PhotoStory

Bộ đội được cắt tóc dã chiến sau nhiều ngày dầm mưa, dãi nắng ở Sài Gòn

(Dân trí) - Các chiến sĩ bộ đội, nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu chống dịch ở phường 7 (quận Bình Thạnh) vừa được cắt tóc dã chiến trong chương trình "Tóc đẹp mùa Covid" sau nhiều ngày dầm mưa, dãi nắng.

Bộ đội được cắt tóc dã chiến sau nhiều ngày dầm mưa, dãi nắng ở Sài Gòn - 1

Ngày 6/9, gần 100 người là những thành viên tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại phường 7 (quận Bình Thạnh, TPHCM) được cắt tóc dã chiến trong chương trình "Tóc đẹp mùa Covid" do UBND phường tổ chức. Hội trường rộng rãi của phường được tận dụng làm "tiệm" cắt tóc để đảm bảo đủ khoảng không giãn cách cho cả thợ tóc và người ngồi chờ tới lượt.

Bộ đội được cắt tóc dã chiến sau nhiều ngày dầm mưa, dãi nắng ở Sài Gòn - 2

Ở Ủy ban phường không có sẵn gương, anh Hoàng Thông - thợ cắt tóc đã mang theo một chiếc gương nhỏ và mượn một chậu hoa để làm giá đỡ.

"Không mang được nhiều đồ nghề, gương không có nên phải chế đúng theo kiểu dã chiến. Không cần cầu kỳ, chỉ cần cắt ngắn gọn, thoáng mát cho mọi người an tâm làm việc", anh Thông nói.

Bộ đội được cắt tóc dã chiến sau nhiều ngày dầm mưa, dãi nắng ở Sài Gòn - 3

Những dụng cụ đơn giản, gọn nhẹ nhất được các thợ cắt tóc mang tới "tiệm" cắt tóc dã chiến.

Bộ đội được cắt tóc dã chiến sau nhiều ngày dầm mưa, dãi nắng ở Sài Gòn - 4

Bà Trần Thị Thu Trang - Bí thư Đảng ủy phường 7 cho biết, chương trình "Tóc đẹp mùa Covid", được các thành viên của phường lên ý tưởng và đặt tên. Đây là lần thứ 2 phường tổ chức cắt tóc "dã chiến" cho lực lượng tuyến đầu kể từ khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, lần đầu tiên được tổ chức một tháng trước đó.

"Sau nhiều ngày tham gia công tác phòng chống dịch ở địa phương, các lực lượng như bộ đội, công an, tình nguyện viên, cán bộ phường nhiều ngày chưa cắt tóc, tóc dài quá nên bất tiện khi làm nhiệm vụ, đặc biệt là khi mặc đồ bảo hộ. Chính vì vậy phường đã có ý tưởng là nhờ thợ về cắt tóc cho mọi người, để họ thoải mái hơn khi làm việc", chị Trang cho hay.

Bộ đội được cắt tóc dã chiến sau nhiều ngày dầm mưa, dãi nắng ở Sài Gòn - 5

Các chiến sĩ bộ đội tranh thủ thay nhau các ca trực để tới cắt tóc. Toàn phường 7 có 21 chiến sĩ bộ đội được tăng cường về từ 2 đơn vị: Trường Sĩ quan Lục quân 2 có 10 đồng chí, Sư Đoàn 5 có 11 đồng chí.

Bộ đội được cắt tóc dã chiến sau nhiều ngày dầm mưa, dãi nắng ở Sài Gòn - 6

Đồng chí Lê Quốc Tài - Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 9 - Trường Sĩ quan Lục quân 2 cho biết, trong quân đội thường có quy định cắt tóc ngắn 3 phân, không dài quá cũng không được ngắn quá.

"Khi được tăng cường về TPHCM hỗ trợ phòng chống dịch, đơn vị cũng đã mang theo tông đơ để tự cắt cho nhau, nhưng vì tay nghề có hạn, cắt không đều tay. Nay được phường hỗ trợ nên chúng tôi tới cắt lại để gọn gàng hơn", đồng chí Tài nói.

Bộ đội được cắt tóc dã chiến sau nhiều ngày dầm mưa, dãi nắng ở Sài Gòn - 7
Bộ đội được cắt tóc dã chiến sau nhiều ngày dầm mưa, dãi nắng ở Sài Gòn - 8

Trong chiều 6/9, 21 đồng chí bộ đội đã thay nhau đi chợ cho người dân, thay ca trực ở các điểm chốt kiểm soát để về Ủy ban phường cắt tóc.

Bộ đội được cắt tóc dã chiến sau nhiều ngày dầm mưa, dãi nắng ở Sài Gòn - 9

Anh Thông tỉ mỉ, chỉnh chu từng chút một khi cắt tóc cho các chiến sĩ bộ đội. Mỗi đầu tóc sẽ mất khoảng 15 phút để hoàn thành.

Đồng chí Hoàng Văn Bắc, Tiểu đoàn 9 - Trường sĩ quan Lục quân 2 cho biết, đây là lần đầu tiên được cắt tóc dã chiến ở phường sau gần một tháng về TPHCM hỗ  trợ phòng chống dịch. Trước đó, khi ở đơn vị đã được cắt, nhưng tóc cũng bắt đầu dài ra, giờ được cắt ngắn thì sẽ bớt nóng, thoải mái làm nhiệm vụ.

Bộ đội được cắt tóc dã chiến sau nhiều ngày dầm mưa, dãi nắng ở Sài Gòn - 10

Trong khi thợ cắt, đồng chí Tài sẽ đứng gần quan sát, hướng dẫn thêm cho thợ tránh việc cắt quá ngắn, không đúng quy định của quân đội.

Bộ đội được cắt tóc dã chiến sau nhiều ngày dầm mưa, dãi nắng ở Sài Gòn - 11

Không chỉ có nam giới, nhiều nữ tình nguyện viên, nhân viên y tế cũng đến cắt tóc. Đa số là cắt ngắn hơn, tỉa gọn để thuận tiện công việc hàng ngày.

Bộ đội được cắt tóc dã chiến sau nhiều ngày dầm mưa, dãi nắng ở Sài Gòn - 12

Chị Nguyễn Thị Diễm Hằng - Trưởng khoa An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm y tế quận Bình Thạnh cũng trang thủ công việc để tới xin cắt tóc.

"Tóc nhiều tháng nay chưa cắt vì các tiệm đóng cửa hết, nay biết phường tổ chức nên tới cắt cho ngắn lại, bớt vướng víu khi mặc đồ bảo hộ", chị Hằng chia sẻ.

Bộ đội được cắt tóc dã chiến sau nhiều ngày dầm mưa, dãi nắng ở Sài Gòn - 13

Dự kiến chương trình "Tóc đẹp mùa Covid" của phường 7 sẽ thường xuyên thực hiện mỗi tháng một lần, kéo dài cho tới khi TPHCM bình thường mới trở lại, dịch bệnh kết thúc. 

Bộ đội được cắt tóc dã chiến sau nhiều ngày dầm mưa, dãi nắng ở Sài Gòn - 14

Mỗi đợt, UBND phường sẽ nhờ 2 thợ cắt tóc trong địa phương tới để cắt cho lực lượng phòng chống dịch. Những người này được xét nghiệm nhanh Covid-19 và có kết quả âm tính mới được tiến hành cắt tóc.

Dòng sự kiện: Dịch Covid-19 đợt 4