1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Cảm phục nam sinh cứu người trong lũ dữ

(Dân trí) - Đang trên đường đi học, Mạnh phát hiện một nữ sinh cấp 2 sảy chân xuống cống và bị nước cuốn trôi. Ngay lập tức Mạnh dừng xe, lao mình theo dòng nước lũ để cứu người.

Đó là hành động dũng cảm cứu người trong dòng nước lũ của em Nguyễn Văn Mạnh (18 tuổi, học sinh lớp 12C6, trường THPT Nguyễn Sỹ Sách, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Sáng 19/10, chúng tôi tìm về gia đình em Mạnh ở xóm 8, xã Thanh Lương (huyện Thanh Chương), nghe người dân không ngớt lời khen ngợi, cảm phục trước hành động cứu người của Mạnh.

Em Nguyễn Văn Mạnh kể lại việc cứu người trong nước lũ (Ảnh: Doãn Hòa)
Em Nguyễn Văn Mạnh kể lại việc cứu người trong nước lũ (Ảnh: Doãn Hòa)

Dưới cơn mưa tầm tã, con đường dẫn vào nhà Mạnh nằm ở sát chân núi vẫn còn ngập băng trong nước. Nhiều đoạn đường nước bắt đầu rút dần để lộ lớp bùn đất nhão nhoét, trơn trượt khiến những ai đi qua cũng rất vất vả. Trong căn nhà lúp xúp, chị Nguyễn Thị Hải (42 tuổi, mẹ em Mạnh) thấy chúng tôi hỏi thăm Mạnh liền nói: “Mấy hôm nay trời mưa lũ nên xóm chúng tôi bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài trung tâm xã, không đi chợ mua thức ăn được. Tôi vừa bảo thằng Mạnh chạy ra quán tạp hóa mua ít gói mỳ tôm về ăn tạm cho qua bữa”.

Hỏi chuyện Mạnh cứu người, chị Hải vẫn còn run run kể: “Sáng 17/10, tôi đang làm ở ngoài vườn thì thấy thằng Mạnh đi xe đạp về, người ướt sạch từ chân đến đầu. Nó bảo tôi nó vừa lao xuống nước lũ để cứu người. Cũng may mà nó cứu được người an toàn trong lúc nguy nan”.

Chị Hải cho biết, Mạnh là con trai duy nhất trong gia đình, tính tình nhút nhát và thường xuyên bị ốm đau, sức khỏe yếu. Hằng ngày, Mạnh phải đi xe đạp gần 8 cây số đến trường đi học. Cứ vào mùa mưa lũ, con đường đến trường của Mạnh và các em học sinh trong xóm lại thêm vất vả hơn vì thường xuyên bị ngập lụt. “Đợt vừa rồi nó ốm gần 1 tuần liền phải nghỉ học ở nhà, không theo kịp bài giảng của thầy cô. Vừa đi học đúng được hai hôm thì lại gặp phải trời mưa bão, nước lũ về…”, chị Hải nói.

Câu chuyện chị Hải đang kể dở thì Mạnh từ ngoài ngõ xách túi mỳ tôm về. Hai ngày xảy ra sự việc nhưng Mạnh vẫn nhớ như in giây phút cứu nữ sinh thoát khỏi tay “thủy thần”. “Khoảng 6h30 phút sáng 17/10, em cùng với bạn học cùng xóm đi xe đạp qua nhà văn hóa xóm thì thấy một em gái học sinh cấp 2 đi một mình qua cánh đồng, nước ngập ngang đầu gối. Khi đi khoảng hơn 100 mét, em ngoảnh lại thì không thấy bạn kia ở đâu nữa…”, Mạnh kể.
 
Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Mạnh liền bảo bạn xuống xe để mình quay lại tìm kiếm nữ sinh. Khi đến nơi, Mạnh nhìn thấy nữ sinh rơi xuống cống và bị nước cuốn đi ra xa. Ngay lập tức, Mạnh liền dừng xe đạp, để cặp sách bên đường rồi lao theo dòng nước lũ để cứu người. Sau một lúc vật lộn với dòng nước xiết, Mạnh đã đưa được nữ sinh lên bờ. Mạnh cho biết: “Lúc em xuống cứu bạn thì nước ngập ngang cổ rồi. Em chỉ biết nắm lấy vạt áo mưa của bạn rồi cứ thế kéo vào bờ…”.
 
Sau đó, nữ sinh được người dân gần đó đưa đến trạm y tế xã để cấp cứu. Em Nguyễn Thị Khánh Ly (học sinh lớp 8A, trường THCS Thanh Lương, trú tại xóm 9, xã Thanh Lương) - người may mắn được Mạnh cứu sống vẫn chưa hết sợ hãi nói: “Sáng hôm đó, em sang rủ bạn đi học nhưng vì được nghỉ học nên em quay về nhà. Khi đi qua đoạn nước sâu ở cánh đồng thì xe đạp bị hỏng, em xuống xe dắt bộ thì bước nhầm vào cống nước và bị nước cuốn đi. Lúc đó, em cảm giác có người kéo mình lên rồi không biết gì nữa…”. 

Ngoài việc học thì Mạnh còn chăm chỉ phụ giúp việc gia đình cho bố mẹ
Ngoài việc học thì Mạnh còn chăm chỉ phụ giúp việc gia đình cho bố mẹ

Được biết, thu nhập chính của gia đình chị Hải trông chờ vào 3 sào ruộng khoán và những ngày làm thợ phụ hồ của chồng. Gia đình hoàn cảnh khó khăn nhưng lúc nào vợ chồng anh chị cũng dạy bảo cho con cái cố gắng học tập, rèn luyện đức tính tốt. Khi được hỏi về hành động dũng cảm cứu người trong nước lũ, Mạnh bộc bạch: “Lúc nhảy xuống nước em chỉ nghĩ làm sao cứu được bạn lên bờ an toàn thôi. Việc làm của em cũng nhỏ bé thôi vì em nghĩ cũng có nhiều tấm gương khác như bạn Nguyễn Văn Nam, em Lê Văn Được cũng đã từng dũng cảm cứu người”.

Trao đổi với PV Dân trí, Ông Nguyễn Sỹ Dương - xóm trưởng xóm 8, xã Thanh Lương (Thanh Chương) cho biết, hằng năm vào mùa mưa lũ thì các xóm 8, 9 lại trở thành “ốc đảo”, nước lũ chia cắt nhiều tuyến đường và trở thành nỗi lo của các bậc phụ huynh khi con em đến trường. “Mấy năm gần đây cũng có trường hợp học sinh đi học bị nước lũ cuốn trôi và thiệt mạng. Hành động dũng cảm cứu người trong nước lũ của em Mạnh được bà con lối xóm ghi nhận và biểu dương. Chúng tôi đã báo cáo sự việc cho UBND xã và cấp trên để biểu dương, khen thưởng và tặng giấy khen kịp thời cho Mạnh”.

Trước đó, chiều 16/10, trên địa bàn huyện Đô Lương (Nghệ An) có gió to, mưa lớn nước dâng nhanh. Đang trên đường đi học về, em Trần Doãn Sửu (17 tuổi, học sinhlớp 11A, trường Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đô Lương, Nghệ An), phát hiện em Phan Thị Thanh (12 tuổi, học sinh lớp 6 Trường THCS Thuận Trung, huyện Đô Lương) bị nước lũ cuốn trôi.

Sửu đã vứt xe và cặp sách trên đường, cởi áo mưa ra lao xuống dòng lũ cứu Thanh. Nước lũ chảy xiết, nhưng được một thanh niên trong xã Thuận Sơn trợ giúp, Sửu đã đưa được em Thanh lên bờ.

Dự kiến sáng thứ 2 tuần tới (21-10), Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách và Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đô Lương cũng tuyên dương gương dũng cảm của Mạnh và Sửu trong buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần.

Doãn Hòa - Nguyễn Duy