1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bàn tay nhà báo đầy máu và người tố cáo tham nhũng bị bắt

(Dân trí) - Bàn tay của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (báo Lao Động) nhuốm đầy máu sau khi bị 3 kẻ lạ mặt hành hung dã man, ông Trần Minh Lợi - người nổi tiếng tố cáo tham nhũng ở Tây Nguyên bị bắt tạm giam để điều tra về tội "đưa hối lộ" và vẻ mặt thất thần của người “khiêng bom” sau khi thoát chết trong vụ nổ kinh hoàng ở Hà Đông, ám ảnh nhất tuần qua.


Bàn tay nhuốm đầy máu của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (báo Lao Động) sau khi bị 3 đối tượng lạ mặt chặn đường, hành hung dã man giữa ban ngày ở Hà Nội. Tổng Biên tập Báo Lao Động Trần Duy Phương cho biết, khi nhà báo Đỗ Doãn Hoàng nằm xuống giả vờ chết, 3 đối tượng lạ mặt còn tiếp tục dùng gạch đập vào phần đầu của anh. May nhờ có chiếc mũ bảo hiểm tốt chứ không tính mạng của anh Hoàng đã bị đe dọa nghiêm trọng. (Ảnh: L.Đ)

Bàn tay nhuốm đầy máu của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (báo Lao Động) sau khi bị 3 đối tượng lạ mặt chặn đường, hành hung dã man giữa ban ngày ở Hà Nội. Tổng Biên tập Báo Lao Động Trần Duy Phương cho biết, khi nhà báo Đỗ Doãn Hoàng nằm xuống giả vờ chết, 3 đối tượng lạ mặt còn tiếp tục dùng gạch đập vào phần đầu của anh. May nhờ có chiếc mũ bảo hiểm tốt chứ không tính mạng của anh Hoàng đã bị đe dọa nghiêm trọng. (Ảnh: L.Đ)

Sự việc ông Trần Minh Lợi (thứ hai từ trái qua) - người nổi tiếng tố cáo tham nhũng, tiêu cực nhiều nhất vùng Tây Nguyên - bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông bắt tạm giam để điều tra về hành vi đưa hối lộ thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận. Đáng chú ý, trước đó, ông Lợi từng thoát khỏi tội danh này khi gửi đơn tố cáo và giúp Cơ quan điều tra VKSND Tối cao kết luận vụ “Nhận hối lộ” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra ở Công an huyện Cơ Kuin, Đắk Lắk (Ảnh: Người Lao Động)
Sự việc ông Trần Minh Lợi (thứ hai từ trái qua) - người nổi tiếng tố cáo tham nhũng, tiêu cực nhiều nhất vùng Tây Nguyên - bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông bắt tạm giam để điều tra về hành vi đưa hối lộ thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận. Đáng chú ý, trước đó, ông Lợi từng "thoát" khỏi tội danh này khi gửi đơn tố cáo và giúp Cơ quan điều tra VKSND Tối cao kết luận vụ “Nhận hối lộ” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra ở Công an huyện Cơ Kuin, Đắk Lắk (Ảnh: Người Lao Động)

Anh Phạm Duy Định (SN 1990, trú tại Khu Tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội) thông qua một người khác móc nối với Trần Tiến Hưng (Kiểm sát viên VKSND TP Hà Nội) để nhờ chạy tại ngoại cho em gái trong một vụ đánh bạc. Định đã đưa cho Hưng 200 triệu đồng. Sau đó, Định tố cáo Hưng và phối hợp với Cơ quan điều tra Bộ Công an bắt giữ Hưng khi đối tượng tiếp tục nhận 150 triệu đồng để chạy án. Tuy nhiên sau đó, Định đã bị VKSND Tối cao khởi tố về tội Đưa hối lộ (Ảnh: Tuấn Hợp)
Anh Phạm Duy Định (SN 1990, trú tại Khu Tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội) thông qua một người khác móc nối với Trần Tiến Hưng (Kiểm sát viên VKSND TP Hà Nội) để nhờ "chạy" tại ngoại cho em gái trong một vụ đánh bạc. Định đã đưa cho Hưng 200 triệu đồng. Sau đó, Định tố cáo Hưng và phối hợp với Cơ quan điều tra Bộ Công an bắt giữ Hưng khi đối tượng tiếp tục nhận 150 triệu đồng để "chạy án". Tuy nhiên sau đó, Định đã bị VKSND Tối cao khởi tố về tội "Đưa hối lộ" (Ảnh: Tuấn Hợp)

