1. Dòng sự kiện:
  2. Đồ hộp Hạ Long dùng lợn nhiễm bệnh
  3. Chiến dịch Quang Trung

2.500 công nhân Orion Hanel điêu đứng

Sau khi Orion Hanel nộp đơn xin phá sản, ước tính khoảng 2.500 công nhân của Công ty rơi vào tình trạng thất nghiệp. Công ty trở thành “con nợ” khổng lồ, trong đó, riêng nợ lương, BHXH của công nhân khoảng 3 triệu USD.

Đến xóm trọ của công nhân Công ty Orion - Hanel, nằm trên địa bàn phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội vào thời điểm giữa tháng 2/2009, những gì chúng tôi thấy chỉ là cảnh tượng vắng hoe, cửa các phòng trọ đều đã khóa ngoài.
 
2.500 công nhân Orion Hanel điêu đứng - 1

Cảnh tượng nhà xưởng của Công ty Orion Hanel chiều 16/2: Không điện nước, không bóng dáng công nhân... (Ảnh: VTC)

Bác Nguyễn Thị Hòa, chủ nhà trọ trên phường Thạch Bàn kể: “Nhà tôi có 4 phòng cho thuê thì công nhân họ đều nghỉ hết kể từ tháng 3/2008. Từ lúc đó, phòng còn nhưng cũng chẳng có ... ma nào thuê!”.

Nhà trọ của chị Nguyễn Thị Duyên ở phường Thạch Bàn vốn được xem là có nhiều công nhân của Orion Hanel  trú ngụ nhất thời Công ty này còn “hoàng kim” thì nay cũng chung cảnh tượng: Từng phòng trọ đều được chủ nhà khóa trái lâu ngày, khoá đã hoen rỉ.

Chị Duyên cho biết: Từ tháng 3/2008, công nhân đã nghỉ gần hết, gần 10 phòng trọ nhà tôi cũng đóng cửa từ đó.

Theo địa chỉ mà chị Duyên tình cờ còn giữ được, chúng tôi lần tìm và gặp được anh Đào Ngọc Thanh, hơn 40 tuổi, làm việc ở Orion Hanel được 14 năm, hiện đã phải chuyển nghề và cũng chuyển nơi thuê trọ đến số nhà 38/38 đường Xuân La - Q.Tây Hồ. 

Về trường hợp của Orien Hanel, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung rà soát lại từng vấn đề, nhất là các vấn đề liên quan đến quyền lợi của người lao động.

 

Liên đoàn lao động Hà Nội cũng yêu cầu công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội phối hợp cùng cơ quan bảo hiểm xã hội rà soát lại từng đối tượng, đảm bảo các quyền lợi của người lao động. Nếu cần thiết, công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất sẽ hỗ trợ người lao động về mặt pháp lý để bảo vệ tối đa các quyền lợi của họ.

Theo lời kể của anh Thanh, anh đã làm việc ở Orion Hanel từ năm 1994 và đã được ký hợp đồng dài hạn. Những năm công ty kinh doanh có lãi, mức thu nhập của anh trung bình 3 triệu đồng/tháng. Nhưng từ năm 2006 trở lại đây, tình hình sản xuất đi xuống, thu nhập của công nhân lao động cũng giảm theo. 

“Bắt đầu từ tháng 3/2008, Công ty đã thông báo cho tôi nghỉ, hưởng 75% mức lương, có việc thì gọi đi làm. Từ đó, có những tháng làm chỉ 5 – 10 ngày, còn lại không có việc”, anh Thanh kể.

Anh nhẩm tính: “Nếu tính tổng tất cả số tiền Công ty nợ của công nhân như mình thì cũng đã đến gần 40 triệu đồng, từ tiền lương, sổ bảo hiểm 13 năm đến trợ cấp… Mình cũng chỉ mong công ty thanh toán số tiền nợ vì hiện tại, gia đình không còn đồng tiền nào. Để kiếm sống, mình phải chuyển sang học lái xe để xin vào hãng taxi nào đó. Cuộc sống của gia đình thực sự khốn khó”.

