1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Đắk Lắk, kiến bu khắp cơ thể

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Người dân đi chợ lúc sáng sớm hoảng hốt phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi, còn nguyên dây rốn.

Ngày 15/5, bà H'Triệu K'đoh - Phó Chủ tịch UBND xã Ea Tu (TP Buôn Ma thuột, Đắk Lắk) - thông tin, khoảng 6h30 sáng 15/5, trên đường đi chợ, một phụ nữ tại buôn Ea Nao B (xã Ea Tu) nghe thấy tiếng khóc của trẻ em.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Đắk Lắk, kiến bu khắp cơ thể - 1

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi vừa được người dân ở TP Buôn Ma Thuột phát hiện (ẢNh: Người dân cung cấp).

Lần theo tiếng khóc, người này phát hiện một bé trai sơ sinh được quấn trong một chiếc chăn ở ven đường.

Bé trai còn nguyên dây rốn, bánh nhau, không có quần áo và bị kiến bu khắp người.

Người dân vội chăm sóc ban đầu, ủ ấm cho bé và đưa bé đến trạm y tế xã.

"Sau khi được cắt dây rốn, chăm sóc, uống sữa, hiện bé đã ổn định sức khỏe, đang được Hội Phụ nữ xã chăm sóc. Sau vài ngày, nếu không có người thân đến nhận, xã sẽ làm các thủ tục cần thiết theo quy định cho cháu bé", bà H'Triệu K'đoh thông tin.