Cảnh người nhà bệnh nhân quây bạt, dựng lều chống rét ở Bệnh viện Bạch Mai

Nguyễn Bắc

(Dân trí) - Để chống chọi cái rét khi đêm xuống, người nhà bệnh nhân đã phải quây bạt dứa, dựng lều, mua chăn nệm để giữ ấm khi nằm ngủ tại hành lang và phía ngoài sân bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Cảnh người nhà nằm vạ vật ngoài sân bệnh viện Bạch Mai khi trời rét đậm

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ ngoài trời về đêm tại Hà Nội có lúc xuống chỉ còn 9 - 11 độ C. Thế nhưng, cả trăm người có thân nhân cấp cứu trong Bệnh viện Bạch Mai vẫn phải túc trực bên ngoài sân, hành lang, ghế đá, gầm cầu thang… của bệnh viện. Quy định chung của bệnh viện là với một người bệnh chỉ được một người thân vào thăm nuôi.

Cũng bởi vậy thân nhân người bệnh cắt cử thành ca, thay phiên nhau "trực chiến" trong viện. Nhiều người còn dùng cả bạt dứa quây kín góc ghế đá ngoài sân để chắn gió lùa khi nằm ngủ qua đêm.

"Trời lạnh chứ, từ tối đến nửa đêm còn ngủ được chứ đêm lạnh quá không ngủ được là thức luôn tới sáng. Đây hai áo khoác dày mặc vào mới ngủ được chứ không thì cũng thức luôn. Bệnh viện chật lắm, nên phải ngủ ở ngoài này thôi. Tối nào cũng la liệt người nằm ở đây. Hôm nào nhiều ca cấp cứu thì còn đông hơn nữa", ông Nguyễn Văn Cần, người nhà bệnh nhân ở Hà Nam chia sẻ.

Một người nhà bệnh nhân còn cho biết ở cổng viện có nhà nghỉ chỉ 30.000 đồng/người/đêm nhưng không thuận tiện cho việc "tiếp tế" đồ cần thiết cho người bệnh và chờ đổi ca rất mất thời gian. Do đó, nhiều người chọn cách chấp nhận rét buốt, ngủ ngoài hành lang, thậm chí là trên sân bệnh viện để chờ tới lượt vào thăm nuôi.