1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

30 người thân đề nghị tìm kiếm bé trai bị mẹ khai tử

Thúy Diễm

(Dân trí) - Hàng chục người thân của bé trai 3 tuổi bị mẹ khai tử đã kéo nhau đến phường đề nghị phối hợp tìm kiếm và đưa cháu bé về cho người bố.

Ngày 23/5, hàng chục người thân của bé N.H.L. (3 tuổi, bị mẹ ruột khai tử khi còn sống) đã đến UBND phường Tân An và phường Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ tìm kiếm cháu bé.

30 người thân đề nghị tìm kiếm bé trai bị mẹ khai tử - 1

Người thân cháu L. kéo đến phường đề nghị hỗ trợ tìm cháu bé sau hơn 10 ngày cháu biệt tăm (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ông N.T.D. (41 tuổi, bố cháu L.) xác nhận có khoảng 30 người thân của anh đã đến phường Tân An để yêu cầu phường giải thích lý do cấp giấy khai tử cho con trai mình và yêu cầu phường cùng cơ quan chức năng tìm kiếm cháu L. sau hơn 10 ngày cháu biệt tăm.

Sau khi được lãnh đạo UBND phường Tân An mời làm việc và cam kết phối hợp để tìm kiếm cháu bé, người thân của ông D. mới ra về. Đến chiều nay (23/5), ông D. cùng người thân đã đến phường Tân Lợi (nơi bà T.T.N.P - vợ ông D. tạm trú) đề nghị phối hợp tìm cháu bé.

Cũng theo ông D., con trai ông ngày thường sức khỏe cũng không tốt và hay ốm vặt nên việc chưa tìm được cháu khiến ông cùng người thân rất lo lắng.

Một lãnh đạo phường Tân An cho biết đơn vị đang phối hợp cùng công an và UBND phường Tân Lợi mời bà T.T.N.P đến làm việc, xác định chính xác nơi ở hiện tại của cháu bé và hỗ trợ đưa bé về bàn giao cho người thân chăm sóc.

30 người thân đề nghị tìm kiếm bé trai bị mẹ khai tử - 2

Người mẹ đã đến phường làm thủ tục khai tử con trai đang còn sống (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cũng theo vị lãnh đạo, trước đó bà P. khai nhận hiện đã đưa con trai cho một người quen biết ở huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) chăm sóc và cơ quan chức năng đang xác minh lại thông tin này.

Như Dân trí đưa tin, ngày 11/5, bà P. đến UBND phường Tân An đăng ký khai tử cho con trai của mình cháu N.H.L. Tại đây, bà P. khai cháu bé bị viêm phổi nặng, chạy chữa không khỏi nên gia đình mang về nhà chăm sóc và đã tử vong lúc 18h30 ngày 4/5.

Thời điểm đi khai tử cho con, bà P. tỏ ra rất đau buồn nên cán bộ tư pháp phường này đã chủ quan tin tưởng mà không xác minh kỹ và tham mưu trình ký giấy khai tử cho cháu bé.

Theo ông D., vợ chồng ông ly hôn khi bà P. vừa sinh cháu L. và ông đã nhận nuôi con, đưa con sang tỉnh Kon Tum sinh sống. Ngày 30/4, ông đưa con trai về thăm nhà bà ngoại thì bà ngoại nhận chăm sóc cháu L. vài tháng nên ông để con ở lại và quay về Kon Tum làm việc.

Đến ngày 12/5, ông gọi điện thoại video nhưng không thấy con trai nên đã gặng hỏi thì không thấy ai trả lời thỏa đáng. Ngày 14/5, ông về Đắk Lắk để tìm con thì được vợ đưa tờ giấy khai tử báo con đã mất nhưng ông D. không tin và tố giác lên cơ quan chức năng.

Đồng thời, ông D. cũng đăng tải thông tin lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm được con.

Sau khi vụ việc được phát giác, bà P. mới thừa nhận con trai bà vẫn còn sống và đang ở tại huyện Đắk Mil (Đắk Nông) và bà khai tử con vì bố cháu bé luôn tìm đến gây áp lực, phiền hà đến cuộc sống của bà.

Hiện UBND phường Tân An đã báo cáo Phòng Tư pháp UBND TP Buôn Ma Thuột ra quyết định hủy trích lục khai tử đối với cháu bé; đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan đến vụ việc này.