Ảnh tuần qua:

18 người lính bay vào trời xanh

(Dân trí) - Sáng ngày 7/7, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra tại Thạch Thất, Hà Nội. Chiếc máy bay trực thăng chở 21 chiến sĩ thực hiện tập huấn nhảy dù đã rơi sau khi vừa cất cánh. 18 chiến sĩ hy sinh. 3 chiến sĩ hiện vẫn nguy kịch trên giường bệnh.

Cận cảnh hiện trường máy bay trực thăng rơi sáng nay (Ảnh: CTV)

Chiếc máy bay rơi kèm theo tiếng nổ lớn. Ngọn lửa đốt cháy cây xanh cả một vùng quanh hiện trường. (Ảnh: CTV)
 
(Ảnh: CTV)

Tai nạn thảm khốc khiến 16 chiến sĩ hy sinh tại hiện trường. Trong số 5 chiến sĩ được đưa vào viện cấp cứu, 2 người sau đó cũng hy sinh bởi vết bỏng quá nặng. (Ảnh: CTV)
 
(Ảnh: CTV)

Người dân sống quanh khu vực máy bay rơi nói rằng, họ đã thấy chiếc máy bay chao đảo ngay gần khu vực đông người. Họ xót thương và cảm phục những người lính ấy, trong giây phút nguy nan, vẫn cố gắng điều khiển máy bay ra xa khu dân cư. Máy bay rơi và phát nổ, các chiến sĩ hy sinh song không người dân nào bị ảnh hưởng. (Ảnh: CTV)
 
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị thăm hỏi chiến sĩ bị thương (Ảnh: Tiền Phong)

Có 3 người lính đang từng giây từng phút quằn quại trong đau đớn, chống chọi với tử thần. Người thân các anh nói rằng các anh vẫn "may mắn" hơn 18 người đồng đội đã vĩnh viễn ra đi. (Trong ảnh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị thăm hỏi chiến sĩ đang điều trị tại Viện Bỏng quốc gia. Ảnh: Tiền Phong)
 
Bầu trời chỉ dành cho những người dũng cảm

Bầu trời chỉ dành cho những người dũng cảm - Thiếu tá Đặng Thành Trung, người thầy huấn luyện viên dù, vẫn dạy học viên của mình như thế. Và hôm nay, anh đã hòa mình vào trời xanh trong tâm thế của một người lính dũng cảm.
 
Chiến sĩ Đỗ Văn Năm gửi ảnh cho người thân trước khi lên chiếc máy bay định mệnh Mi-171
Chiến sĩ Đỗ Văn Năm gửi ảnh cho người thân trước khi lên chiếc máy bay định mệnh Mi-171
 
Đoàn Quân ủy Trung ương đi một vòng quanh linh cữu 18 chiến sĩ.

Đoàn Quân ủy Trung ương đi một vòng quanh linh cữu 18 chiến sĩ tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Ảnh: Hữu Nghị)
 
11 giờ đoàn xe đưa các anh bắt đầu ra khỏi Nhà tang lễ.

Ngay sau lễ truy điệu, bầu trời Hà Nội bỗng đổ mưa tầm tã. Các anh trở về quê hương trong màn mưa nặng hạt. (Ảnh: Hữu Nghị)
 
Nước mắt đồng đội

Nước mắt người đồng đội.
 
Hoàng Yến (tổng hợp)