Bệnh nhân rạng ngời khi được chụp ảnh trong ngày Giáng sinh

(Dân trí) - Không chỉ được cắt tóc, gội đầu… miễn phí, trong chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương” lần 2 tổ chức tại Bệnh viện Đà Nẵng, các bệnh nhân còn được chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời.

Sáng 24/12, tại Bệnh viện Đà Nẵng, gần 200 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được Bệnh viện và các đơn vị từ thiện tổ chức ngày “Chủ nhật chia sẽ yêu thương lần 2” trong không khí Giáng sinh ấm áp.

Chương trình mang đến những tiết mục ca nhạc, ảo thuật đặc sắc, cùng bệnh nhân giao lưu âm nhạc đồng thời các bệnh nhân còn được cắt tóc, gội đầu, vẽ tranh, chụp hình chân dung miễn phí giúp bệnh nhân thoải mái, vui vẻ, yên tâm để điều trị bệnh tật.

Trong không khí Giáng sinh về khắp mọi nhà, Bệnh viện và các đơn vị từ thiện cũng đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, cùng ngàn lời chúc gửi đến các bệnh nhân, giúp bệnh nhân cảm nhận được không khí Noel ấm áp, an lành nhất.

Chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương” lần đầu được tổ chức vào tháng 9 đã có sức lan tỏa rộng, nhiều bệnh nhân tham gia chương trình bày tỏ sự xúc động khi nhận được sự quan tâm tận tình, chu đáo của bệnh viện.

Các bệnh nhân được gội đầu
Các bệnh nhân được gội đầu

Ông Lê Quốc Bảo 64 tuổi ( trú ở Điện Bàn, Quảng Nam), là bệnh nhân vừa mới mổ tim đang điều trị tại Bệnh viện chia sẻ: “Hoạt động thiện nguyện của Bệnh viện rất ý nghĩa, trong đó chứa đựng nhiều tình cảm mà các bác sĩ cũng như những nhà hảo tâm mang đến cho bệnh nhân chúng tôi khi đang điều trị tại đây. Chúng tôi dường như thấy vui hơn, khỏe hơn khi được tham gia hoạt động những tình cảm đó thật tuyệt vời khiến chúng tôi thật xúc động”.

Hay bà Ngô Thị Cúc mắc bệnh thiếu máu bẩm sinh, cũng không giấu nổi niềm vui nói: “Bà đã điều trị tại bệnh viện 8 năm nay, cứ mỗi tháng lại phải truyền máu một lần. Nhiều người mắc bệnh mãn tính như bà thì Bệnh viện chính là nhà, ở đây các bác sĩ rất tận tình, chăm sóc cho bệnh nhân từng chút nên bệnh nhân rất thoải mái. Thỉnh thoảng lại có hoạt động từ thiện thì các bệnh nhân càng thêm vui”.

Bác sĩ Trần Thị Khánh Ngọc - Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: “Hiểu được ý nghĩa của chương trình, Ban giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng CTXH tiếp tục tổ chức chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương” và thực hiện định kỳ 2 tháng/lần”.

Các bệnh nhân còn được vẽ chân dung
Các bệnh nhân còn được vẽ chân dung

Theo bác sĩ Ngọc, trong lần thứ 2 này lại trùng hợp vào ngày lễ Giáng sinh nên Bệnh viện cùng các nhà thiện nguyện mong muốn chương trình sẽ mang đến sự ấm áp, niềm vui, nhiều điều an lành nhất đến cho bệnh nhân, giúp bệnh nhân thoải mái và yên tâm trong quá trình chữa trị vì tinh thần có tốt thì bệnh nhân mới nhanh phục hồi.

Và nhận cũng phần quà
Và nhận cũng phần quà

Cuối chương trình các bệnh nhân được ăn bữa cơm trưa thân mật cùng nhau, những sự quan tâm, chia sẻ cùng trò chuyện sẽ giúp các bệnh nhân thêm phần gần gũi và ấm áp.

Chí Lê