1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Lời kể của người tìm thấy cháu bé 6 tuổi bị lạc 4 ngày trong rừng ở Yên Bái

Trần Thanh

(Dân trí) - Ông Nằng cho biết, trong lúc ông và mọi người đang nghỉ, ăn trưa trong rừng thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc, khi lại gần mới phát hiện ra bé trai trong bụi sắn.

Trưa 21/8, sau 4 ngày bị mất tích trong rừng sâu, cháu Đ.V.L. (6 tuổi, ở xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), đã được người dân tìm thấy tại một đồi sắn ở sâu trong rừng tại xã Lang Thíp (huyện Văn Yên), cách vị trí mất tích khoảng 6km.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lý Văn Nằng (52 tuổi, ở thôn Bo, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên) - người tìm thấy cháu Đ.V.L. cho biết, vào sáng cùng ngày, ông và 6 người khác tại thôn đi phát nương quế của gia đình ở trong rừng.

Lời kể của người tìm thấy cháu bé 6 tuổi bị lạc 4 ngày trong rừng ở Yên Bái - 1

Ông Nằng thời điểm tìm thấy cháu Đ.V.L. (Ảnh: NVCC).

Trước khi đi, ông Nằng cùng mọi người mang cả cơm nắm đi để tiện ăn uống, không phải di chuyển quãng đường xa để về nhà.

"Khoảng 11h30, trong lúc tôi cùng mọi người đang nghỉ ngơi, ăn cơm trưa thì có một người trong nhóm đi vệ sinh cách điểm nghỉ ngơi khoảng 200m hốt hoảng chạy về và nói nghe thấy tiếng trẻ con vừa khóc vừa kêu.

Mọi người khi đó cũng rất hoang mang, liền bảo tôi mau đứng dậy ra xem tình hình. Sau đó, tôi tiến lại gần khu vực đồi sắn thì đúng là có tiếng trẻ con đang khóc. Khi lại gần, tôi mới phát hiện ra một bé trai mặc quần áo đỏ ngồi trong bụi sắn", ông Nằng kể.

Lời kể của người tìm thấy cháu bé 6 tuổi bị lạc 4 ngày trong rừng ở Yên Bái - 2

Thời điểm tìm thấy, cháu L. trong tình trạng kiệt sức, không đi được (Ảnh: NVCC).

Theo ông Nằng, thời điểm phát hiện, cháu L. nói rằng bản thân bị đi lạc trên rừng đã 4-5 hôm nay và chưa được ăn uống gì.

"Cháu mệt lắm, cháu không đứng dậy được, ông bế cháu dậy với", cháu L. nói với ông Nằng khi được tìm thấy.

Ông Nằng cho biết, sau đó ông liền bế cháu L. về khu vực đang nghỉ ngơi trên đồi quế, lấy bánh, sữa và cơm cho bé trai ăn uống.

"Sau khi ăn xong, cháu bé nói với tôi rằng cháu bị đi lạc mấy ngày nay rồi. Lúc cháu đi lạc, cháu tìm mãi không thấy đường về nhà, càng đi thì càng không có lối ra. 

Sau khi tìm thấy cháu bé, tôi đã gọi điện thông báo cho chính quyền địa phương, và mọi người xác nhận lại thông tin rồi báo cho bố mẹ cháu bé tới đón ở dưới chân đồi quế", ông Nằng kể.

Lời kể của người tìm thấy cháu bé 6 tuổi bị lạc 4 ngày trong rừng ở Yên Bái - 3

Cháu bé đang được kiểm tra sức khỏe tại trạm y tế (Ảnh: NVCC).

Người đàn ông 52 tuổi cũng chia sẻ, chưa bao giờ ông gặp tình huống nào như vậy. Ông Nằng cũng cho rằng cháu bé sống sót được trong 4 ngày bị đi lạc trong rừng quả là điều kỳ diệu.

Trao đổi thêm với phóng viên Dân trí, ông Bàn Văn Cảnh, Ban Chỉ huy quân sự xã Lang Thíp cho hay, sáng 21/8, ông Lý Văn Nằng (ở thôn Bo, xã Lang Thíp) đi vào rừng làm nương thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ con trong đồi sắn.

Phát hiện một bé trai nghi là cháu bé đi lạc đang được nhiều lực lượng tìm kiếm, ông Nằng liền liên hệ với chính quyền địa phương thông tin về tình hình cháu L.

"Khu vực đồi sắn nơi tìm thấy cháu L. bị mất tích cách trụ sở UBND xã Lang Thíp khoảng 10km, đây là khu vực trong núi sâu. Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định cháu L. trong tình trạng kiệt sức do đói, khát.

Đến khoảng 13h, tại trung tâm Y tế xã Lâm Giang, tình hình sức khỏe cháu L. tạm ổn. Tuy nhiên, cân nặng bị thiếu hụt, tinh thần cháu vẫn chưa ổn định, cần tĩnh dưỡng và chăm sóc thêm", ông Cảnh nói thêm.

Trước đó, trưa 17/8, cháu Đ.V.L., con trai út của gia đình anh Đặng Văn N. và chị Lý Thị P. (ở xã Lâm Giang), cùng gia đình đi ăn rằm tháng 7 âm lịch tại nhà họ hàng cùng thôn.

Đến chiều, cháu L. cùng các anh chị em họ sang bên kia con suối gần nhà chơi. Khi các anh chị em của L. đang mải hái quả xoan rừng thì cháu L. rẽ lên khu vực trồng sắn gần đó và mất tích từ đó. Chính quyền địa phương sau đó đã huy động 150 người tham gia tìm kiếm cháu bé.