“Con đi thả bò nhưng chủ yếu là cho bò đi thể dục cho giãn gân cốt chứ ngoài đồng làm gì còn cỏ cho bò ăn”- một cậu bé ở xã Đại Ân 2 (huyện Trần Đề, Sóc Trăng) đã nói như vậy. Nhiều hộ chăn nuôi bò ở địa phương này đang khốn đốn vì hạn khiến cỏ khô cháy, đàn bò thiếu thức ăn tươi (Ảnh: Bạch Dương)
Con đi thả bò nhưng chủ yếu là cho bò đi "thể dục" cho giãn gân cốt chứ ngoài đồng làm gì còn cỏ cho bò ăn”- một cậu bé ở xã Đại Ân 2 (huyện Trần Đề, Sóc Trăng) đã nói như vậy. Nhiều hộ chăn nuôi bò ở địa phương này đang khốn đốn vì hạn khiến cỏ khô cháy, đàn bò thiếu thức ăn tươi (Ảnh: Bạch Dương)

Một tiểu thương khóc ngất khi tài sản bị thiêu rụi sau vụ cháy lớn xảy ra ở chợ Ngã Tư Sòng, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Đăng Đức)
Một tiểu thương khóc ngất khi tài sản bị thiêu rụi sau vụ cháy lớn xảy ra ở chợ Ngã Tư Sòng, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Đăng Đức)

Ông Bh’riu Liếc - Bí thư huyện Tây Giang (Quảng Nam) đào hầm xuyên đồi dài khoảng 50m để mai mốt về hưu cất, ủ rượu cho vui” (Ảnh: Công Bính)
Ông Bh’riu Liếc - Bí thư huyện Tây Giang (Quảng Nam) đào hầm xuyên đồi dài khoảng 50m để "mai mốt về hưu cất, ủ rượu cho vui” (Ảnh: Công Bính)

Anh Đào Văn Thủy (SN 1971) - người tham gia khiêng vật nghi bom trong vụ nổ kinh hoàng ở Hà Đông, Hà Nội - thoát chết trong gang tấc chỉ vì khi ra vỉa hè hút thuốc bỏ quên chiếc bật lửa nên chạy vào nhà, đi lên tầng 2 để lấy. Vài phút sau, tiếng nổ long trời lở đất phát ra... (Ảnh: Tiến Nguyên)
Anh Đào Văn Thủy (SN 1971) - người tham gia khiêng vật nghi bom trong vụ nổ kinh hoàng ở Hà Đông, Hà Nội - thoát chết trong gang tấc chỉ vì khi ra vỉa hè hút thuốc bỏ quên chiếc bật lửa nên chạy vào nhà, đi lên tầng 2 để lấy. Vài phút sau, tiếng nổ long trời lở đất phát ra... (Ảnh: Tiến Nguyên)

Nước thải sinh hoạt và phân của các hộ chăn nuôi được xả thẳng ra hồ - nơi mà người dân ở đây hàng ngày, hàng giờ rửa rau, rửa hành như thế này (Ảnh: Mạnh Thắng)
Nước thải sinh hoạt và phân của các hộ chăn nuôi được xả thẳng ra hồ - nơi mà người dân ở đây hàng ngày, hàng giờ rửa rau, rửa hành như thế này (Ảnh: Mạnh Thắng)

Vợ chồng ông Uông Văn Bình (SN 1968) và bà Nguyễn Thị Lý (SN 1972) ở xóm Kim Lĩnh, xã Sơn Mai, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) dù rất nghèo, lại mắc bệnh tật nhưng vẫn nhận nuôi đứa bé 3 ngày tuổi bị bỏ rơi (Ảnh: Minh Lý)
Vợ chồng ông Uông Văn Bình (SN 1968) và bà Nguyễn Thị Lý (SN 1972) ở xóm Kim Lĩnh, xã Sơn Mai, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) dù rất nghèo, lại mắc bệnh tật nhưng vẫn nhận nuôi đứa bé 3 ngày tuổi bị bỏ rơi (Ảnh: Minh Lý)

Hoa sưa trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội đang bung nở tuyệt đẹp. Những cánh hoa sưa trắng muốt, tinh tế báo hiệu sự chuyển giao giữa xuân sang hè (Ảnh: Trần Văn)
Hoa sưa trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội đang bung nở tuyệt đẹp. Những cánh hoa sưa trắng muốt, tinh tế báo hiệu sự chuyển giao giữa xuân sang hè (Ảnh: Trần Văn)

Thế Kha (tổng hợp)

Bàn tay nhà báo đầy máu và người tố cáo tham nhũng bị bắt - 12