1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bỗng dưng nhà bị ngập bùn

(Dân trí) - Mấy ngày nay, gần 20 hộ dân ở ấp Giồng Chùa, xã Trung Bình, huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) hết sức khổ sở khi nhà cửa, ruộng vườn, hoa màu… của mình bỗng dưng bị chìm ngập trong hàng trăm mét khối bùn lầy hôi thối.

Bỗng dưng nhà bị ngập bùn - 1
Nhà bà Sanh ngập trong bùn
 
Bà Lê Thị Sanh cho biết: “Mấy bữa nay gia đình tôi sống rất khổ sở khi nhà bị ngập ngụa trong sình lầy, nơi ngập thấp nhất cũng khoảng 20cm, có nơi tới đầu gối. Vì bị ngập sình nên mấy đứa nhỏ phải gửi lên nhà mấy người quen chứ ở đây thì bệnh mất”. Ngoài nhà cửa, toàn bộ vườn cây của bà Sanh cũng bị ngập trong bùn lầy hôi hám.

Còn bà Đặng Thị Tiến, hàng xóm của bà Sanh, cho biết: “Mặc dù nhà tôi cao hơn nhà bà Sanh nhưng vẫn bị sình tràn vào nhà, phải dùng dụng cụ đẩy sình ra để nền nhà không bị ngập, hiện tại vườn tược, cây cối, sân và nhà sau vẫn còn bị ngập”.

Theo thống kê của bà con, có gần 20 gia đình bị thiệt hại về hoa màu và cá nuôi trong ao mương, ước tính hàng trăm triệu đồng. Nhưng, thiệt hại lớn nhất có lẽ là khoảng 40.000 - 50.000m2 đất bị nhiễm mặn vì bùn ở đây được bơm từ một dòng kênh phía ngoài bờ kè ven biển và nước là nước biển nên không thể sản xuất trong vài ba năm tới được.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lưu Hữu Danh, Chủ tịch UBND xã Trung Bình cho biết: UBND xã đã thống kê thiệt hại của bà con, báo cho đơn vị thi công và chủ đầu tư biết để bồi thường thiệt hại.

Được biết, chủ nhân của khu đất chứa túi bùn khổng lồ trên là một cán bộ UBND huyện Long Phú, còn chủ đầu tư dự án là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng, đơn vị thi công là một công ty ở Cần Thơ.

Theo đó, Sở NN&PTNT Sóc Trăng làm chủ đầu tư dự án xây dựng bờ kè sông ở ấp Cảng (xã Trung Bình) đã thuê phương tiện hút bùn dưới kênh đổ vào khu đất rộng hàng chục ngàn m2 của vị cán bộ huyện Long Phú để san lấp mặt bằng.

Để chứa hàng trăm ngàn m3 bùn đó, đơn vị thi công cho đắp bờ bao xung quanh nhưng do bờ bao làm không kỹ nên xẩy ra sự cố bục bờ bao khiến hàng chục ngàn m3 bùn tràn vào nhà cửa, đất đai vườn tược của các hộ dân.

Người dân cho biết, “lãnh đạo xã Trung Bình có nói chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công sẽ bồi thường thiệt hại nhưng chưa biết bao giờ mới giải quyết, điều chúng tôi lo nhất hiện nay là phải sống trong sình lầy không biết đến bao giờ mới thoát”.

Bạch Dương