1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Án chung thân cho cháu giết bà nội 89 tuổi

(Dân trí) - Bị bà trách vì làm ngã đau, đứa cháu bất hiếu đã thẳng tay đánh chết bà nội 89 tuổi, kéo xác bà ra sau nhà và thản nhiên tiếp tục… uống rượu.

Ngày 23/7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo, tuyên y án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Quốc Việt (44 tuổi, ngụ ấp Phú An, xã Phú Quí, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) về tội: “giết người”.
 
Án chung thân cho cháu giết bà nội 89 tuổi - 1
Bị cáo Nguyễn Quốc Việt

Theo bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Tiền Giang, ngày 19/5, khi vợ con đi vắng, chỉ còn Việt và bà Lê Thị Tốt (bà nội Việt) ở nhà. Do bà nội bị tai biến nên mọi việc đi lại, ăn uống phải nhờ cháu hỗ trợ.

Sáng hôm đó, sau khi cho bà nội ăn sáng xong, Việt lấy rượu ra uống một mình. Lúc sau, bà Tốt kêu Việt đưa bà đi vệ sinh. Do có chút men trong người nên Việt đến ẵm bà Tốt đi một đoạn rồi quăng xuống đất. Bị ngã đau, bà Tốt mắng Việt và kêu cứu hàng xóm. Thấy vậy, Việt nhẫn tâm quay lại thẳng tay đánh liên tiếp đến khi bà Tốt chết hẳn. Sau đó, Việt kéo xác bà Tốt  bỏ phía sau nhà rồi tiếp tục thản nhiên đi uống rượu.

Khi vợ con về mới phát hiện và trình báo sự việc đến cơ quan công an. Việt bị bắt ngay lập tức.

Việt đã nhiều lần đánh bà nội mình và từng bị chính quyền địa phương phạt hành chính, đưa đi cải tạo giáo dục nhưng vẫn không sửa đổi.

HĐXX nhận định, với trách nhiệm là con cháu đáng lẽ Việt phải yêu thương, chăm sóc, hiếu thảo với bà nội, nhưng Việt lại nhẫn tâm hành hạ và giết chết bà nội mình một cách dã man. Hành vi phạm tội của Việt hết sức côn đồ, làm băng hoại đạo đức xã hội. Do vậy, HĐXX phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án chung thân.

Công Quang