Anh trai nghịch súng săn, em gái trọng thương

Cậu bé 14 tuổi ở Đắk Nông lấy súng săn người khác gửi nhờ trong nhà ra nghịch. Súng cướp cò khiến em gái bị thương nặng.

Bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch

Bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch

Ngày 2/7, khoa Bỏng - Chỉnh hình Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM cho biết, đã nối dây thần kinh và mạch máu cánh tay và bả vai phải của bé gáiPhùng Trà My, 6 tuổi. Tuy nhiên, vẫn còn 3 đầu đạn nằm trong vết thương. Các bác sĩ lo ngại việc gắp các đầu đạn vào lúc này sẽ làm cho tình trạng sức khỏe bé nặng thêm. Hiện bé đã qua cơn nguy kịch, tuy cánh tay chưa cử động được.

Ngày 27/6, theo chị Quách Thị Ninh, vợ chồng chị đi làm, để bé My ở nhà cùng anh trai 14 tuổi. Khi có người gửi nhờ 2 khẩu súng săn vào nhà vì sợ trời mưa súng bị ướt, cậu anh lấy súng ra nghịch. Súng cướp cò khiến bé My bị trúng một loạt 10 viên. Có 6 viên xuyên qua bả vai phải, 4 viên nằm lại trong cơ thể nạn nhân.

Theo Quốc Ngọc
 Tiền Phong