1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Bé trai một ngày tuổi, còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên vệ đường

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Một người dân tại huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đi tập thể dục sáng sớm vô tình phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên vệ đường.

Chiều 26/7, ông Nguyễn Xuân Phương, Chủ tịch UBND xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk), xác nhận một người dân đi tập thể dục đã phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ lại bên vệ đường.

Bé trai một ngày tuổi, còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên vệ đường - 1

Bé trai khoảng một ngày tuổi bị bỏ rơi bên đường (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trước đó, khoảng 5h30 sáng cùng ngày, anh A. (ngụ thôn 2, xã Ea Bhốk) đi tập thể dục trên đường và nghe tiếng khóc của trẻ em phát ra bên vệ đường. Tiến lại gần, anh A. phát hiện có một trẻ sơ sinh được quấn trong một chiếc khăn nên anh A. trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Ea Bhốk phối hợp Hội phụ nữ xã, Trạm y tế xã cùng người dân đưa cháu bé về Trung tâm y tế chăm sóc.

Bé trai được xác định mới được một ngày tuổi, trên người chưa cắt dây rốn và cân nặng khoảng 2,6kg.

Chủ tịch UBND xã Ea Bhốk thông tin, cháu bé đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để thăm khám, chăm sóc.

"Địa phương sẽ phát thông báo tìm thân nhân của cháu bé, nếu quá thời gian theo quy định nhưng không có người đến nhận, xã sẽ tiến hành các bước cho nhận con nuôi", ông Phương cho hay.