Bình Định:

3 người bấu víu một miếng xốp lênh đênh trên biển nhiều giờ

Doãn Công

(Dân trí) - Một tàu hàng trên đường vào vịnh biển Quy Nhơn (Bình Định) neo đậu đã kịp thời phát hiện, cứu sống 3 ngư dân đang lênh đênh trên biển giữa lúc mưa to, sóng dữ.

Tối 31/3, tại phao số 16 (cửa vào cảng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn, thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Định đã tiếp nhận 3 ngư dân gặp nạn chìm tàu trên biển được tàu hàng Hoàng Việt 03 cứu sống.

3 người bấu víu một miếng xốp lênh đênh trên biển nhiều giờ - 1

3 ngư dân được tàu hàng cứu sống sau 3 tiếng lênh đênh trên biển (Ảnh: CTV).

Trước đó, vào khoảng 5h30 ngày 31/3, tàu cá PY 41067 TS công suất 90 CV do anh Lê Nghiệp (32 tuổi) cùng 2 ngư dân Nguyễn Đỗ Hòa (20 tuổi) và Biền Trịnh Công Thành (27 tuổi, đều trú ở thị xã Sông Cầu, Phú Yên) đang đánh bắt cá ở vùng biển Phú Yên (cách bờ 3 hải lý) thì bất ngờ gặp mưa lớn, sóng đánh mạnh khiến tàu bị phá nước rồi chìm xuống biển.

Tàu cá gặp nạn, cả 3 ngư dân nhảy xuống biển lênh đênh nhiều giờ liền giữa sóng gió dữ dội, mưa lớn.

2.jpg

Các ngư dân được tàu hàng cứu sống (Ảnh: CTV).

Đến khoảng 9h sáng 31/3, tàu hàng Hoàng Việt 03 do ông Nguyễn Thế Hùng (33 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình) làm thuyền trưởng cùng với 9 thủy thủ đang hành trình từ Vũng Tàu - Ninh Bình. Khi tàu ghé vào neo đậu tại vịnh Quy Nhơn thì phát hiện 3 ngư dân đang lênh đênh trên biển, bấu víu vào một miếng xốp, nên tổ chức ứng cứu, đưa lên tàu chăm sóc sức khỏe.

"Các ngư dân dùng áo phất lên để kêu cứu nhưng lúc đó sóng biển lớn, mưa mù trời nên không thấy rõ. Khi tàu đến gần mới phát hiện có người trôi giữa biển nên anh em khẩn trương cứu vớt. Lúc đưa được các ngư dân lên tàu thì họ đã rất mệt và lạnh. Chúng tôi giúp họ thay quần áo, cho ăn uống và liên hệ về Cửa khẩu cảng Quy Nhơn để nhờ hỗ trợ", ông Hùng kể lại.

3 người bấu víu một miếng xốp lênh đênh trên biển nhiều giờ - 3

Ngư dân được test Covid-19 trước khi bàn giao cho gia đình (Ảnh: CTV).

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn đã huy động cán bộ, chiến sĩ sử dụng ca nô chuyên dụng vượt sóng để ra đón tiếp các ngư dân tại cửa vịnh Quy Nhơn. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, mưa lớn, sóng biển cao nên công tác tiếp cận tàu hàng gặp rất nhiều khó khăn.

Vừa được tàu hàng cứu sống, ngư dân Nguyễn Đỗ Hòa kể: "Khi tàu bị phá nước chìm, anh em chúng tôi lo nhảy hết xuống biển rồi vớ được một miếng xốp lênh đênh trên biển nhiều giờ liền mới được cứu. Khi tàu hàng đến cứu chúng tôi đều mệt rã rời, người lạnh cóng và đói lả người".

Theo ông Nguyễn Xuân Tuyên, cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn, đơn vị nhận được tin báo của tàu Hoàng Việt 03 vào lúc 13h chiều 31/3. Sau đó, Ban Chỉ huy của Đồn đã cử 5 cán bộ, chiến sĩ cùng với lực lượng Quân y và Phòng tham mưu của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh ra tiếp nhận các ngư dân và bàn giao cho người nhà.