Buồn chuyện tình cảm, 3 phụ nữ sang Trung Quốc bán bào thai

Hoàng Lam

(Dân trí) - Ba thai phụ người dân tộc Khơ Mú đang trên đường đi Trung Quốc đã bị phát hiện, ngăn chặn kịp thời và đưa về Việt Nam.

Buồn chuyện tình cảm, 3 phụ nữ sang Trung Quốc bán bào thai - 1

Điều tra viên Phòng Cảnh sát Hình sự lấy lời khai từ 3 thai phụ.

Sáng 24/4, Thượng tá Trần Văn Hùng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa phối hợp với Tổ chức trẻ em Rồng Xanh ngăn chặn 3 thai phụ vượt biên bán bào thai.

Cả 3 thai phụ này đều là người dân tộc Khơ Mú, gồm Lữ Thị N. (SN 2003), Ven Mẹ C. (SN 1988) cùng trú tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) và Moong Thị S. (SN 1995, trú xã Tà Cạ, Kỳ Sơn).

Trong đó, Lữ Thị N. đang mang bầu 5 tháng, Ven Mẹ C. mang bầu 7 tháng còn Moong Thị S. sắp sinh.

Cả 3 thai phụ này rời Việt Nam từ cuối tháng 3/2021 ở các thời điểm khác nhau. Sau khi vượt qua biên giới bằng đường tiểu ngạch, ngày 1/4, 3 người này gặp nhau tại một địa điểm thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) để tiếp tục đi sâu vào nội địa thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Buồn chuyện tình cảm, 3 phụ nữ sang Trung Quốc bán bào thai - 2
Sáng 24/4, cơ quan chức năng đưa các thai phụ về quê, bàn giao cho gia đình.

Tổ chức trẻ em Rồng Xanh phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đưa cả 3 thai phụ về Việt Nam, thực hiện việc cách ly phòng dịch Covid-19 theo quy định.

Sáng 24/4, các lực lượng liên quan đã đưa 3 thai phụ nói trên về trao trả cho gia đình.

Bước đầu, cả 3 khai do cuộc sống túng quẫn, đời sống tình cảm không được như ý nên đã nghe theo lời dụ dỗ của một đối tượng sang Trung Quốc chờ sinh con để bán.

Theo thượng tá Trần Văn Hùng, bước đầu điều tra cho thấy các nạn nhân được đưa sang Trung Quốc qua một đường dây bán bào thai. Hiện cơ quan chức năng đã xác định được 2 đối tượng liên quan và đang tập trung điều tra, truy bắt.