1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai:

Bé gái bàng hoàng chứng kiến mẹ bị bức tường "khổng lồ" đổ vùi lấp

(Dân trí) - Bé Ngân đang chơi với đám bạn trong lán trại thì nghe tiếng động mạnh ở công trình. Lúc này, bức tường dài hàng chục mét đổ sập xuống, vùi lấp nhiều người, trong đó có mẹ của Ngân.

Sáng 15/5, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 10 người chết, 15 người bị thương xảy ra tại Khu công nghiệp Giang Điền (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) vào chiều 14/5.

Bé gái bàng hoàng chứng kiến mẹ bị bức tường khổng lồ đổ vùi lấp - 1
Ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cùng cơ quan công an khảo sát hiện trường tìm nguyên nhân vụ tai nạn

Hiện nhiều nạn nhân vụ sập tường công trình đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Chưa hết bàng hoàng, bà Đặng Thị Suốt (44 tuổi, phụ hồ tại công trình) kể: “Tôi đang đứng trên giàn giáo cao khoảng 5m thì thấy gió lớn thổi qua, sau đó thì mọi thứ chao đảo. Tôi nghe thấy tiếng hô hoán “tường đổ, tường đổ” rồi tôi đổ theo bức tường. Sau đó thì bất tỉnh không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, đã thấy mình đang ở bệnh viện, toàn thân đau nhức”.

Theo bà Suốt cho biết, bà cùng chồng là ông Võ Văn Bắc (45 tuổi, cùng quê An Giang) vào làm phụ hồ tại công trình này được khoảng 10 ngày, được trả công 290.000 đồng/ngày. Do không có người trông coi nên vợ chồng chị Suốt đưa con gái là bé Ngân (hơn 10 tuổi) vào ở cùng tại lán trại của nơi làm việc.

Bé Ngân kể lại: “Khi đó con đang chơi ở lán trại thì nghe tiếng động lớn, lúc này bức tường đổ xuống, con chạy ra chỗ mẹ thì không thấy mẹ đâu. Con sợ quá nên bật khóc chạy đi tìm ba, rất lâu sau ba mới về đón con vô bệnh viện với mẹ”.

Bé gái bàng hoàng chứng kiến mẹ bị bức tường khổng lồ đổ vùi lấp - 2
Bà Suốt đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Trảng Bom, bé Ngân ngồi suốt đêm bên mẹ

Ông Võ Văn Bắc kể, khi ông đang đào đất xây hố ga sát bức tường thì bất ngờ 1 cơn gió mạnh nổi lên. Lúc này, ông Bắc cũng không để ý, cho đến khi nghe thấy tiếng gạch đá và giàn giáo đổ ầm ầm xuống thì ông mới hốt hoảng bỏ chạy. Ông chạy được vài mét thì cũng bị bức tường trùm lên, sau đó ông may mắn được 1 thanh đà bê tông che chắn phái trên nên thoát chết.

Vừa trấn tĩnh, ông Bắc liền bủa đi tìm kiếm vợ mình. Theo mô tả của ông Bắc, thời điểm đó mọi thứ hỗn loạn và vô cùng kinh hoàng, gạch đá ngổn ngang, bên dưới là nhiều nạn nhân nằm la liệt. Sau khi được nhiều đồng nghiệp giúp đỡ tìm kiếm, ông Bắc đã tìm thấy vợ đang bị đống gạch đá, sắt thép đè lên nằm bất động, 2 chân bà Suốt bị giàn giáo đè lên.

Sau khi cứu được vợ ra và đưa đến khu vực chờ xe cứu thương, ông Bắc tiếp tục quay trở lại đống đổ nát để tìm, cứu cô họ là Trương Thị Lan Thanh (51 tuổi) bị nạn cách đó vài chục mét. Bà Thanh được tìm thấy với gương mặt bị bầm dập, sưng vù, tay chân chi chít vết thương.

Được biết, gia đình ông Bắc và bà Thanh mới rủ nhau lên Đồng Nai kiếm việc làm vài tháng nay do đất vườn ở quê không thể canh tác vì khô hạn. Vừa vào làm tại công trình xây nhà xưởng Công ty AV Healthcare (Hàn Quốc, chuyên sản xuất băng vệ sinh, tã lót, bình sữa...) chừng 10 ngày sau thời gian giãn cách xã hội vì dịch Covid-19 thì lại gặp tai nạn.

Bé gái bàng hoàng chứng kiến mẹ bị bức tường khổng lồ đổ vùi lấp - 3
Nạn nhân được điều trị tại bệnh viện

Cùng may mắn thoát nạn là trường hợp của ông Phạm Thanh Phú (44 tuổi) và vợ là bà Lê Thị Tuyết Linh (42 tuổi, cùng quê Vĩnh Long).

Gương mặt đầy thương tích, ông Phú nhớ lại: “Khi đó vợ chồng tôi làm việc ở gần giữa bức tường cao khoảng 12m, dài hơn 100m. Tôi thì đứng trát tường ở độ cao khoảng 5m, vợ phụ hồ phía dưới. Bất ngờ bức tường đổ sập, sự cố xảy ra rất nhanh nên không ai kịp phản ứng”.

Bà Lê Thị Tuyết Linh kể: “Do bức tường sập về phía bên kia và giàn giáo được kết nối vào tường nên không bị gạch đá đè xuống. Nhờ thế mà chúng tôi mới thoát nạn, tuy nhiên chồng tôi vẫn bị nhiều thương tích trên người, gãy tay trái”.

Bé gái bàng hoàng chứng kiến mẹ bị bức tường khổng lồ đổ vùi lấp - 4
Vợ chồng ông Phú may mắn thoát nạn nhưng bị nhiều thương tích trên người

Trong đêm 14/5, tại nhà xác Bệnh viện đa khoa Đồng Nai không khó bắt gặp những thân nhân đang vô cùng đau đớn đến làm thủ tục nhận thi thể để đem về quê an táng.

Trong số 10 nạn nhân tử nạn có đến 6 người đến từ miền Tây xa xôi. Ông Nguyễn Văn Cường (56 tuổi, quê Cà Mau) cũng là 1 trong số những nạn nhân xấu số và tối nay vợ ông là bà Sương (55 tuổi) đang phải cố nén cơn đau để tất tả lo thủ tục để đưa ông về quê nhà mai táng.

Ngồi lên xe để đưa thân nhân về quê nhà miên Tây còn có thân nhân của anh Nguyễn Văn Điệp (37 tuổi, Cà Mau). Chị Quách Thu Anh (40 tuổi), dì vợ của anh Điệp nhớ lại giây phút nhận được hung tin chị không khỏi bàng hoàng.  

“Mới cách đây vào hôm, Điệp còn ghé qua Bình Dương để khoe đã có chỗ làm ổn định và đang chờ có tháng lương đầu tiên là gửi ngay quê trả nợ và trang trải cuộc sống. Vậy mà giờ nó đã ra đi mãi mãi”, chị Anh chua xót.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự ông Hà Duy Hải, Giám đốc Công ty TNHH Hà Hải Nga, cùng 2 nhân viên của công ty này. Đây là đơn vị nhà thầu thi công công trình xây dựng nhà máy Công ty AV Healthcare.

Trong sáng cùng ngày, lực lượng nhiều phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Sở Xây dựng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu mẫu bê-tông để phục vụ công tác điều tra.

Cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã đến thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại các bệnh viện.

Thế Phong – Lê Nam