Ba anh em sinh ba cùng khoác lên mình màu xanh áo lính
(Dân trí) - Tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, 3 anh em ruột cùng sinh năm 2005 là Lý Tiến Tấn, Lý Tiến Tài, Lý Tiến Lộc tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.
Sáng 13/2, các địa phương trong tỉnh Sóc Trăng đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2025. Trong đó có 1.650 quân cho các đơn vị thuộc quốc phòng và 275 quân tham gia công an nhân dân.
Mùa tuyển quân năm 2025 này, thanh niên Sóc Trăng rất háo hức, tình nguyện tòng quân nhập ngũ làm tròn trách nhiệm với Tổ quốc.
![Ba anh em sinh ba cùng khoác lên mình màu xanh áo lính - 1 Ba anh em sinh ba cùng khoác lên mình màu xanh áo lính - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/ewmZYP-J9qLz2TmTddbO75vrPnE=/thumb_w/1020/2025/02/13/tan-binh-nhap-nguctv-3-1739410454251.jpg)
Thanh niên Sóc Trăng hăng hái lên đường tòng quân làm nghĩa vụ với Tổ quốc (Ảnh: CTV).
Tại huyện Kế Sách, 3 anh em ruột cùng sinh năm 2005 là Lý Tiến Tấn, Lý Tiến Tài, Lý Tiến Lộc tình nguyện viết đơn nhập ngũ.
Em Lý Tiến Tấn cho biết, từ nhỏ 3 anh em đã yêu thích hình ảnh người lính bộ đội cụ Hồ. Khi biết có đợt tuyển quân, 3 anh em cùng nhau viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
"Chúng em rất vui khi gia đình ủng hộ quyết định này, hứa sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", tân binh Tiến Tấn chia sẻ.
Có mặt tại lễ giao nhận quân để tiễn 3 con lên đường nhập ngũ, chị Trương Thanh Trúc (mẹ của Tấn, Tài, Lộc) cho biết, gia đình chị có người đã tham gia cách mạng nên các con được học tập rất nhiều từ truyền thống đó.
"Chúng tôi rất tự hào khi con mình đã trở thành người lính bộ đội cụ Hồ. Mong muốn của gia đình là các con được phục vụ lâu dài trong quân đội", chị Trúc bày tỏ.
![Ba anh em sinh ba cùng khoác lên mình màu xanh áo lính - 2 Ba anh em sinh ba cùng khoác lên mình màu xanh áo lính - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/Zx_CMIo8_HflOVY-0qemWmH7dIg=/thumb_w/1020/2025/02/13/tan-binh-nhap-nguctv-1-1739410140067.jpg)
Ba anh em ruột Tấn, Tài, Lộc cùng lên đường nhập ngũ (Ảnh: CTV).
Ở xã Phú Tâm (huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) cũng có hai anh em sinh đôi là Nguyễn Quốc Huy và Nguyễn Quốc Hoàng viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Anh em Huy, Hoàng đều mong muốn tiếp nối truyền thống hào hùng của cha anh, góp sức của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Vừa tốt nghiệp đại học ngành kỹ thuật công nghệ của Trường Đại học Cần Thơ, thay vì xin việc làm, thanh niên Tạ Đình Trung Hậu (ngụ TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) tạm gác tấm bằng tốt nghiệp, viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Tân binh Trung Hậu mong muốn làm tròn trách nhiệm của người thanh niên với quê hương, đất nước.
![Ba anh em sinh ba cùng khoác lên mình màu xanh áo lính - 3 Ba anh em sinh ba cùng khoác lên mình màu xanh áo lính - 3](https://cdnphoto.dantri.com.vn/s8Rh1noMpcj1syQx0drLpuvt7x0=/thumb_w/1020/2025/02/13/tan-binh-nhap-nguctv-2-1739410247868.jpg)
Nữ tân binh Nguyễn Thùy Trang (Ảnh: CTV).
Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại tỉnh Bạc Liêu, ngày 13/2, tỉnh cũng tổ chức đưa hơn 1.200 tân binh nhập ngũ. Năm nay, tỉnh này có 2 tân binh nữ.
Em Đỗ Như Ý (21 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Giá Rai) sau khi tốt nghiệp trung cấp y sĩ đã viết đơn tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự.
Gia đình Như Ý có cha là quân nhân nên từ nhỏ em đã yêu quý hình ảnh người bộ đội cụ Hồ. Môi trường trong quân đội là điều kiện để em rèn luyện, thực hiện ước mơ trở thành một quân nhân cũng như trang bị hành trang vững chắc trong cuộc sống sau này.
Nữ tân binh Nguyễn Thùy Trang (24 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai) đã tốt nghiệp đại học và đang có công việc ổn định tại Bệnh viện Quân dân y Bạc Liêu.
Cách đây 3 năm, anh trai của Trang đã tình nguyện tòng quân làm nghĩa vụ với Tổ quốc. Trang cũng dành tình cảm cho môi trường quân ngũ từ nhỏ.
Để thực hiện ước mơ trở thành người lính, Thùy Trang đã tạm gác công việc riêng, viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự, với mong muốn cống hiến một phần nhỏ sức mình cho Tổ quốc.