1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bố bé gái sơ sinh bị bỏ rơi: "Tôi sống trong giày vò và đau đớn"

Dương Nguyên

(Dân trí) - "Tôi từng nghĩ quẩn, có ý định tự tử vì quá áp lực nhưng giờ phải cố gắng để đối mặt. Tôi không sợ mất việc, chỉ sợ lương tâm giày vò", anh H. lên tiếng sau sự việc con gái bị bỏ rơi gây xôn xao.

Những ngày qua, kết quả xác định bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cạnh cống nước vào ngày 11/1 trên đường thôn Tân Thủy (xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) là con của anh N.T.H. nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Anh H. hiện giữ chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã Sơn Tây.

Cả gia đình suy sụp

Từ khi xảy ra sự việc, anh H. bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề, sống khép kín và ngại giao tiếp với mọi người.

Chiều 20/2, khi phóng viên đến tận nhà, anh H. mới mở lòng trò chuyện. Người đàn ông này bày tỏ, hơn một tháng qua, anh và gia đình "ăn không ngon, ngủ không yên", phải sống trong sự giày vò và đau đớn.

Bố bé gái sơ sinh bị bỏ rơi: Tôi sống trong giày vò và đau đớn - 1

Anh H. bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý sau sự việc.

"Sự việc khiến cả gia đình tôi suy sụp. Tôi đã khóc cạn nước mắt. Tôi từng nghĩ quẩn, có ý định tự tử vì quá áp lực nhưng vẫn phải cố gắng đối mặt. Giờ đây, tôi cũng muốn trải lòng để mọi người hiểu thêm", anh H. nói với khuôn mặt khắc khổ.

Anh H. kể, anh kết hôn với chị H.T.H. (30 tuổi) vào năm 2013. 10 năm qua, họ lần lượt có với nhau 4 người con, trong đó bé vừa qua được phát hiện bỏ rơi là con út.

Cuối năm 2021, chị H. không may bị chấn thương sọ não trong một vụ tai nạn. Chị phải đi điều trị tại một bệnh viện lớn ở Nghệ An, 3 ngày sau mới tỉnh lại.

Hơn một tháng sau, chị xuất viện về nhà. Cũng từ ngày đó, tâm trí người phụ nữ này trở nên bất ổn. Người nhà thấy lời nói, cử chỉ của chị H. không được bình thường như trước đây.

Mỗi khi trái gió trở trời, chị H. kêu đau ở phần đầu. "Gia đình tôi nhiều lần muốn đưa cô ấy đi Hà Nội tái khám nhưng vì công việc và con nhỏ, những dự định đó cứ dang dở. Thay vào đó, tôi có mua thuốc bổ não cho vợ uống", anh H. kể.

Đến khoảng giữa năm 2022, anh H. và gia đình thấy bụng chị H. nhô lên. Nghi chị mang bầu, gia đình gặng hỏi nhưng chị H. khăng khăng khẳng định không phải. Chị vẫn đi làm công nhân bình thường tại một nhà máy ở địa phương.

Bố bé gái sơ sinh bị bỏ rơi: Tôi sống trong giày vò và đau đớn - 2

Bé gái đang được gia đình chăm sóc, phát triển tốt.

"Tôi còn xem ở bụng, dùng tay ấn vẫn thấy mềm nên nghĩ chắc vợ uống thuốc và bị tích nước hoặc có thể bị u mỡ. Tôi đã có ý định đưa vợ đi khám nhưng chưa kịp thì sự việc xảy ra. Cô ấy giấu tôi suốt 9 tháng mang bầu. Tôi nói không biết việc này, nhiều người khó tin là đúng. Còn bản thân tôi khi biết sự thật cũng rất sốc và cảm thấy đau lòng", anh H. giãi bày.

Về hoàn cảnh, ban ngày vị chỉ huy trưởng quân sự xã đi làm việc ở công sở, tối đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình. Anh H. là trụ cột trong nhà. Ngoài vợ con, anh H. có mẹ già yếu và một người chị sống đơn thân, hay đau ốm. Vì thế, anh H. tự nhận bản thân mình có thiếu sót lớn trong việc nắm bắt tâm lý, bệnh tình của vợ để rồi dẫn đến sự việc đau lòng này.

"Tôi không sợ mất việc, chỉ sợ lương tâm giày vò"

Nhớ lại ngày hôm đó, anh H. cho biết bản thân vẫn đến cơ quan làm việc bình thường. Khi hay tin có một bé gái bị bỏ rơi mà vị trí ngay cạnh nhà mình, anh đến xem.

Khoảnh khắc đó, anh H. khựng lại vì khuôn mặt bé quá giống 3 người con của mình ở nhà. Chiều cùng ngày, nhiều người đồn đoán bé là con của vợ chồng anh H.

"Tôi về hỏi vợ, cô ấy vẫn khẳng định không phải. Vì mọi người đồn đoán, tôi còn bàn với vợ đi khám và lấy kết quả chứng minh nhưng cô ấy không chịu đi. Buổi chiều hôm đó, vợ tôi vẫn vác cày ra đồng làm bình thường. Ngày hôm sau, khi tôi đang làm việc ở công sở thì nhận được một tin nhắn của vợ nói lên trạm xá nhận con về nuôi. Đó là con của tôi. Lúc này chân tôi đứng không vững", anh H. nghẹn ngào.

Trấn tĩnh lại, anh H. chạy xe máy đi tìm vợ và gọi người thân đến trạm y tế xin đón con về nuôi.

Bố bé gái sơ sinh bị bỏ rơi: Tôi sống trong giày vò và đau đớn - 3

Chị H. được chẩn đoán bị trầm cảm.

Cũng theo anh H., từ khi xảy ra sự việc đến nay, chị H. ở tại nhà ngoại và chưa trở về. Gia đình đã đưa chị H. đi khám và được chẩn đoán có dấu hiệu trầm cảm.

"Tôi mong muốn mọi việc sớm được cơ quan chức năng làm sáng tỏ. Tôi không sợ mất việc, chỉ sợ lương tâm đạo đức bị giày vò. Tôi là trụ cột của gia đình, đằng sau còn có vợ, các con, mẹ già và chị ốm đau nên phải cố gắng vượt qua giai đoạn này", anh H. chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Cao Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây cho biết, trước đó, anh H. từng nghĩ quẩn nhưng may mắn được mọi người động viên kịp thời.

"Anh H. có hoàn cảnh đáng thương, chúng tôi mong mọi người có cách nhìn nhận, chia sẻ. Điều đó mới giúp anh ổn định lại tâm lý, chăm lo con cái. Còn sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ", ông Đức nói.

Sáng 11/1, một số người dân nghe tiếng khóc của trẻ em gần bụi tre, cạnh miệng cống nước trên tuyến đường thôn Tân Thủy (xã Sơn Tây). Khi đến kiểm tra, họ phát hiện một bé gái sơ sinh. Bên cạnh không có đồ đạc khác hay thư từ để lại.

Qua kiểm tra, bé gái sơ sinh nặng 2,1kg bị bỏ rơi, trần trụi, trong tư thế nằm sấp, cơ thể dính nhiều bùn đất. Bé bị xước trên mi mắt trái và da phía chân trái.

Hôm đó, sau khi giao cho trạm y tế chăm sóc tạm thời, UBND xã Sơn Tây đã phát đi thông báo tìm cha mẹ ruột của bé.