Theo lời chỉ dẫn của anh Thanh, chúng tôi tiếp tục tìm đến phòng trọ (phường Ngọc Thụy, Gia Lâm) của anh Hà Minh Tuấn - cũng từng là công nhân lâu năm của Orion Hanel, để tìm hiểu thêm cuộc sống của công nhân khi Công ty này xin phá sản.

Khi đề cập đến chuyện lương mà Công ty Orion Hanel nợ, anh Tuấn bức xúc: “Từ năm 2006, công nhân đã phải nhận mức lương bằng 65% so với trước. Số tiền thưởng tết 450.000 đồng từ năm 2006 của 1.700 công nhân đến nay cũng chưa được thanh toán. Lương tháng 11 và tháng 12/2007 không biết bao giờ trả. Hiện tại Công ty nợ tôi cũng đã hơn 30 triệu đồng, tôi rất mong Công ty trả số tiền đó cho chúng tôi”.

“Không làm nữa thì cũng cần tiền học thêm cái nghề để sống chứ”, anh Tuấn chua chát nói.

Anh Nguyễn Công Dũng (Tổ 1, Thạch Bàn, Q. Long Biên), có thời gian 13 năm làm công nhân ở Công ty Orion Hanel, giờ cũng đang thất nghiệp ở nhà. May mắn hơn số anh em cùng làm công nhân ở Orion Hanel là anh không phải mất tiền thuê nhà song hiện tại, cả hai vợ chồng cùng cảnh thất nghiệp, sống nhờ vào bố mẹ mà chi tiêu hàng tháng cũng “đi đứt” 3 triệu đồng…
 
Anh Dũng cũng chỉ mong được Công ty thanh toán hết số tiền lương, trợ cấp, bảo hiểm xã hội hơn 30 triệu đồng.
 
2.500 công nhân Orion Hanel điêu đứng - 2

Công nhân Nguyễn Hữu Dương: “Em mới chỉ làm việc có ba năm, nhưng công ty đã nợ đến 9 triệu, em rất mong công ty thanh lý để em học một nghề gì đó”. (Ảnh: VTC)

Tương tự các công nhân của Công ty, Nguyễn Hữu Dương, ở Đông Dư (Gia Lâm - Hà Nội) cũng có thời gian làm công nhân 3 năm trong Công ty Orion Hanel, cho biết: “Em mới làm được ở công ty có bấy lâu thôi mà số nợ đã lên 9 triệu đồng. Theo em được biết nợ như của em là thấp nhất, các anh các chị làm lâu hơn em thì số nợ không dưới 30 triệu, thậm chí có anh còn bị Công ty nợ gần 100 triệu. Em chỉ mong công ty thanh toán tiền nợ và giải quyết bảo hiểm xã hội…”, Lương cho biết.

Orion Hanel (Khu công nghiệp Sài Đồng B, Quận Long Biên) là doanh nghiệp đầu tiên có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội xin phá sản.

 

Tuyên bố được đưa ra vào cuối năm ngoái, nhưng theo một số công nhân làm việc tại công ty này thực tế, công ty đã tạm ngừng hoạt động từ tháng 3/2008. Người lao động nhiều lần kiến nghị lên lãnh đạo công ty về các chế độ (tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp thai sản…) công ty còn nợ, nhưng vẫn chỉ nhận được lời hứa.

 

Tiếp chúng tôi vào chiều 16/2, ông Nguyễn Tú Thư, Phó phòng nhân sự của công ty Orion Hanel, trong tâm trạng buồn bã, tâm sự: Hiện công ty đang nợ lương, bảo hiểm xã hội của công nhân ước tính khoảng 3 triệu USD và trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu danh sách nợ BHXH ở Hà Nội.

 

Đến ngày 19/12/2008, Công ty đã chính thức nộp hồ sơ xin phá sản lên Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội. Và mới đây, UBND TP. đã thống nhất với ban lãnh đạo liên doanh này tiến hành thủ tục xin phá sản.

Theo Thanh Lê
VTC News