1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Bị chồng đánh vỡ lách mà không biết

(Dân trí) - Sau khi bị chồng dùng điếu cày đánh đập, chị N.T.T (24 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Tây) vẫn âm thầm chịu đựng và tiếp tục đi làm. Chỉ khi được đưa đi cấp cứu chị mới biết mình đã bị đánh đến vỡ lách.

Chiều 27/12, Khoa cấp cứu Bệnh viện Việt - Đức tiếp nhận chị T trong tình trạng suy kiệt, lờ đờ, đau bụng dữ dội...

Người nhà bệnh nhân cho biết, mấy hôm trước chị T bị chồng dùng điếu cày đánh vào người. Sau đó do không thấy thương tích bên ngoài nặng nề nên chị T vẫn sinh hoạt bình thường. Chỉ đến khi thấy chị T kêu nửa bụng bên trái đau kéo dài, cơ thể suy kiệt, mới đưa chị đến bệnh viện khám.

Qua khám và chụp phim, các bác sĩ cho biết, chị bị đánh mạnh bằng vật cứng, dẫn đến chấn thương bụng kín, chảy máu bên trong, vỡ lách độ 2.

Các bác sĩ đã phải tiến hành cấp cứu hút máu ổ bụng, cắt lách của chị T. Tuy hiện giờ chị đã qua cơn nguy hiểm, nhưng sức khoẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bạo hành trong gia đình hiện vẫn là vấn đề nhức nhối trong xã hội. Có rất nhiều phụ nữ bị chồng đánh đập, hành hạ dã man dẫn đến tàn phế. Các bác sĩ của Bệnh viện Việt - Đức đã từng cấp cứu cho một phụ nữ ở Hoà Bình bị chồng dùng dây điện đánh và trói chân nhiều ngày, khiến chị này bị nhiễm trùng bàn chân, phải tháo khớp.

Một nghiên cứu mới nhất cho thấy: Có đến 20% - 30% phụ nữ Việt Nam đang là nạn nhân của nạn bạo hành gia đình về thể xác hoặc tinh thần. Theo các chuyên gia tâm lý, nguyên nhân của tình trạng bạo hành gia đình xuất phát những vấn đề về tâm lý gia đình chưa được quan tâm đúng mức. Trong khi đó, đa số phụ nữ bị bạo lực đều không biết cách thoát khỏi tình trạng này. Thậm chí có người còn từ chối sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội bởi vẫn muốn giữ thể diện cho chồng và gia đình.

P. Thanh