Nghệ An:

Ăn tết trên biển, đầu năm đưa “lộc biển” về nhà

(Dân trí) - Chuyến ra khơi đầu xuân của các ngư dân Nghệ An đã trở về an toàn với những khoang thuyền đầy “lộc biển”, báo hiệu một năm mới sung túc.

Chấp nhận ăn tết xa gia đình, sau tết, những ngư dân hồ hởi trở về với những khoang thuyền đầy ắp cá, mực tươi ngon. Niềm vui trúng lớn cùng niềm hạnh phúc được đoàn tụ cùng gia đình sau những ngày lênh đênh đón xuân trên biển không bánh chưng xanh... 
 
Những mẻ cá lên bờ đầu tiên của năm mới mà ngư dân Quỳnh Lưu sau những ngày bám biển.
Những mẻ cá lên bờ đầu tiên của năm mới mà ngư dân Quỳnh Lưu sau những ngày bám biển.

“Quyết định cho thuyền ra khơi khi chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán tôi cũng như tất cả các thuyền viên trên tàu đều buồn. Khi không được ở cùng gia đình phải đón tết vui xuân trên biển lớn. Vào đêm giao thừa sau khi tổ chức buổi lễ mừng năm mới vừa buông chén rượu mừng là anh em buông câu liền. Bởi ai cũng muốn sớm về cùng gia đình dù đã muộn...”, anh Nguyễn Văn Mơ - một chủ thuyền NA932707 - TS ở xã Tiến Thủy (Quỳnh Lưu, Nghệ An) chia sẻ về những ngày bám biển đúng thời khắc thiêng liên của đất trời.

Anh Mơ cho biết, thuyền của anh vươn khơi từ ngày 25/12 âm lịch và là một trong số những chiếc thuyền đầu tiền cập bến trong đầu năm mới ở Tiến Thủy. Chuyến vươn khơi này, thuyền của anh đánh bắt được hơn 800kg mực ống các loại, khoảng 1,4 tấn cá hố xuất khẩu và nhiều tấn cá khác. Thu nhập ước tính khoảng 580 - 650 triệu đồng.
 
Những mẻ cá lên bờ đầu tiên của năm mới mà ngư dân Quỳnh Lưu sau những ngày bám biển.

“Năm ni mới đi chuyến đầu khai xuân thu nhập mà được như thế này là may mắn lắm rồi. Cầu trời mưa thuận gió hòa, làm ăn mà cứ được như ri thì cuối năm hai bố con sẽ vay mượn thêm để đóng mới, cái thuyền lớn hơn để đánh bắt cho an toàn”, anh Vinh một chủ thuyền nhỏ chia sẻ.

Với ngư dân Quỳnh Lưu, năm 2012 thị trường giá các loại cá, mực lúc lên lúc xuống, kèm theo đó là biển động nhiều nên đời sống của bà con gặp nhiều khó khăn. Nhưng năm 2013, hầu hết các ngư dân ở vùng biển này đã vươn khơi sớm hơn và mỗi thuyền về cũng cho nhiều tôm cá như báo hiệu, hứa hẹn một năm mới đầy lộc biển.
 

 Ngư dân vui với lộc biển đầu năm.
 Ngư dân vui với lộc biển đầu năm.
 

Tình Huê - Nguyễn Duy