Anh hùng bắn rơi 7 máy bay Mỹ vĩnh viễn ra đi

(Dân trí) - Mặc dù được bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng do bệnh tình quá nặng, Đại tá phi công Nguyễn Văn Bảy đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Quân Y 175. Sự ra đi của người anh hùng từng bắn rơi 7 máy bay địch để lại tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng đội.

Anh hùng bắn rơi 7 máy bay Mỹ vĩnh viễn ra đi - 1

Huyền thoại phi công Nguyễn Văn Bảy đã vĩnh viễn ra đi

Tối 22/9, Thượng tá Vũ Đình Ân, Phó Chủ nhiệm khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Quân Y 175 cho biết, Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện vào lúc 21h cùng ngày, hưởng thọ 84 tuổi.

Đại tá phi công Nguyễn Văn Bảy (quê Lai Vung, Đồng Tháp) được phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi từng bắn rơi 7 máy bay địch trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Ngày 16/9/2019 trong lúc làm vườn ông Nguyễn Văn Bảy đột ngột ngất xỉu, sau đó được bệnh viện địa phương sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Quân Y 175 cấp cứu.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Bảy bị xuất huyết não lượng lớn, hôn mê sâu (thang điểm hôn mê glasgow 3/15 điểm). Bệnh viện đã tổ chức hội chẩn giữa các chuyên gia nội thần kinh và ngoại thần kinh. Tuy nhiên, tình trạng của bệnh nhân Nguyễn Văn Bảy quá nặng nên bác sĩ không thể thực hiện phẫu thuật.

Quá trình điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Văn Bảy đã có những diễn tiến tích cực nhưng tối 22/9 bệnh đột ngột trở nặng khiến ông không qua được.

Hiện gia đình đang hoàn tất các thủ tục để chuẩn bị lo tang lễ cho Đại tá Nguyễn Văn Bảy.

Phi công Nguyễn Văn Bảy (còn gọi là Bảy A, sinh năm 1936) quê ở Lai Vung, Đồng Tháp. Trong kháng chiến chống Mỹ, phi công Nguyễn Văn Bảy thuộc biên chế của Trung đoàn Không quân tiêm kích 923 (mật danh Đoàn Yên Thế) và tham gia trận đánh đầu tiên trên vùng trời Bắc Sơn - Chi Lăng.

Anh hùng bắn rơi 7 máy bay Mỹ vĩnh viễn ra đi - 2

Gia đình, đồng đội tiếc thương vô hạn sau sự ra đi của Anh hùng Nguyễn Văn Bảy

Người cựu phi công này đã lái chiếc MiG17 xuất kích 94 lần, 13 lần nổ súng và bắn rơi 7 máy bay Mỹ (gồm 2 chiếc F-105 và 5 chiếc F-4). Ông từng kể rằng, cuộc đời ông toàn gặp số bảy, tên Bảy, con thứ 7, đi bộ đội lúc 17 tuổi, học văn hóa 7 ngày lên 7 lớp, 7 lần bắn rơi 7 máy bay Mỹ bằng máy bay Mig17, được phong Anh hùng năm 1967. 

Khi chiến tranh kết thúc, Đại tá Nguyễn Văn Bảy tiếp tục cống hiến trong quân ngũ. Đến năm 1989 ông nghỉ hưu làm Trưởng ban liên lạc cựu chiến binh Không quân tại TPHCM. Năm 1990 ông cùng gia đình chuyển về xã Tân Phú Đông, thị xã Sa Đéc, trồng sen thả cá, sống cảnh điền viên. Đến năm 2009, gia đình ông chuyển về quê tại ấp Hậu Thành, xã Tân Dương huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp sống cuộc đời giản dị bên ruộng đồng cho đến nay. 

Nghe tin người đồng đội rơi vào tình trạng nguy kịch, những ngày qua nhiều cán bộ lão thành trên cả nước đã tập trung về Bệnh viện Quân Y 175 thăm ông với hi vọng mong manh về sự bình phục của ông. Nhưng nay ông đã vĩnh viễn ra đi...

Vân Sơn