1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Những vị sếp tệ nhất năm 2007

Dân trí) - Tạp chí Fortune của Mỹ đã lên danh sách những vị lãnh đạo bê bối nhất trong giới kinh doanh Mỹ năm 2007, trong đó có cựu Giám đốc điều hành của Merrill Lynch và Citigroup.

Bạo hành phụ nữ, say xỉn, tiêu xài hoang phí, chơi xấu, thiếu sáng suốt hoặc vô trách nhiệm… là lý do để các vị sếp phải “khăn gói ra đi”, và xuất hiện trong danh sách chẳng có gì đáng tự hào này của Fortune.

 

Chris Albrecht

 

Những vị sếp tệ nhất năm 2007 - 1
 

Chủ tịch của kênh truyền hình cáp nổi tiếng HBO đã nhận được yêu cầu từ chức sau khi bị bắt với cáo buộc hành hung bạn gái vào lúc 3 giờ sáng tại một bãi đậu xe ở Las Vegas khi đang say khướt cách đây 16 năm.

 

John Mackey

 

Ông được coi là một trong những vị tỷ phú “thất học” tài ba nhất thế giới, bên cạnh những cái tên như Bill Gates hay Simon Cowell, vì đã rời bỏ ghế nhà trường giữa chừng. Không thể phủ nhận tài kinh doanh của John Mackey - CEO của tập đoàn thực phẩm hữu cơ hàng đầu thế giới Whole Foods, nhưng cũng thật khó chấp nhận những “tiểu xảo” của ông. “Tôi thích kiểu tóc của Mackey. Tôi nghĩ trông ông ấy thật tuyệt”, đó là kiểu tự lăng xê của John Mackey, dưới cái tên Rahodeb, trên một diễn đàn chứng khoán của trang Yahoo Finance.

 

Những vị sếp tệ nhất năm 2007 - 2
 

Uỷ ban Thương mại Liên bang Mỹ đã tiến hành điều tra và phát hiện ra rằng ông Mackey chính là tác giả của lời khen trên, cùng với nhiều bình luận khác trên internet trong suốt 8 năm qua, nhằm đề cao bản thân và doanh nghiệp, đồng thời chê bai, bôi nhọ đối thủ Wild Oats để có thể mua lại công ty này với giá rẻ - một thủ thuật cạnh tranh không lành mạnh.

 

Stanley O'Neal

 

Những vị sếp tệ nhất năm 2007 - 3
 

Trong tháng 8 và 9/2007, giữa lúc Merrill Lynch phải gánh khoản lỗ quý lớn nhất trong lịch sử 93 năm hoạt động, thì vị CEO đương nhiệm của tập đoàn là Stanley O'Neal lại dành nhiều thời gian cho goft, môn thể thao yêu thích của ông, thay vì tập trung tìm cách “gỡ rối” cho tập đoàn. Kết quả là vào tháng 10, ông O'Neal đã phải ngậm ngùi tuyên bố từ chức, với khoản bồi thường 161,5 triệu USD.

 

Doug Parker

 

Những vị sếp tệ nhất năm 2007 - 4
 

Chỉ vài giờ sau khi US Airways quyết định mua lại hãng hàng không đã phá sản Delta với giá 9,8 tỷ USD để trở thành tập đoàn hàng không lớn nhất khu vực Bắc Mỹ và Tây Âu, CEO Doug Parker đã bị cảnh sát ở Scottsdale bắt giữ vì tội lái xe khi đang say xỉn.

 

Chuck Prince

 

Những vị sếp tệ nhất năm 2007 - 5
 

Không vướng vào những bê bối cá nhân, nhưng CEO của Citigroup là Chuck Prince vẫn bị coi là một trong những vị lãnh đạo dở nhất của năm 2007 khi phải tuyên bố từ chức sau khi để tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới này rơi vào cảnh nợ nần chồng chất - nợ xấu lên tới 11 tỷ USD.

 

James Cayne

 

Những vị sếp tệ nhất năm 2007 - 6
 

Tháng 7/2007, trong lúc các vị lãnh đạo của Bear Stearns đang nỗ lực chống đỡ cho hai quỹ phòng hộ, dù sau đó thất bại, trong cơn bão tài chính, thì CEO của tập đoàn, James Cayne, dành hẳn 21 ngày làm việc để chơi golf và chơi bài Bridge ở Tennessee. Theo tờ Wall Street Journal, các bạn chơi cho biết ông Cayne thỉnh thoảng còn hút cần sa vào cuối ván bài.

 

John Griffin

 

Những vị sếp tệ nhất năm 2007 - 7
 Tiền của nhà đầu tư được chi tiêu cho những khoản như thế này

 

John Griffin, CEO của công ty VaporTech, đã “dụ dỗ” được một số nhà đầu tư rót tiền vào dự án phát triển sản phẩm có khả năng loại bỏ các chất độc hại trong đất. Sau đó, John Griffin đút túi khoảng 750.000 USD để tiêu xài hoang phí, như thuê một ngôi nhà lớn Orinda; thuê xe Ferrari F355 và Mercedes-Benz CLS 500; mua nhẫn đính hôn trị giá 60.000 USD cho bạn gái; mua sắm quần áo đắt tiền, rượu hảo hạng; và đi du lịch. Để trả giá, ông này đã bị toà kết án 30 tháng tù giam về hành vi lừa đảo và trốn thuế.

 

Đặng Lê

Theo CNN