1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần tiền đánh bạc, giết bạn thân

Chiều 5/5, hung thủ gây ra <a href=" http://www.dantri.com.vn/Sukien/2005/5/53039.vip"> vụ trọng án</a>, giết người dã man tại phường Thanh Trì (quận Hoàng Mai) đã bị các lực lượng thuộc Công an thành phố Hà Nội tóm gọn sau hơn 3 ngày gây án.

Đối tượng là Nguyễn Minh Hiệp, sinh năm 1982, trú tại đội 2, thôn Từ Phong, xã Cách Bi, huyện Quế Võ ( tỉnh Bắc Ninh), nhân viên thị trường của Công ty TNHH Thanh Tùng, Long Biên. Nạn nhân bị tên Hiệp ra tay sát hại là anh Phạm Minh Thuật, sinh năm 1982, trú tại thôn Đầu, xã Phụng Công, huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên), công nhân của xưởng hoàn thiện sản phẩm thuộc Công ty TSUKUBA - Khu công nghiệp Sài Đồng B, Gia Lâm.

 

Tại cơ quan công an, tên Hiệp khai nhận: Hắn và nạn nhân vốn là bạn thân, cùng tốt nghiệp Khoa Điện tử, trường Kinh tế kỹ thuật khoá học 2001 - 2003. Đêm 1/5, Hiệp mời anh Thuật đến chơi tại nhà trọ của bạn gái Hiệp là Lê Thị Kim Hiên ( sinh năm 1981) ở ngõ 14, tổ 16, phường Thanh Trì.

 

Do có chuẩn bị từ trước, sau một thời gian ngồi chơi, tên Hiệp chủ động rủ anh Thuật ra ngoài đi chơi và uống rượu. Đến đoạn đường bê tông từ thôn Đồng ra nghĩa trang thuộc tổ 16, hắn đã nhẫn tâm đâm chết người bạn học bằng 30 nhát dao vào vùng mặt, ngực và tay chân phía bên trái.

 

Thực hiện xong hành vi tội ác của mình, tên Hiệp điềm nhiên cướp đi chiếc xe máy Suzuki Smart biển kiểm soát 89 S8 - 4210, cùng toàn bộ giấy tờ, tiền nong trong người nạn nhân. Chiếc xe máy này đã được tên Hiệp mang đi đặt ở một hiệu cầm đồ trên đường Láng, quận Đống Đa vào ngày hôm sau.

 

Nguyên nhân của vụ giết người dã man, bước đầu tên Hiệp thú nhận, do ham mê cờ bạc, hắn nảy ra ý định sát sát hại người bạn học, rồi cướp của để có tiền trang trải nợ và tiếp tục đánh lô, đề.

 

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ án.

 

Theo TTXVN