1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Bé trai lạc trong rừng sút 4kg, khản giọng gọi "sao mẹ không trả lời con"

Trần Thanh

(Dân trí) - Khi gặp lại cháu L., gia đình không nhận ra vì cháu gầy gò, xanh xao. Mẹ cháu kể, đêm ngủ cháu giật mình liên tục nói "con không muốn lăn nữa đâu".

Sau gần 5 ngày, 4 đêm đi lạc trong rừng sâu, cháu Đ.V.L. (6 tuổi, ở thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) được tìm thấy cách vị trí mất tích khoảng 6km. Hiện tại, tâm lý cháu đã dần ổn định, sức khỏe dần hồi phục.

Sáng 22/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Lý Thị Phái (33 tuổi, mẹ cháu L.) cho biết, con trai chị đang được điều trị tại Trung tâm Y tế xã Lâm Giang. Ngắm con đang say ngủ, chị Phái xót xa trước gương mặt xanh xao, cơ thể nhiều vết trầy xước và vết côn trùng đốt.

Bé trai lạc trong rừng sút 4kg, khản giọng gọi sao mẹ không trả lời con - 1

Thời điểm được tìm thấy, cháu L. trong tình trạng kiệt sức, không đi được.

"Đêm qua cháu giật mình 3 lần, mồm liên tục lẩm bẩm nói "con không muốn lăn, không muốn lăn nữa đâu". Nghe con nói, tôi chỉ biết ôm con vào lòng an ủi, động viên "con về nhà rồi, có mẹ đây rồi", chị Phái xúc động nói.

Chị Phái tâm sự, cháu L. kể khi đi lạc trong rừng, cháu vừa đi vừa gọi "mẹ ơi", "mẹ đâu rồi", "sao mẹ không trả lời con". Khi nào mệt quá cháu lại ngồi xuống nghỉ, nghỉ một lúc lại đứng dậy đi tiếp gọi mẹ.

"Đói thì cháu tìm quả trám, ngọn chít để ăn, khát thì xuống suối uống nước. Cháu kể, trên đường đi, cháu nhiều lần bị trượt ngã lăn nhiều vòng trên mặt đất khiến chân, tay bị bầm tím, bị rách và trầy xước. Tối đến cháu tìm gốc cây, phiến đá để nằm ngủ. Từ hôm mất tích tới nay cháu sút 3,8kg, người gầy đi trông thấy", chị Phái xót xa.

Bé trai lạc trong rừng sút 4kg, khản giọng gọi sao mẹ không trả lời con - 2

Chị Phái xót xa ôm chặt con trai trong vòng tay (Ảnh: Hoàng Đức).

Trưa 21/8, khi được chính quyền địa phương thông báo một người dân tại thôn Bo, xã Lang Thíp tìm thấy con trong rừng, gia đình chị Phái tức tốc đến nhận con.

Khi nhìn thấy một bé trai gầy gò, xanh xao, cơ thể lấm lem, chị Phái không nhận ra đó là con mình. Phải đến khi một cán bộ xã bảo "thằng L. đấy chị, chị đến gặp cháu đi", chị Phái mới lao tới ôm chặt con vào lòng và bật khóc nức nở.

Bé trai lạc trong rừng sút 4kg, khản giọng gọi sao mẹ không trả lời con - 3

Sáng 22/8, cháu L. đang được điều trị tại Trung tâm Y tế xã Lâm Giang (Ảnh: Hoàng Đức).

Cháu L. là con trai duy nhất trong nhà, trên cháu còn 3 chị gái.

Chị Phái kể, trước đó chiều 17/8, cháu Đặng Thị Mấy (13 tuổi, con gái chị Phái) về nhà báo tin L. mất tích, cả nhà chị rụng rời, tá hỏa đi tìm.

"Cả nhà không ăn, không ngủ, đi tìm con từ sáng đến đêm, vừa đi vừa gọi cháu. Thấy ai mách là lại nhờ bà con rồi lực lượng chức năng chia đi tìm cháu, nhưng đều không có hồi âm", chị Phái nhớ lại.

Người mẹ chia sẻ, ban đầu gia đình chỉ nghĩ cháu đi lạc gần đó, mệt ngủ rồi lúc sau sẽ tự về, nhưng rồi 1 ngày, 2 ngày lại 3 ngày trôi qua không thấy tung tích của con, gia đình rất hoảng sợ.

Bé trai lạc trong rừng sút 4kg, khản giọng gọi sao mẹ không trả lời con - 4

Ông Lý Văn Nằng (52 tuổi, ở thôn Bo, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên) - người tìm thấy cháu Đ.V.L. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Từ các chị của cháu đến bản thân tôi đã khóc rất nhiều, gọi nhiều đến khản cổ, chị gái cháu là Đặng Thị N. vì đi tìm và thương em còn lăn ra ốm. Cả nhà đều lo ngại đến điều không may, nhưng cũng mong là điều thần kỳ sẽ đến với con", chị Phái chia sẻ.

Khi được gặp lại con, chồng chị Phái vốn nhiều ngày luôn tỏ ra rắn rỏi, cũng rơi nước mắt vì vỡ òa hạnh phúc.

Người mẹ cho biết hiện tại cháu L. vẫn mệt mỏi và suy nhược, nhưng cháu trở về được với gia đình là điều vô cùng may mắn.

Biết thông tin, bà con nhân dân, lãnh đạo huyện và các ban ngành đều đến thăm hỏi, động viên, gia đình rất biết ơn. Hiện gia đình chị tập trung chăm sóc, giúp cháu L. sớm hồi phục sức khỏe, ổn định tâm lý để quay lại trường học.

Trưa 17/8, cháu Đ.V.L. (6 tuổi, ở xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) cùng gia đình đi ăn rằm tháng 7 âm lịch tại nhà họ hàng cùng thôn.

Đến chiều, cháu L. cùng các anh chị em họ sang bên kia con suối gần nhà chơi. Khi các anh chị em của L. đang mải hái quả xoan rừng thì cháu L. rẽ lên khu vực trồng sắn gần đó và mất tích từ đó. 

Trưa 21/8, sau 4 ngày bị mất tích trong rừng sâu, cháu Đ.V.L. đã được người dân tìm thấy tại một đồi sắn ở sâu trong rừng thuộc xã Lang Thíp (huyện Văn Yên).