cho hay, trước đây UBND thị xã Điện Bàn đã và thống nhất cho tạm dừng khu vực này để có ý kiến mới của Hội đồng nhân dân; tuy nhiên một vài hộ lén lút hoạt động. Hiện trường hợp của ông H. cũng đã dừng hoạt động.

Phó Chủ tịch phường Điện Ngọc cũng thừa nhận, trên ngã 3 Vòm có chốt rất chặt nhưng không hiểu sao cát vẫn lọt về tập kết tại Viêm Trung, ông Lượng đã báo cáo việc này cho UBND thị xã Điện Bàn đề nghị tổ liên ngành quản lý chặt hơn.

Bến cát trái phép hoạt động trong ngày lễ
Bến cát trái phép hoạt động trong ngày lễ

Các bến cát ở xã Điện Minh hoạt động trong ngày lễ

Đối với các bến bãi tại xã Điện Minh, sau thời gian hoạt động rầm rộ, chính quyền địa phương đã niêm phong các bến bãi này. Tuy nhiên, từ ngày 31/8, các niêm phong này đã bị tháo ra và tiếp tục hoạt động trở lại.

Trao đổi với PV, ông Phạm Ý - một người dân ở đây cho biết, lực lượng công an đã đến niêm phong 3 bến bãi trái phép từ ngày 9/7, đến ngày 30/8 các bến này đã được mở niêm phong và tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, theo lời ông Ý, trong những ngày các bến này bị niêm phong thì vẫn hoạt động. Họ lấy cát từ ghe lên bến rồi chở đi chỗ khác. Trong 2 ngày 31/8 và 1/9, các bến này tiếp tục hoạt động công khai trở lại.

Ngày 31/8, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Minh Hiếu – Phó Chủ tịch thị xã Điện Bàn – cho hay, các bến này đã được niêm phong hơn hai tuần trước đó và không thể mở lại. Tuy nhiên, khi chúng tôi báo cho ông Hiếu các bến cát này đã tháo niêm phong và hoạt động trở lại, ông Hiếu cho biết là sẽ cho anh em đi kiểm tra.

Ngày 1/9, các bến cát không phép này vẫn hoạt động bình thường, hình ảnh và clip được người dân cung cấp cho phóng viên. Ông Nguyễn Minh Hiếu khẳng định với PV là các bến không phép này không thể hoạt động vì ông đã gọi cho ông Trần Bường – Chủ tịch xã Điện Minh xác minh thông tin.

Tuy nhiên khi PV gởi cho ông Hiếu một số hình ảnh các bến cát không phép này vẫn hoạt động bình thường; lúc này ông Hiếu mới thừa nhận, ngày 31/8, hết thời hạn niêm phong các bến cát này nên lực lượng công an đã mở niêm phong ra.

Còn cát sỏi trong các bãi này cao như núi được lấy từ đâu trong khi các bến này đã bị cấm không cho ghe vào cặp bờ, ông Hiếu cho rằng cát được các ông chủ chở từ nơi khác đến rồi để đó bán ra thị trường!?

Dư luận cho rằng cho do chính quyền địa phương yếu kém nên tình trạng các bến bãi không phép, trái phép vẫn ngang nhiên hoạt động trong thời gian dài. Những ông chủ bến bãi làm ăn nghiêm túc thì bị thiệt thòi, trong khi các bến bãi làm ăn chụp giựt, không phép, trái phép vẫn ngang nhiên hoạt động khiến cho tình hình cát, sỏi lậu vẫn nóng bỏng, kéo dài trên địa bàn thị xã Điện Bàn.

Công Bính