1. Dòng sự kiện:
  2. Nuôi con không phải của mình

Vợ người tình cầu xin tôi rời xa chồng chị và cái kết ly kỳ hơn phim

Giang Hà

(Dân trí) - Khoảng hai tháng sau khi chia tay, tôi gặp vợ của người tình khoác tay một người đàn ông trong siêu thị. Chị ta ăn mặc, trang điểm xinh đẹp, khác hẳn với vẻ buồn bã, ảm đạm mà tôi từng gặp.

Tôi chưa từng và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chen chân vào bất cứ một mối quan hệ tình cảm nào với vị trí là người thứ ba. Thậm chí, tôi từng rất có ác cảm với những người nhân danh tình yêu không phân biệt đúng, sai. Thế nhưng cuối cùng, tôi lại đang ở trong tình cảnh mà mình từng căm ghét.

Lần đầu tiên gặp nhau, anh ấy đã không ngần ngại giới thiệu mình có vợ và con gái. Anh ấy cũng không hề tỏ vẻ tán tỉnh tôi, mà là từ từ làm cho tôi tự xiêu lòng.

Tôi yêu anh, yêu sự thẳng thắn, chu đáo, nhiệt tình của anh. Đã có lúc, tôi mơ hồ băn khoăn: Sao một người đàn ông tốt thế này mà cũng phản bội vợ? Nếu là người ngoài cuộc, người ta sẽ tìm ngay ra đáp án.

Vợ người tình cầu xin tôi rời xa chồng chị và cái kết ly kỳ hơn phim - 1

Tôi không ngờ mình lại bị mắc một cú lừa đau đớn như vậy (Ảnh minh họa: KD).

Chẳng phải anh từng nói anh và vợ cưới nhau vì "lỡ dính bầu", thực chất tình cảm không có nhiều hay sao? Bao năm qua, vì muốn sống như một người đàn ông có trách nhiệm, anh đã giam hãm mình trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Nhưng trái tim có lý lẽ riêng của nó. Anh nói yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và lúc gặp tôi, anh chỉ ước rằng, mình chưa từng cưới vợ, chưa vướng bận gia đình. Thật tiếc, cuộc đời không như là mơ và đó là lý do chúng tôi yêu nhau vụng trộm.

Gần đây, anh nói với tôi: Nếu tôi không chê anh, không cảm thấy mình quá thiệt thòi, anh sẽ ly hôn vợ để cả hai có thể đường đường chính chính đến với nhau. Chúng tôi không thể vụng trộm mãi. Huống hồ, chẳng may chuyện vỡ lở, tai tiếng tôi phải gánh chịu sẽ rất nặng nề.

Tôi xúc động nép mình trong vòng tay anh, tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ nắm bắt lấy tình yêu của đời mình. Nhưng ngày vui còn chưa đến thì bất ngờ, vợ anh tìm gặp tôi.

Vừa gặp tôi, chị ấy đã khóc. Chị nói, chị biết chồng mình có nhân tình đã lâu nhưng mặc kệ. Ngay từ đầu, chị biết rõ anh không yêu nhưng chị vẫn cố ràng buộc anh bằng đứa trẻ. Chị tự nhủ, chỉ cần anh vẫn là chồng chị, là bố của con chị khi trở về nhà. Ngoài ra, anh muốn làm gì, muốn cặp kè với ai cũng được.

Nhưng gần đây, anh nói gặp được tình yêu đích thực của đời mình và muốn ly hôn. Anh ấy không cần gia đình, không cần con, chỉ muốn dứt khoát rời khỏi tổ ấm mà bao năm nay, chị cố gắng dựng xây, vun vén.

Vậy nên, chị quyết định tìm tôi. Chị xin tôi hãy rời xa chồng chị, coi như "làm phúc" giúp níu giữ một gia đình. Chị có thể không cần chồng nhưng con gái chị thực sự rất cần có bố.

Những lời chị ấy nói khiến tôi kinh ngạc. Vốn tôi còn nghĩ, chị tìm gặp để đánh ghen, chửi bới, nhục mạ tôi. Nhưng chuyện vừa diễn ra lại hoàn toàn trái ngược. Một người vợ phải tìm nhân tình của chồng mình cầu xin như thế, hẳn cũng phải khổ tâm lắm, chẳng dễ dàng gì.

