1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Bé gái mồ côi đuối nước thương tâm khi đi chăn bò

(Dân trí) - Trong lúc đi chăn bò cùng nhóm bạn, bé gái 13 tuổi xuống hồ nước để tắm nhưng không may bị chuột rút rồi chìm sâu xuống đáy hồ.

Trưa ngày 3/8, bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch xã Ea M’droh (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) - cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, nạn nhân là em H’Cẩm Ly Rya (SN 2004, ngụ buôn Ea M’droh).


Gia đình tổ chức mai táng cho em H’Cẩm Ly

Gia đình tổ chức mai táng cho em H’Cẩm Ly

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 2/8, em H’Cẩm Ly đi chăn bò cùng nhóm bạn cùng buôn, do thời tiết buổi trưa nóng bức nên đã rủ nhau xuống một hồ nước (dùng trữ nước tưới cà phê) để tắm.

Lúc này, H’Cẩm Ly không may trượt chân xuống chỗ nước sâu và bị chuột rút nên em nhanh chóng bị chìm xuống lòng hồ.

Phát hiện bạn mình gặp nạn, nhóm bạn đã hô hoán người lớn trong buôn Ea M’roh đến ứng cứu nhưng khi trục vớt H’Cẩm Ly lên bờ thì đã quá muộn.

Theo bà Tuyết, em H’Cẩm Ly mồ côi cả cha lẫn mẹ, gia đình có 6 anh chị em rau cháo nuôi nhau qua ngày, hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

“Sau khi nhận được thông tin vụ việc, chính quyền địa phương cũng nhanh chóng xuống gia đình để chia buồn và hỗ trợ ban đầu cho các em lo mai táng. Do đây là một trong những hộ khó khăn nhất xã nên địa phương đã làm tờ trình gửi lên huyện để tiếp tục giúp đỡ gia đình”, bà Tuyết cho hay.

Thúy Diễm