1. Dòng sự kiện:
  2. Ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất
  3. Buýt TPHCM

Hải Phòng:

Bắn chết người vì 10.000 đồng

(Dân trí) - Lãnh đạo công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng cho biết: sau khi gây án khoảng 12 tiếng đồng hồ, ba trong số bốn đối tượng dùng súng bắn chết chị Hoàng Thị Lý lúc 2 giờ ngày 24/5 đã ra đầu thú tại cơ quan công an.

Bọn chúng là Ngô Doãn Hiệp, ở 203 Cát Cụt, phường Hồ Nam; Vũ Tuấn Minh, ở 288 Hai Bà Trưng, phường Cát Dài và Nguyễn Hoàng Long, ở 20 ngõ Hàng Gà, phường Cát Dài, cùng ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Cả ba cùng sinh năm 1990.

 

Trước đó hồi 2 giờ sáng 24/5, nhóm thanh niên gồm bốn người ngồi nhậu ở quán phở khu vực ngã tư Cát Cụt - Hai Bà Trưng, thuộc phường Cát Dài, quận Lê Chân, có đôi co với chị Hoàng Thị Lý (sinh năm 1980, trú tại 55/136 Phạm Hữu Điều, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân) đang ngồi bán nước chè ở gần đó. Lý do là bọn chúng cho rằng chị Lý lấy tiền thuốc lá và nước chè đắt hơn 10.000 đồng.

 

Một thanh niên trong nhóm đã rút súng thể thao tự tạo mang theo người nhằm chị Lý bóp cò. Chị Lý bị đạn chì bắn trúng tim và thiệt mạng trên đường đi bệnh viện cấp cứu.

 

Chiều 24/5, đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Lê Chân cho biết đã xác định thủ phạm dùng súng bắn chị Lý thiệt mạng là Lê Tuấn Anh, sinh năm 1982, đăng ký hộ khẩu tại 20/78 Cầu Đất; trú tại 139B/346 Tô Hiệu (Hải Phòng), hiện đang bỏ trốn.

 

Công an quận Lê Chân kêu gọi Lê Tuấn Anh ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

 

Vũ Văn Đức

 TTXVN