Hành động của chị ấy thực sự đánh động lòng tôi, nhắc tôi rằng bản thân đang làm điều sai trái. Tôi không thể vì sự ích kỷ của mình mà phá nát một gia đình. Như chị ấy nói, nếu không có tôi, cuộc sống của gia đình chị ấy sẽ không có gì thay đổi. Tôi còn có nhiều cơ hội lựa chọn, còn chị ấy thì không.

Dù rất đau lòng, tôi nghĩ rằng, mình vẫn nên dừng lại. Nếu tôi và anh ấy có đến với nhau, tôi cũng sẽ không thể thanh thản mà sống vui vẻ, hạnh phúc. Nghĩ vậy, tôi quyết định hẹn gặp anh để nói chuyện này.

Anh ngồi im lặng nghe, điếu thuốc đỏ liên tục trên môi. Cuối cùng, anh nhìn tôi nói: "Em quyết định rồi, không cần anh nữa? Thực ra, nếu ly hôn, anh cũng không nỡ bỏ con gái. Mà để em nuôi con thì không công bằng với em. Xin lỗi em, là anh sai. Đáng lẽ từ đầu, anh không nên kéo em vào một mối quan hệ không có tương lai như thế này".

Chúng tôi đã chia tay nhau như thế, không có căm ghét, hận thù, chỉ có yêu thương và tiếc nuối. Tôi lao vào làm việc để quên đi một cuộc tình. Anh cũng cắt đứt liên lạc với tôi trên mọi mặt trận. Như thế cũng tốt, dứt khoát như vậy là tốt nhất, dây dưa chỉ làm khổ nhau.

Điều tôi không ngờ chính là khoảng hai tháng sau, tôi gặp vợ của người tình khoác tay một người đàn ông đi trong trung tâm thương mại. Chị ta ăn mặc, trang điểm xinh đẹp, khác hẳn với vẻ buồn bã, ảm đạm mà tôi từng gặp. Chị ta ngoại tình?

Không thể kìm nén cảm xúc chợt dâng lên, tôi đi thẳng đến trước mặt chị ấy: "Tôi đã rời xa người đàn ông mà tôi yêu để trả anh về cho chị, vậy mà chị lại đi ngoại tình?".

Cả chị ta và người đàn ông bên cạnh đều bất ngờ, bối rối. Chị kéo tôi ra ngoài, nói nhỏ: "Chiều chị có thời gian, chúng ta hẹn gặp nói chuyện nhé? Kia là bạn trai em. Bọn em đang đi mua đồ cưới".

Tôi sững sờ, đứng chôn chân tại chỗ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, cô gái kia hẹn gặp tôi. Hóa ra, cô ấy không phải là vợ cũ của người tôi từng yêu, mà chỉ là hàng xóm. Bạn trai cũ của tôi thực chất chưa từng có vợ.

"Anh ấy nói với em, anh đang bị một người theo đuổi và bám riết. Anh ấy không còn yêu, muốn chia tay nhưng chị lại dọa tự tử để níu giữ. Anh ấy chỉ nhờ em đóng giả là vợ để kêu gọi lòng thương của chị, vì anh ấy nói chị là người lương thiện, chắc sẽ hiểu chuyện mà buông tay.

Sau này, thấy anh ấy cặp kè ngay với người khác thì em mới hiểu. Nhưng như vậy cũng may cho chị, anh ấy thực sự là gã sở khanh chuyên nghiệp".

Lời cô gái nói khiến tôi không tin nổi vào tai mình. Anh ta bịa chuyện mình có vợ con nhưng không hạnh phúc để kêu gọi lòng thương của tôi? Sau khi "no xôi chán chè", anh lại bày kế diễn kịch để tôi chủ động rời xa anh ấy không một lời trách móc.

Thật sự, một bộ phim cũng chỉ ly kỳ đến thế. Và trong câu chuyện này, anh ta vừa là biên kịch, vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên chính một cách xuất sắc.

Kỳ lạ, khi biết chuyện, tôi không giận, chỉ cảm thấy chua chát và tự mỉa mai mình. Đó là cái giá mà tôi phải trả cho sự ngu muội của mình khi chỉ biết nhắm mắt yêu đương mà không tìm hiểu. Cuộc đời này, có bài học nào mà không phải trả học phí.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.