1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cần xem xét trách nhiệm của Sở Nội vụ Quảng Bình”

(Dân trí) - Báo Dân trí nhận được hàng nghìn phản hồi của độc giả một mặt bày tỏ sự bức xúc với cách làm việc của Sở Nội vụ Quảng Bình, một mặt cảm thông với chị Trần Thị Diệu Hương. Dân trí xin trích đăng một số ý kiến.

“Cần xem xét trách nhiệm của Sở Nội vụ Quảng Bình”  - 1
Chị Trần Thị Diệu Hương (bìa trái) tại phiên tòa sơ thẩm (ảnh: Tuổi trẻ).
 
Bạn Nguyễn Xuân Cao (email: traitimtoquoc@...):
 
Tôi nghĩ việc này không lớn mà 1 cơ quan nhà nước lại có cách xử lý như vậy đối với 1 công dân trẻ thì phải xem lại trình độ của cán bộ hoặc tư tưởng của họ có mong muốn đất nước phát triển hay không?
 
Bạn Hoàng Anh Tú (email: you1978_mylove@...):
 
Tôi hiện đang là một sinh viên chuẩn bị ra trường. Tôi cũng đang có ý định về tỉnh mình xin việc công tác nhưng đọc bài báo này tôi thật bức xúc cho chị Hương và thấy thất vọng, mất niềm tin đối với chính cơ quan chính quyền của địa phương mình.
 
Không biết tôi và những người sinh viên như tôi liệu còn hăm hở trở về làm việc để phục vụ quê hương đất nước hay không? Một việc làm cỏn con như vậy mà tỉnh Quảng Bình không làm nổi thì thật người dân chúng tôi không còn biết nói gì nữa, không còn biết đặt niềm tin vào đâu nữa...
 
Bạn Nguyễn Thanh Lựu (email: luuhai63@...):
 
Khi mỗi cơ quan nhà nước cứ tự cho mình một cái quyền cao nhất (không thực hiện nghĩa vụ đối với công dân và không thực hiện sự chỉ  đạo của cấp trên) thì xã hội rồi sẽ đi đến đâu.
 
Tôi thiết nghĩ, UBND tỉnh Quảng Bình phải có thái độ kiên quyết đối với ông Giàm đốc Sở Nội vụ, không thể cứ để Sở này ‘đá bóng’ lung tung mà không ra mặt đứng ra giải quyết vụ việc làm mất lòng tin của người dân.
 
Bạn Vũ Ngọc Các (email: cacvungoc@...):
 
Sự việc cô Diệu Hương khiếu kiện Sở Nội vụ về việc sa thải cô đến nay vẫn còn nhùng nhằng, chủ yếu do phía Sở Nội vụ Quảng Bình đã trắng trợn lừa cô Diệu Hương rút đơn kiện trong buổi hòa giải ngày 2/12/2009.
 
Sự việc này cho thấy cái TÔI của Sở Nội vụ lớn quá! Sự việc cỏn con như vậy mà để dai dẳng, chứng tỏ các ‘quan’ trong sự việc này thiếu công tâm, thiếu cầu thị, họ nhất định tỏ rỏ uy quyền ‘quan’ đối với người dân, xã hội.
 
Bạn Bích Hồng (email: hong@...):
 
Tôi là một người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Quảng Bình. Tuy nhiên hiện tại tôi đang công tác tại một cơ quan nhà nước tại TP Hồ Chí Minh. Khi tôi  đọc bài viết này tôi rất bức xúc về cách hành xử của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình đối với một công dân như chị Diệu Hương.
 
Ai sai ai đúng thì đã quá rõ. Tất cả mọi người đều hiểu chỉ có Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình là không biết. Theo tôi nghĩ những vị lãnh đạo của Sở Nội vụ Quảng Bỉnh nên xin thôi việc để người dân đỡ khổ và người dân có lòng tin vào pháp luật của nhà nước được nghiêm minh. Không thể để cảnh tượng trên bảo dưới không nghe, tuy là một việc nhỏ nhưng lại là một việc vô cùng lớn, tác động đến niềm tin của người dân.
 
Bạn Châu Tuấn (email: changmuonxaem@...):
 
Tôi cũng theo dõi vụ này từ những ngày đầu. Tôi vô cùng bức xúc và thấy nực cười. Bức xúc vì cứ như mình bị mắc lừa. Nực cười vì một Sở trực thuộc của UBND tỉnh mà lại có thể ngang ngạnh đến mức ra 1 công văn "chống" lại sự chỉ đạo của tỉnh.
 
Tôi đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình xử lý dứt điểm vụ việc này để "giải oan" cho chị Hương, đồng thời có biện pháp xử lý những người chống lệnh.
 
Bạn Nguyễn Cảnh (email: thangcanhvtv_1990@...)
 
Tôi đã theo dõi vụ án này ngay từ những bài viết đầu tiên của Dân trí và cảm thấy vô cùng bức xúc với cách làm việc tắc trách của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình. Nhiều lần tôi đã định bày tỏ sự phẫn nộ của mình với cách sử sự vô cùng khó hiểu này của những người mà xưa nay vẫn nhận là đầy tớ của dân, họ đã nói rất hay rằng muốn thu hút nhân tài phục vụ quê hương nhưng hãy xem họ đã làm những gì nào: “Hết “chê” người bằng cao lại tuyển ngành… trên mây”.
 
Tưởng rằng sau khi đã thoả thuận và khi chị Diệu Hương đã thực hiện theo đúng cái thoả thuận ấy thì họ lại ngang nhiên trở mặt. Thử hỏi ngay cả những vị quan chức còn như vậy thì công lý ở đâu?
 
Thu hút nhân tài là chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta nhưng rõ ràng đã bị 1 số người làm mất niềm tin của những người có tài muốn đc cống hiến cho quê hương. Hi vọng các cơ quan có thẩm quyền sớm vào cuộc giải quyết rõ ràng vụ việc để những người lao động chân chính như chị Diệu Hương có thể sớm an tâm làm việc!
 
Bạn Quách Duy Chính (email: quachduychinh@...)
 
Đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình phải chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để trả lại sự công bằng cho chị Hương và răn đe việc lãnh đạo Sở Nội vụ không thi hành theo chỉ đạo của UBND tỉnh... lấy lại niềm tin, sự công bằng và uy tín trong dư luận dân chúng.
 
Bạn jimynguyenvpic1@...:
 
Kính gửi tòa soạn Dân trí, thật không thể tin nổi sự việc trên nếu đó là thật. Chúng tôi những độc giả của Dân trí vô cùng tin tưởng vào tiếng nói của báo. Tôi thiết nghĩ TW nên vào cuộc để giải quyết dứt điểm việc này, phải nghiêm túc xem xét lại xem lỗi thuộc về cá nhân nào và xử lý nghiêm.
 
Lòng tin của nhân dân vào các cơ quan Đảng và Nhà nước mới là quan trọng, còn công việc đối với một người giỏi thì xin đâu chẳng được. Nhiều tỉnh còn đang chiêu mộ nhân tài kia kìa.