1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

11 án tử hình, 7 chung thân rải đều cho 20 “đại gia” ma túy

(Dân trí) - Chiều 29/11, kết thúc phiên sơ thẩm vụ mua bán 1.250 bánh heroin, 11 án tử hình, 7 án tù chung thân đã tuyên dành cho các “đầu nậu hàng trắng” tiếng tăm nhất Hà thành thời gian qua. “Bà trùm” Nguyễn Thị Thơm đứng đầu trong danh sách nhận án chết.

11 án tử hình được chia đều cho:  Lương Ngọc Lập, Phạm Công Doanh, Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Lương Dân, Vũ Thị Nhuệ, Nguyết Thị Tuyết Hà, Nguyễn Văn Tuấn, Hoàng Kim Thoa, Nguyễn Ngọc Tình, Nguyễn Văn Vân, Nguyễn Văn Đoàn về tội mua bán trái phép chất mua tuý.

Mức án chung thân được tuyên phạt với các bị cáo: đối với: Nguyễn Thị Thu Hương, Nông Quốc Đạt, Phan Văn Huyền, Nguyễn Mạnh Thảo, Trịnh Văn Phương, Hoàng Thuý Nga, Vũ Văn Tuyến.  Các bị cáo Nguyễn Khắc Cường, Vũ Văn Hiến,  Ngô Văn Khuê bị tuyên phạt 20 năm tù giam cùng với tội danh trên.

Riêng bị cáo Ngô Phương Anh bị tuyên phạt 17 tháng 21 ngày tù về tội không tố giác tội phạm. Bị cáo được trả tự do ngay tại chỗ sau khi được khấu trừ vừa vặn với thời gian tạm giam.

Ngoài mức án trên, các bị cáo phải nộp phạt từ 20-500 triệu đồng. Riêng đối Hoàng Thuý Nga còn bị tịch thu hơn 1 tỷ đồng, cùng nhiều tài sản bất hợp phát gồm xe ôtô, nhà và sổ tiết kiệm.

Trong suốt 10 ngày xét xử, Tòa đánh giá, một số bị cáo khai không nhớ hoặc nhận tội có mức độ. Thoa và Tình trong suốt quá trình xét xử không nhận tội. Hiển chỉ nhận mua bán 3 bánh. Tuy nhiên, theo VKS giữ quyền công tố đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo.

Đây là phiên toà đạt kỷ lục về số lượng bị cáo, án tử hình, thời gian xét xử và nghị án. Thật nhiều bi hài “diễn” ngay tại tòa. 22/11, VKS xong phần luận tội, đề nghị 11 án tử hình, Thơm lập tức thút thút khóc. Một “đồng nghiệp” lập tức xỉa xói: “Oan khuất nổi gì, vừa mua bán, vừa rủ rê người khác phạm tội lại còn khóc lóc”. Nhiều giọng nữ cao khác cũng re ré rít lên: “Vì mày rủ rê mà tao bị thế này”.

11 án tử hình, 7 chung thân rải đều cho 20 “đại gia” ma túy - 1

"Bà trùm" vẫn giữ được nhiều nét hương sắc một thời.

 

“Bà trùm” chỉ luôn tỏ ra bản lĩnh, hào sảng khi nhắc đến người tình tuổi em trai Nguyễn Khắc Cường. Những ngày đầu vào trại tạm giam, “nữ quái” rất ngoan cố và luôn tỏ ý đã xác định khi bước vào nghề này là phải đối mặt với án tử hình. Thậm chí, có lần Thơm còn định tự tử trong buồng giam.

Sau này biết không thể chối tội, Thơm mặc cả: “Tôi có tội, luật pháp xử thế nào cũng được nhưng muốn tôi khai, công an phải tha cho Cường”. Theo lời của Thơm, Cường rất hiền lành và lương thiện nhưng bị Thơm lừa vào bẫy.

Bà chị quen “em trai” từ ngày phất lên sau khi chuyển nghề bán hương sắc sang làm “đầu nậu” hàng trắng. Sợ người yêu sẽ bỏ mình nếu biết sự thật nên Thơm quyết định chủ động nói ra tất cả và đưa Cường vào đường dây của mình.

Trong suốt phiên tòa, chỉ cần liếc nhìn thấy ánh mắt người tình, Thơm đều hạ giọng nài nỉ các luật sư bằng nước mắt: “Xin hãy cứu "em trai cháu". Nó không biết gì đâu...”. Nữ quái nhiều lần phân trần cho “em” trước tòa rằng việc người yêu buôn bán heroin, Cường không tham gia và đã nhiều lần khuyên can. Thơm đã hứa nhiều lần sẽ "giải nghệ" nên Cường vẫn tin và quyết định dấn thân vào mối quan hệ nguy hiểm với “bà trùm” cho đến khi bị bắt.

 

Sau buổi tuyên phạt chiều, trong khi “bà trùm” Nguyễn Thị Thơm khóc thảm nhận mức án tử hình thì có bị cáo quay sang an ủi "chị khóc làm gì để em hát cho chị nghe". Trên đường ra xe thùng, nhiều bị cáo cố nói to nói với người nhà "bố chết rồi" hay "sống rồi chỉ chung thân thôi" khiến cho đám đông người nhà bị cáo đứng chật kín ngoài cổng toà kêu khóc làm huyên náo một góc đường Hai Bà Trưng. 

Sơ lược nội dung vụ án 

Vụ việc được phát hiện từ Trung Quốc vào rạng sáng ngày 6/12/2004. Công an thành phố Bằng Tường phát hiện Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1976, ở Phúc Thọ, Hà Tây) đang xách 1 cặp số đựng 15 bánh heroin từ  cửa khẩu Tân Thanh về Pò Chài. Khám xét khách sạn nơi Nga lưu trú tại Pò Chài, cơ quan công an nước bạn thu giữ thêm 9 bánh Heroin.

Tại cơ quan điều tra, Nga khai nhận đã cùng chồng là Vương Đức Bảo (người Trung Quốc) được em gái là Nguyễn Thị Thơm thuê vận chuyển và giao tiền để mua toàn bộ số Heroin trên từ Việt Nam. Thơm bị bắt sau đó tại Việt Nam khi đang mua bán 2 bánh Heroin của Nguyên Văn Tuấn (sinh năm 1973, ở Bắc Giang) tại ngã Ba Cầu Chui, Long Biên, Hà Nội.

Bóc gỡ từ đầu mối này, lần lượt bắt giữ 28 người, cơ quan công an xác định đường dây “đầu nậu hàng trắng” đã hoạt động từ năm 2000 với tổ chức chặt chẽ gồm nhiều đối tượng cư trú tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam cùng một số đối tượng người Trung Quốc và người Việt Nam sinh sống tại Bằng Tường (Trung Quốc).

Lương Ngọc Lập (sinh năm 1970, trú tại TP.HCM) bị “kết” đã mua bán trái phép tổng cộng 1.253 bánh heroin (438,6kg), thu lãi từ mua bán ma túy khoảng 30 tỷ đồng; Phạm Công Danh (sinh năm 1968, trú tại Lạng Sơn), mua bán trái phép 1.200 bánh heroin (420kg); Nguyễn Thị Thơm (sinh năm 1979, trú tại Hà Nội) mua bán trái phép 130 bánh heroin (tương đương 45,6kg); Nguyễn Lương Dân (sinh năm 1974, trú tại Bắc Giang), mua bán trái phép 127 bánh và 12,2 cây heroin (tương đương 45 kg)… Đối tượng mua bán số lượng ít nhất là 2 bánh heroin (tương đương 700 gram heroin). 


P.Thảo