1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Thuận:

Cái chết đau lòng của một bé gái

Chiều tối ngày 13/11, cả nhà anh Chu Đại Hải (tạm trú ở xã Hàm Minh - huyện Hàm Thuận Nam) mua cá trôi còn tươi về nấu ăn. Cho đến hơn 21 giờ, con gái anh Hải là cháu Chu Ánh Ngọc, gần 3 tuổi, kêu đau nên được gia đình đưa đến một phòng mạch tư ở gần nhà.

Bác sĩ (BS) phòng mạch này đề nghị gia đình chuyển ngay cháu lên Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Hàm Thuận Nam cấp cứu vì có dấu hiệu ngộ độc thức ăn.

Tại Phòng cấp cứu của TTYT huyện Hàm Thuận Nam, BS Châu Ngọc Tuấn, đã cặp nhiệt độ cho cháu rồi... bỏ đi. Do anh Hải gọi nhiều lần nên BS Tuấn cho một viên thuốc nhỏ màu trắng bảo cho cháu uống.

Đến 23 giờ khuya, cháu bé đau và la hét dữ dội, người nhà lại gọi nhân viên trực, thì nhân viên bảo cho uống thuốc rồi từ từ... sẽ bớt. Cho đến 24 giờ đêm thì cả hai vợ chồng anh Hải đều phát đau dữ dội, đi không nổi ngay tại phòng cấp cứu, nhưng cũng không được BS trực thăm khám.

Anh Hải yêu cầu BS khám, hoặc chuyển cả nhà anh lên bệnh viện tỉnh, nhưng các BS trực nhất quyết không cho chuyển mà lại cặp nhiệt độ cho cháu bé để "theo dõi"! Khoảng 4 giờ sáng thì vợ anh Hải nằm bất tỉnh.

Anh Hải cố gắng lết lại phòng trực xin gọi điện thoại về báo cho họ hàng nhưng cô nhân viên trực bảo... ra ngoài gọi. Lúc này BS Tuấn cho cháu bé uống thêm một gói thuốc có màu xanh nhưng ngay sau đó cháu lại nôn ra, và lại cặp nhiệt độ... theo dõi!

Chị Nguyễn Thị Thảo, một người hàng xóm có mặt tại TTYT đã ôm cháu bé la lên đề nghị cứu giúp hoặc là đưa cháu đi lên tỉnh, nhưng các BS trực vẫn... im lặng! Cho đến 7 giờ 30 sáng ngày 14/11, cháu Chu Ánh Ngọc đã tử vong.

Do quá đau lòng và bức xúc trước thái độ thờ ơ của nhân viên y tế, lúc này một số người nhà đã rượt đánh các BS trực. Sau đó TTYT đã cho xe chở hai vợ chồng anh Hải lên bệnh viện tỉnh cấp cứu, đồng thời báo cáo Sở Y tế về cái chết của cháu bé.

BS Đinh Ngọc Hải - Phó giám đốc TTYT Hàm Thuận Nam cho biết: Trực lãnh đạo đêm ấy là BS Nguyễn Thị Thọ, cùng trực cấp cứu với BS Châu Ngọc Tuấn là các y tá Bùi Văn Hòa và Lê Thị Ánh Vui.

Theo lãnh đạo TTYT huyện thì cả nhà anh Chu Đại Hải bị ngộ độc thực phẩm rất có thể là do ăn cá trôi (chở từ Long Khánh ra bán). Cho đến trưa ngày 16/11, TTYT Hàm Thuận Nam còn tiếp nhận gần 20 trường hợp ngộ độc tương tự, nhưng đã được cứu khỏi.

Xem bệnh án của cháu Chu Ánh Ngọc, chúng tôi thấy từng tờ giấy khác màu được dán lại thành một quyển bệnh án và được viết khá gọn gàng có chữ ký của BS Châu Ngọc Tuấn. Bệnh án ghi rõ: Chẩn đoán ban đầu rối loạn tiêu hóa có thể do ngộ độc thức ăn...

Đã chẩn đoán là ngộ độc thức ăn mà BS trực tại sao lại thờ ơ với bệnh nhân, cũng không cho chuyển nạn nhân lên tuyến trên, để cháu bé gần 3 tuổi chết một cách oan uổng? Thái độ và trách nhiệm của ca trực này cần phải được làm rõ để xử lý!

Theo Quế Hà
Báo Thanh niên