Vụ hành hạ nữ nhân viên bằng kìm và phân lợn:

Ai bao che cho chủ nhà hàng Thanh Loan bỏ trốn?

Sau hơn 1 tháng kể từ ngày bị Công an huyện Lương Sơn, Hòa Bình phát lệnh truy nã, tên Trịnh Tiến Hải, chủ nhà hàng Thanh Loan, kẻ đã tra tấn dã man nữ nhân viên, vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật...

Liệu có sự bao che của cơ quan pháp luật tỉnh Hòa Bình, đặc biệt là Công an huyện Lương Sơn, trong vụ này?

 

Vụ việc đã suýt “chìm xuồng”

 

Dư luận đang hết sức nóng lòng hy vọng cơ quan Công an Hòa Bình sẽ nhanh chóng bắt được tên chủ nhà hàng dã man, không nhân tính Trịnh Tiến Hải. Nhưng, càng chờ đợi người dân càng thất vọng vì những kết quả ít ỏi mà cơ quan pháp luật Hòa Bình thu được sau một thời gian không ngắn.

 

Bạn đọc hẳn chưa quên vụ việc đau lòng xảy ra ngày 24/4 tại nhà hàng Thanh Loan (tiểu khu Liên Sơn, thị trấn Lương Sơn, Hòa Bình). Vụ việc đáng lẽ đã rơi vào im lặng như tất cả những lần chủ nhà hàng Thanh Loan cùng các nhân viên khác hành hạ dã man nữ nhân viên Bùi Thị Thương trước đó.

 

Rất may, lần này Thương trèo qua được bức tường và vào được căn nhà hoang. Thương gặp được một công an viên tốt bụng, được đưa lên trụ sở công an thị trấn lấy lời khai, rồi được đưa đến Trung tâm y tế huyện chữa trị.

 

Oái oăm thay, Thương được đưa đến bệnh viện nhưng không có ai bảo vệ. Chính vì thế, nhà hàng Thanh Loan đã cho người đến “cướp” Thương, đưa trở lại nhà hàng.

 

Nạn nhân Bùi Thị Thương kể lại, chúng bắt Thương về nhà và nhốt trong phòng kín. Tên Hải không quan tâm đến các vết thương trên người Thương nhưng bà Loan, vợ Hải, sợ để lại hậu quả nặng nề nên đã mua thuốc về cho Thương uống.

 

Đến lúc này, Công an huyện Lương Sơn hầu như vẫn chưa có sự can thiệp nào.

 

Ngay cả việc đưa Thương trở lại bệnh viện cũng là nhờ sự giúp đỡ của ông Bảo - Công an viên thị trấn. Khi chúng tôi tìm hiểu vụ việc, nhiều ý kiến cho rằng, sự việc có thể đã “chìm xuồng”, nếu như không có sự lên tiếng kịp thời của cơ quan ngôn luận…

 

Công an huyện Lương Sơn có bao che?

 

 

Ai bao che cho chủ nhà hàng Thanh Loan bỏ trốn? - 1
 

Quyết định truy nã không ảnh

của Công an huyện Lương Sơn

 

 

Theo nguồn tin của chúng tôi, ngay khi sự việc xảy ra, Công an huyện Lương Sơn đã nhận được thông tin. Ngày 26/4, Công an huyện Lương Sơn chính thức vào cuộc bằng việc khám nghiệm hiện trường, thu giữ các tang chứng, vật chứng; lấy lời khai của bị hại và chủ nhà hàng Thanh Loan - Trịnh Tiến Hải.

 

Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi sáng qua (15/6), Trung tá Hoàng Ngọc Triều - Trưởng Công an huyện Lương Sơn cho biết: Ngay sau khi tiến hành lấy lời khai các đối tượng liên quan, công an huyện đã cử trinh sát theo dõi đối tượng, đề phòng bỏ trốn.

 

Thế nhưng, không hiểu sao dưới sự giám sát của Công an huyện Lương Sơn, Trịnh Tiến Hải vẫn bỏ trốn được. Dư luận đặt câu hỏi về việc bỏ trốn của Hải. Còn Trung tá Hoàng Ngọc Triều thì giải thích: “Thế mới có chuyện chứ!”.

 

Ngoài ra, sau khi chúng tôi thông tin về vụ việc này, Công an huyện Lương Sơn có văn bản gửi kèm quyết định truy nã nhờ báo đăng. Tuy nhiên, quyết định truy nã Hải lại không có ảnh đối tượng (!?)

 

Về vấn đề này, Trung tá Hoàng Ngọc Triều cho rằng: Không phải do không có ảnh của Hải. Nhưng “Toàn anh em nội bộ trong ngành, biết nó (Trịnh Tiến Hải – PV) hết rồi thì cần gì phải lấy! Người dân Lương Sơn biết nó hết”.

 

Chúng tôi thắc mắc, nếu người dân nơi khác không biết mặt đối tượng thì làm sao có thể phối hợp cùng các cơ quan chức năng theo dõi, bắt đối tượng? Ông Triều ấp úng: “Cái này thì…”

 

Theo một thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra (công an cấp tỉnh) thì với những đối tượng truy nã (từng có ảnh lưu trong tàng thư) thì bắt buộc phải có ảnh, nhất là truy nã toàn quốc. Phải chăng Công an huyện Lương Sơn ra quyết định truy nã Trịnh Tiến Hải chỉ là nhằm xoa dịu dư luận?

 

Theo Đức Kế

Tiền Phong

Dòng sự kiện: tra tấn nữ nhân viên