Cận cảnh con đường đầy “bẫy chết người”

(Dân trí) – Nằm ngay trung tâm Tp. HCM nhưng đường Bà Hom thi công suốt 2 năm chưa xong, đá sỏi trải đầy khiến đường trơn trượt, trở thành những cái bẫy đối với người đi đường. Nhiều xe té ngã và tai nạn giao thông đã xảy ra, trong đó có cả tai nạn chết người.

Trưa 19/1, bà Khúc Hiếu Trinh (47 tuổi, quê Đồng Tháp) đang điều khiển xe máy đi trên đường Bà Hom (phường 13, quận 6) thì bất ngờ trượt ngã vì đường đang thi công, rải đầy đá dăm và rất trơn trượt. Ngay lúc đó có một xe tải trờ tới, không thắng kịp và đã cán qua người bà Trinh khiến bà tử vong.

Con đường đầy đá dăm trơn trượt, rất dễ té ngã
Con đường đầy đá dăm trơn trượt, rất dễ té ngã

Ông Nguyễn Thế Mỹ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình quận 6 (chủ đầu tư công trình nâng cấp và mở rộng đường Bà Hom đang thi công) từ chối trả lời về vụ tai nạn này vì phải chờ cơ quan công an kết luận cái chết của bà Trinh có liên quan gì đến công trình hay không. Nhưng theo ông thì kết luận ban đầu cho thấy bà Trinh chết vì… xe tải chạy nhanh, không né kịp.

Về nguyên nhân bà Trinh té ngã, ông Mỹ không khẳng định nhưng cho là vị trí bà Trinh té không có hố ga nhô lên, không có đống đất đá nào đổ ở đây. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi thì vị trí này mặt đường đã lu lèn nhưng có đá dăm trải trên bề mặt nên rất trơn trượt, người tay lái yếu rất dễ té ngã. Đây có lẽ là nguyên nhân khiến bà Trinh tự té xuống đường khi đang di chuyển.

Dù đơn vị thi công có cho xe tưới nước trên mặt đường sau khi tai nạn xảy ra
Dù đơn vị thi công có cho xe tưới nước trên mặt đường sau khi tai nạn xảy ra

Thế nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, những cái bẫy chết người vẫn tồn tại
Thế nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, những cái bẫy chết người vẫn tồn tại

Điều đáng nói là con đường này được thi công rất cẩu thả, không có biện pháp bảo đảm an toàn giao thông theo quy định, rất nhiều đoạn đang thi công để lộ thiên khiến người đi đường dễ gặp tai nạn. Những đống đá dăm nằm nghênh ngang giữa đường, những hố ga trồi lên mặt đường cả tấc là cảnh không hiếm thấy. Đó là những cái bẫy nguy hiểm đối với người đi đường, đôi khi phải trả giá bằng cả sinh mạng người như vụ tai nạn ngày 19/1 vừa qua.

Những đống đất đá ngổn ngang
Những đống đất đá ngổn ngang

Những hố ga trồi cao hơn mặt đường cả tấc
Những hố ga trồi cao hơn mặt đường cả tấc

Và cả những miệng cống lộ thiên sát mép đường
Và cả những miệng cống lộ thiên sát mép đường

Anh Đặng Văn Hương (40 tuổi nhà số 74 đường Bà Hom) cho biết: “Mới hôm qua đây thôi (ngày 20/1 - PV), hàng chục xe gắn máy bị vấp hố ga té ngã ngay trước hẻm số 76, sau khi nhiều người bị té ngã một công nhân đã đem đá đến đổ lên nhằm lấp hố ga đó lại”.

Nếu truy lục lại những vụ tai nạn lớn nhỏ xảy ra trên tuyến đường này thì có lẽ ngay chính người dân sống ở mặt tiền đường cũng không thể nhớ nổi vì hầu như ngày nào cũng có những vụ va quẹt, té ngã trên tuyến đường này.

Với chủ đầu tư, những điều đó hình như… quá nhỏ!
Với chủ đầu tư, những điều đó hình như… quá nhỏ!

Thế nhưng, với đơn vị chủ đầu tư này thì những "cái bẫy" chết người, những tai nạn thương tâm của người đi đường trên hình như… quá nhỏ!

Tùng Nguyên – Thảo Trần