Gia Lai:

3 ngày chưa tìm thấy thi thể cô giáo bị lũ cuốn

(Dân trí) - Sau 3 ngày tích cực tìm kiếm, thi thể của cô Nguyễn Thị Yến (SN 1980, giáo viên trường Tiểu học Kông Lơng Khơng) vẫn chưa được tìm thấy.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 6h30’ sáng 15/11, cô Yến đi vào trường dạy học, khi đi đến ngầm nước thì bất ngờ bị lũ ống ập về. Quá hoảng hốt, cô Yến dừng xe ngay giữa ngầm nước và kêu cô giáo Nguyễn Thị Hằng Nga (SN 1990, trú thị trấn Kbang, Kbang, Gia Lai, giáo viên trường mầm non Kông Lơng Khơnng) đi cùng cứu. Thấy vậy, cô Nga dựng xe trên đường rồi chạy xuống kéo cô Yến; cả hai cùng bị lũ cuốn trôi.

Ngầm nước nơi 2 cô giáo bị lũ cuốn
Ngầm nước nơi 2 cô giáo bị lũ cuốn

Khoảng 1 tiếng sau thi thể cô Nga đã được tìm thấy. Về phần cô Yến, ông Phạm Văn Thạch, bố chồng cô cho biết, suốt 3 ngày nay gia đình ông cùng chính quyền địa phương và bạn bè, đồng nghiệp không ngừng tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy thi thể cô. Sáng ngày 17/11, người dân tìm thấy chiếc cặp sách của cô Yến bị mắc lại ở bụi cây. Ông Thạch cũng cho biết đã mời rất nhiều nhà ngoại cảm về giúp đỡ nhưng chưa có kết quả.

Thiên Thư